VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2024

NGÀY ĐÓ ĐÃ ĐẾN

NGÀY ĐÓ ĐÃ ĐẾN


Tôi thường tự nhủ hãy chờ xem 
Nghĩ bến càn khôn đủ cặp kèm
Chỉ sợ chân trần thua lối phẳng
Khi rời bước mộng bỏ chiều lem 
Đời tiên chẳng ngại tàn trên phố
Kiếp bụt nào mong đổ giữa rèm
Một bể nhân tình muôn cám dỗ
Đang vùi dập bởi khói mờ nhem ./.

LCT O5/O6/2O24
BÀI HOẠ:
*****
Tiểu Linh Tôn
⚛⚛⚛TỰ NHỦ⚛⚛⚛ 

Tôi nhủ tự mình lỗi xét xem 
Khổ thương trời nắng gội mưa kèm
Rồi quên xứ Phật tình trong sáng
Để biết nơi trần cõi ố lem 
Đôi vận thử đề tiêu mặc khách
Tám câu trình bạn hội bên rèm
Hồi luân sự thế tình đen trắng
Ôi khó giữ lòng tối mắt nhem . 

              O5/O6/2O24
🚥🚥🚥Tiểu Linh Tôn 🚥🚥🚥
*****
Tòng Trần
TẠI ÔNG...

Kịch dở nhưng mà cũng muốn xem
Nhờ ông soạn giả vẫn theo kèm
Nên đành ở lại nhìn chân lấm
Há nỡ đi về chịu cẳng lem
Tửu thiếu nhiều hôm mồm lợm dãi
Mồi dư lắm bữa miệng chua rèm
Đem tiền quẳng phí rồi thêm bực
Nghĩ lại gia đình để nhá nhem...

05/6/2024.
*****
Trần Đình Tấn
NHỮNG BƯỚC CHÂN

Xin thầy ở đó mãi rồi xem
Đã muốn vào tu khỏi sợ kèm
Đá trỗi trên đường không chịu phẳng
Chân mòn giữa nắng chẳng hề lem
Còn trăm lũ quỷ nao đường phố
Để những xàm tăng sáng cửa rèm
Một đám vô hùa thơm nỏ nghĩ
Kinh chùa hối của mỗi ngày nhem./.
05/6/2024* thất đối
*****
Hoành Trần
TÌNH SI
Khi chán ngũ khò nên chẳng xem,
Bao trò khuyến mãi dính theo kèm,
Khen em quần áo luôn trơn láng,
Tội bạn vóc hình mãi lấm lem,
Si dại mỗi chiều qua trước cổng 
Hiếu kỳ từng lúc ngó qua rèm,
Chao ơi tội nghiệp đời cô lữ 
Cũng cố yêu người mặc nhấm nhem!
HT
5/6/24
*****
Bích Ngọc
GIỮ MÃI MỘT NIỀM TIN. 

Muội cũng bao ngày hóng để xem
Đường đua thế sự hữu duyên kèm
Thương vì bể nghĩa quên dòng ấm
Tiếc bởi sông tình ngập quãng lem
Giữa chốn bình an hoài thuận cảnh
Người trong hạnh phúc vẫn im rèm
Hay rằng cuộc sống nhiều thay đổi
Bụt mãi trong đời chẳng chút nhem.

2024 .06.05. Ngọc Bích
*****
Hương Lan (bài 1)
HÀI VUI DIỄN DỞ

Dẫn nhỏ qua làng mộng đón xem
Hài vui diễn dở chắc không kèm
Sau màn lại thấy nhung còn bẩn
Trước bệ sao nhìn cảnh vẫn lem
Đợi nghĩa về mơ hòa sảnh nắng
Chờ duyên tới gọi bỡn khung rèm
Xin đừng đổi nữa cho đời ngại
Để nhớ thương ngày kịch đã nhem

05.06.2024
Hương Lan
*****
Hương Lan (bài 2)
CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC
Thnđt 

Con đường hạnh phúc khổ vì lem
Bởi một lời thương cũng hết kèm
Giữ lúc thơm tình mong đợi tỏa
Mơ lần tỏ nghĩa mộng tìm xem
Đời xua cuổi bể còn vương ngõ
Phận bỡn đầu non cứ khỏa rèm
Tím cả khung trời đêm đã ngại
Trăng già dẫn dụ để trời nhem

06.05.2024 
Hương Lan
*****
Dinh Tuấn Minh
NGẠI...
Hẫng hụt nên bài chẳng muốn xem 
Đành buông bỏ lối vẫn hay kèm
Quên miền kỷ niệm luôn hờ hững
Gạt nẻo ân tình đã lấm lem
Tối chặn người xa rào ngõ cổng 
Chiều ngăn kẻ lạ chốt phên rèm
Thôi chờ nẫu xướng rồi ta họa 
Chỉ mộng ngâm bình sẽ bớt nhem
Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyen Dac Thang
Chia sẻ với Lê huynh 
NGÀY QUA SẼ ĐẾN
Hãy nhủ riêng lòng cứ đợi xem
Đường đi sá kể cuộc theo kèm
Chân trần bước nhẹ gìn vô cảm 
Cảnh diện tâm bền giữ lấm lem
Khất thực nuôi lường ăn đủ bữa 
Vào đêm tĩnh tọa ngủ không rèm
Nhân tình thấu hiểu lời kinh dạy
Niệm mãi di đà mảng nhá nhem. 
MT 240607