VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

CẢM XÚC GIAO MÙA

CẢM XÚC GIAO MÙA

(Trốn vận – tứ đối – chính đối – 2 giao cổ đối – giao duyên đối – ltvt – ltvv )

Giữa bến con thuyền chao mảnh nguyệt
Bên thềm mẫu lá đụng hồn thơ
Còn ta chẳng hẹn mùa thu đến
Buổi hạ tàn đây bé vẫn chờ
Nhạc đuổi mưa luồn quanh xóm cũ
Trôi đầu hẻm vắng mộng choàng tơ
Buồn ly rượu thấm vành môi mỏng
Xám biển tình đau ngõ hạnh mờ ./.

LCT 30/07/2019
BÀI HOẠ :
*****
ĐÊM KHẮC KHOẢI
(NĐT,Chiết vận, tứ đối, chính đối, 2 Giao cổ đối, Giao duyên đối, LTVT, LTVV)

Từng đêm khắc khoải vùi canh bạc
Những buổi âm thầm nhặt tứ thơ
Mặc lối chiều phai người nẻo cũ
Thềm trăng lạnh vẫn bóng em chờ
Hương tàn tuổi mộng màu hoa úa
Tủi bữa tim sầu phím lạc tơ
Khúc nhạc lòng kia dù đã tỏ
Hồn thu thuở ấy cũng đang mờ.

Nguyễn Gia Khan*******
Trần Tòng
MƠ VẦNG NGUYỆT

Bên thềm lãng tử mơ vầng nguyệt
Giữa cửa trang đài mộng áng thơ
Hẹn buổi hòa giao.. chiều mãi ngóng
Ngày luôn ước.. gặp chỗ trông chờ
Êm đềm sợi.. nhớ sầu duyên thỏ 
Tủi oán hương lòng.. quạnh quẽ tơ. 
Khắc khoải hồn đau rầu cuội rỡ
Trầm ngâm dạ nẫu khổ sao mờ. 
30/7/2019.
*****
CHIỀU TRÊN BẾN ĐỢI

Mình em lẻ bước ở quanh bờ
Dạ vẫn mơ màng ấp ủ thơ
Mỏi mắt bao chiều trên bến đợi
Chùn chân mỗi buổi dưới trăng chờ
Mưa buồn nỗi nhớ chìm theo mộng
Gió lặng cơn sầu rối tựa tơ
Cảnh vắng hiên đời thêm lạnh lẽo
Nhìn sương lấp kín khoảnh sân mờ/

NPP 30/07/2019
*****

KHÚC GIAO MÙA
(Chiết vận, tứ đối, chính đối, 2 Giao cổ đối, Giao duyên đối, Nđt, Ltvt, Ntvv)

Thu về cúc nở ve chào hạ
Bưởi hẹn sen tàn gió vẫy thơ
Chớp bủa tràn sương dồn hẹp ngõ 
Mù ken thẳm núi sấm vang chờ
Trăng sà bãi cỏ mơ màng bóng
Nhạc lả lơi đàn phím rã tơ
Nẫu phượng đâu còn khoe sắc đỏ
Buồn mây chỉ biết lượn đêm mờ.

0215 TC, 30/7/2019
Thái Chung
*****
CAM ĐÀNH

(Tứ đối ..chánh đối.. 2 giao cổ đối.. Giao duyên đối)
Lỗi BĐ.

Manh tình đã mục phơi ngoài sảnh 
Bến mộng như tàn trải giữa thơ
Buổi trước còn mong..vầng nguyệt vỡ
Vườn yêu chết..thuở nọ luôn chờ
Ai làm rối chỉ. Từng hôm lạnh
Những lúc phai..người bỏ dệt tơ
Nhạt cảnh chôn đời say lỡ ghép
đành thôi khóc phận tủi đêm mờ..!

NL 30/07/2019
*****
TO Ny Trần

ĐÒ XƯA BẾN CŨ

Đò đang lặng lẽ nhìn cung nguyệt
Sóng cũng âm thầm gột tứ thơ
Buốt cảnh tình si mà gãy mộng
Buồn tâm lữ khách phải trông chờ
Mơ về những dạo thêu ngời gấm
Chộm nhớ bao lần nhuộm óng tơ
Nghĩa lạt thuyền xưa vì ái đoảng
Dòng hoang bến nọ bởi duyên mờ.

TO Ny Trần
*****
Dư Âm
TÌNH VƠI!
Nhiều đêm sóng đẩy khơi vầng nguyệt,
Mỗi buổi mây lùa gợi tứ thơ!
Tưởng vọng thường mong-rồi sẽ đến,
Vừa đang lại-cứ ngỡ hay chờ!
Lời ru lắng đọng-bên đồi cũ,
Dưới lũng sâu-đoản nhạc lồng tơ!
Cốc rượu như thầm đan nghĩa mỏng,
Tình vơi quạnh ngõ với hiên mờ!!!
*****
Nguyên Như
CÒN GÌ ĐỂ THƯƠNG
( nđt, chiết vận, cđ, gcđ, ctđ)

Thềm khuya vẫy gọi vì cơn gió
Lối cũ quay cuồng bởi đoạn tơ
Tiễn bước người đi hòa giọt tủi 
Hờn đêm giận dỗi lúc ta chờ
Sương vờn kẻ đứng khua bờ liễu
Giọt tửu hương tình vỡ gánh thơ
Hỏi khóe lòng sâu còn lỗi nhịp
Nào an giấc ngủ bận trăng mờ.

30/7/2019
Tg: Nguyên Như
*****
Huế Thương
TẠI TRỜI
Đêm về gió khẻ thầm si nguyệt
Rạng sáng mây vờn thích vỗ thơ
Mãi nhớ mưa gào luôn mỏi đợi
Thương rồi bão dội vẫn mơ chờ
Đường giông chẳng ngại hoài trông ngóng
Sóng giập lo gì cứ đứng trơ
Chỉ trách Trởi ông mang sét tặng
Chia tình chẳng giúp để duyên mờ,/,
HT30/072019
*****
Tân Hưng
CÒN MONG 
1gcđ
Ngóng buổi thu về trông ánh nguyệt
Sang mùa nắng trải nhớ vần thơ
Lòng đi mãi vọng xuân thầm đến
Mắt dõi hoài mong tết khẽ chờ
Khóc cảnh người ...xưa rời nẻo cũ 
Đau sầu lối nhỏ...lỡ đường tơ 
Còn mong ngõ ái tình không nhạt 
Sẽ kết vườn ân mộng chẳng mờ .

Tân Hưng 31/7/2019