VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

LỤI TÀN


LỤI TÀN

Nơi này vẫn thế một mình ta
Những bạn bè thân chẳng ghé nhà
Đứa mãi mê tìm hương cỏ lạ
Em biền biệt kiếm mảnh tình xa
Hồn thơ dạo đó còn tao nhã
Lối mộng giờ đây chỉ lão già
Nét mực vô hồn mong diễn tả
Khi nhìn giọt nắng giữa chiều pha ./.

LCT 03012017

BÀI HỌA :
*****
Sự đời

bước những thăng trầm có mỗi ta
Người thân lánh mặt chẳng thăm nhà
Lâu dần ít gặp nhìn như lạ 
Cách biệt chào nhau thấy đã xa
thủơ nọ ân tình luôn rộn rã 
Giờ đây nghĩa khí trở sang già
Niềm vui một lúc rồi đôi ngã
rượu đắng canh buồn lẻ bóng pha ...!!

Nguyễn Lâm 01/01/2016

*****

CHIỀU XUÂN 

Nhặt cánh mai vàng đếm tuổi ta
Chiều đông gió lạnh nhớ quê nhà
Làm thân viễn xứ trao tình lạ
Nhận kiếp sông hồ gửi mộng xa
Khắc khoải niềm yêu ngày tuổi hạ
Trầm ngâm kỉ niệm buổi xuân già
Nhìn đôi én liệng buồn khôn tả
Lặng lẽ riêng mình chén rượu pha... 

Tường Vân 3/1/16

*****

CHÚT RIÊNG GIÀ

Vẫn vậy nơi này một cõi ta
Trời xanh lá cỏ ngụ chung nhà
Ban mai nắng sớm hương thơm lạ
Xế bóng hoa chiều sắc ngát xa
Thản bước đường làng lòng thú nhã
Thơi chân lối trúc dạ vui già
Thong dong tuổi lão an khôn tả
Thưởng thức đêm vàng cút rượu pha.

GM.Nguyễn Đình Diệm
04.01.2017