VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

CHUYỆN NGÀY XƯA

                          CHUYỆN NGÀY XƯA

(Tiệt hạ)

Giữa nó và tôi chẳng lạ gì...
Sinh thời lửa loạn có cần chi...
Vần thơ nối nhịp từng đêm để...
Chén tửu cầm hơi mỗi bận thì...
Sự biến thiên làm đau khổ những...
Nhân bàn cãi lại tủi hờn khi...
Chiều trên đỉnh ngọn phù du thấy ...
Nửa bến trần gian vỡ mộng vì...

LCT 10/08/2020
(Bình đầu)

BÀI HỌA :
*****
CHUYỆN NGÀY NAY

Người đi đã chẳng nói câu gì ...
Đến độ nay về cũng nghĩa chi....
Phú quý chưa mời mang của để...
Hàn vi gọi giúp trả công thì....
Bao đời kẻ cắp thường khoe thật
Một kiếp trung thần được mấy khi....
Chợt thấy trên đời đâu nghĩa lý...
Cho nhau giả dối để tranh vì.....

Nganha
*****
HỎI BẬU

Ngày xưa hỏi bậu luyến lưu gì...
Kỷ niệm hôm nào có nghĩa chi...
Sắc phượng còn vương tình hẳn đã...
Màu trăng dẫu úa mộng thôi thì...
Mơ màng cảnh cũ thêm hờn bận...
Rũ rượi đêm dài chỉ nhớ khi...
Lệ xót nhòa rơi hồn cũng chẳng...
Đành riêng dạ vẫn nhớ nhung vì...

Nguyễn Gia Khanh
(Bàng nữu)
*****
AI KHỔ VÌ AI

Nhiều đêm nghỉ ngợi biết lo gì
Khúc nhạc ru lòng nhớ nỗi chi
Mắt lệ mờ hoen đầu buổi cũng
Tình thơ úa nhạt giữa canh thì
Mong người cuối biển còn không để
Đợi kẻ chân trời tưởng có khi
Cuộc tửu đầy vơi rồi vẫn thế
Đành thôi chấp nhận khổ đau vì...

NPP 09/08/2020
*****
Tòng Trần
LUYẾN LƯU GÌ...!?

Tình quên chẳng mộng ái ân gì...
Nghĩa bỏ thôi đừng nhắc lại chi...
Quyết gạt thời xưa từng bữa để...
Đành phai kỷ niệm mỗi hôm thì...
Duyên nồng buổi ấy sầu luôn những..
Hạnh phúc bây giờ tủi mãi khi...
Tuổi ngọc hồng nhan buồn dễ thấy...
Đài trang thục nữ khổ thêm vì...

10/8/2020.
*****
SAO ANH NỠ ĐÀNH QUÊN?

Người xa chẳng rõ lý do gì ?
Đã gặng nhưng chàng mắng hỏi chi …?
Để trí âu sầu bao bữa tại…?
Làm tâm thổn thức những đêm vì..
Thầy bu mãi giận than nhiều lúc
Bạn hữu luôn hờn rủa lắm khi…
Chắc lẽ hoài mơ cùng mộng để….?
Ngày trôi tháng dạt lỡ duyên thì …?

Vĩnh Long
*****
MONG VỚT NỖI XƯA

Tràn sương lạt lẽo nước non gì...
Sóng lãng vô tình tản mạn chi...
Ngọc thỏ chưa tàn duyên bến dẫu...
Thuyền hoa đã lướt cửa sông thì...
Trông mờ nẻo nhạn đau từng khúc...
Trở lạnh quê nhà xót những khi...
Giữa đám phù vân dòng lại thả...
Còn mong vớt được nỗi xưa vì...

Nguyễn Thế An
*****
Họa cùng huynh
GIẬN VỢ

Hờn ghen giận dỗi chẳng ra gì...
Chỉ dễ phai tình lợi ích chi....
Bữa sáng yêu nhiều đêm hẹn để....
Vào trưa giận dữ tối hôn thì...
Trần gian ảo mộng làm vui những....
Cõi tạm vô thường mỏi khóc khi...
Khổ nạn trên đời ai cũng thấy.....
Hằng mong hạnh phúc bởi chăng vì...