VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

NỢ TRẦN




NỢ TRẦN

Níu giữ dùm ta biển nợ trần
Cho dù đến cả vạn ngàn cân
Bầy con thuở nọ dành nhau lấn
Lũ cháu giờ đây chỉ đợi phần
Có bữa khui mồm cho hả giận
Khi thời cứng họng nổi đường gân
Nhiều đêm khó ngủ lòng riêng hận 
Những bọn cuồng ngông chốn tử thần ./.

LCT 21/04/2017
BÀI HỌA :
*****
ĐƯỜNG TRẦN 

Làm sao trả hết nợ dương trần
Một gánh ưu phiền trĩu vạn cân
Nghĩa mỏng tan thề đau số mệnh 
Tình xa nát mộng khổ duyên phần
Môi hờ hững cợt khơi niềm ái 
Rượu ngẩn ngơ sầu thấm mạch gân
Một kiếp hoa buồn đâu dám bận 
Mà mong trói được khách phong trần ! 

Tường Vân 21/4/17
*****
MỘT THỜI MÊ
Ngoảnh lại bao thu lắm nghiệp trần
Ân tình ái ố lộ muôn cân
Ham danh kiếm chức tranh nhau lấn
Hám lợi tìm cơm giật cả phần
Khốn khổ đời người duyên tấc dạ
Lăng xăng kiếp sống nợ bày gân
Chừ nghe huyễn mộng đêm tàn bóng
Sám nguyện soi tâm nhẹ trí thần.
GM.Nguyễn Đình Diệm 21.4.2017
*****
Chuyện trần

Dù mơ vẫn khó mộng hương trần
Chuyện nhỏ bên đời nhẫm tính cân
một miếng cơm thừa dành bữa lấn
Vài xu bạc lẽ sợ thua phần
Hơn người giọng gáy thời khiêu trận
Kém bạn câu gù đã nỗi gân
Lẽ sống đây còn muôn vạn vẻ
Và ta lẫn lộn giữa yêu thần..!!

Nguyễn Lâm 21/4/2017
*****
DUYÊN TRẦN
Đong đưa cánh võng bởi duyên trần
Giữa sóng ba đào lộng cán cân
Vực thẳm gai hồn qua mấy bận
Dòng sâu rợn trí đã bao lần
Vui tìm nhân diện còn thơm phấn
Khổ gặm chân gà bỏ tiếc gân
Cuộc thế muôn đời như biển lận
Người đâu phép thuật buổi Phong Thần.
Lý Đức Quỳnh 21.04.2017