VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2024

CŨNG THẾ THÔI

CŨNG THẾ THÔI


Chỉ một hay mười cũng thế thôi
Vừa nom họ nghĩ ý ông tồi
Sâu lòng gã nọ ngồi đan trát
Rộng cửa cha này đứng vẽ bôi
Thế sự đa chiều anh diễn giải 
Tình nhân lắm kiểu chị say mồi 
Ta người dốt chữ đành im lặng
Dẫu chán chê vì cảnh thịt xôi ./.

LCT O9/1O/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
NẺO PHỦ SINH 
Sang hèn cũng một lối về thôi 
Thiết nghĩ đừng nên bảo họ tồi
Muộn buổi sau vườn xem lão trát
Hơn chiều dọc sảnh thấy nàng bôi
Ngoài hiên mấy bữa ông chờ rượu
 Giữa chiếu từng phiên ả đợi mồi 
Bởi chốn phù sinh buồn vạn nỗi
Bao người chỉ muốn thịt đè xôi 
LM
*****
Đăng Khoa Lê
Góp vui cùng anh
.              THẾ CẢ THÔI

Cơm nhà phở quán một mà thôi
Lắm bữa thèm đi có phải tồi
Ngã dạ nàng kia tìm cửa trét
Xiêu lòng ả nọ đến làng bôi
Hàng quen nghĩa vợ chàng bơ chiếu
Của lạ tình nhân lão kiếm mồi
Khốn nạn vô rồi đâu bỏ nữa
Xong màn chẳng khác dĩa lòng xôi

               L Đ K 09/10/24
*****
Dinh Tuan Minh
RÁCH VIỆC 
Mua mười hoặc bảy cũng thường thôi
Viết bảng nhiều khi họ nghĩ tồi
Bữa rảnh hàn huyên dì lại trát
Hôm nhàn gặp gỡ chú liền bôi
Rồi ông nói tựa còn say tửu
Để cậu bình như đã hết mồi
Việc bé nhưng lời lan tỏa mãi
Hay là dep cháo chuyển đồ xôi
Đinh Tuấn Minh
*****
Tòng Trần
NỰC CƯỜI THÔI

Trông vào bản giá nực cười thôi
Cháo trộn lòng heo ngẫm chẳng tồi
Hỏi gọi ông bày nên đã trát
Kêu mời lão phỉnh chắc nào bôi
Mà sao ý nghĩ chua hèm rượu
Sẽ để lời chê lợm chén mồi
Mộng ước sang giàu chưa thỏa mãn
Qua ngày cực khổ hết thèm xôi.

09/10/2024.
*****
Trần Đình Tấn
MUỐN XÔI NHỚ PHỞ

Món phở em mời cũng vậy thôi
Vào xem nếm thử nghĩ đâu tồi
Anh vừa lặng lẽ từng đêm trát
Cụ mới âm thầm những rảnh bôi
Gửi mấy bài thơ mừng hũ rượu
Chờ dăm bạn hữu với con mồi
Tô giò mớ thịt đầy vun chảo
Lão ngẩn ngơ nhìn muốn cục xôi./.
09/10/2024

Đối hoạ cùng Trần Đình Tấn 
TƯỞNG CÒN XÔI

Cho dù mụ ước cũng vầy thôi
Mấy bữa này đây cụ chẳng tồi
Vẫn việc bên lề hôm thử trát
Hay lần giữa cuộc tối chờ bôi
Quàng vai chợt nhớ tìm mô cỏ
Kẹp cổ nào quên chiếm đĩa mồi
Khổ nước non giờ như vũng cạn
Ngu vì chịu đấm tưởng còn xôi ./.

LCT O9/1O/2O24
Bài hoạ đối của anh Trần Đình Tấn
CHẲNG CHỊU THÔI

Đã yếu nhưng mà chẳng chịu thôi
Dù cho sức khoẻ lão hơi tồi
Đêm về lặng lẽ vài ba cuốc
Buổi đến âm thầm mỗi chuyện bôi
Có những niềm vui nhờ lặt cỏ
Rồi bao giấc mộng phải dâng mồi
Không buồn vũng nước giờ đây cạn
Đợi bữa em mời hết mủng xôi./.
09/10/2024