VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

ĐÊM KHÔNG BÌNH YÊN

ĐÊM KHÔNG BÌNH YÊN


Giữa bến đời trôi nổi muộn phiền
Ta giờ chẳng được phút bình yên
Buồn vui chỉ níu hồn men rượu
Khổ sướng nào mơ nghĩa bạc tiền
Sợ trái tim người nhân ngãi giả
Lo đầu não bọn thế thời điên
Trời quê lại đến mùa giông bão
Biết phải làm sao hỡi mẹ hiền ./.

LCT O6/O9/2O22
BÀI HỌA :
*****
BÃO TỐ GIA ĐÌNH
Từng đêm chén rượu giải ưu phiền
Nghĩ tới gia đình chẳng được yên
Rướn cổ hoài nghe tình nghĩa bạc
Gồng thân mãi gánh nợ duyên tiền
Bên đời chợt thấy càng thêm giả
Cạnh số toan nhìn cũng phải điên
Lửa lịm từ lâu vì bão tố
Còn tro đã nguội bởi cha hiền.
06/9/2022.
*****
MỘNG BÌNH YÊN
Người ơi cõi tạm lắm ưu phiền
Giấc ngủ đêm về chẳng được yên
Lại những hôm sầu trăng nước bạc
Rồi bao buổi mộng cảnh kim tiền
Nhưng buồn chỉ thấy lòng nhân giả
Bỗng chán khi nhìn cuộc thế điên
Ngẫm sự đời như làn nước đục
Chiều giông bão nổi có đâu hiền /
NPP 06/09/2022
*****
LẮM CHUYỆN PHIỀN
Ở giữa trần gian lắm chuyện phiền
Đêm ngày khốn khổ lẽ nào yên
Buồn chan đắng lưỡi kêu bầu rượu
Nẫu chịu rầu thân hết cả tiền
Có những tên khùng ưng thật giả
Thêm vài đứa dại chỉ khờ điên
Đời ta gặp gió còn gieo bão
Bạn hữu nhiều khi chẳng thấy hiền
06/9/2022
Lỗi: cn
*****
SỰ ĐỜI
Tài danh thế cuộc mãi gây phiền
Những tủi theo đời khó dịp yên
Khổ hỡi hờn ghen người thích rượu
Sầu ơi đố kỵ kẻ mê tiền
Nơi thành tiếng nghĩa là do giả
Xóm nhỏ câu tình cũng tại điên
Bạc bẽo thầm than. mừng hưởng phúc
Cầu cho khắp cõi nạn tai hiền
Phung Phan