VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024

ĐOẠN TUYỆT

ĐOẠN TUYỆT


Quyết chí tôi em đoạn tuyệt rồi
Trời chiều tắt nắng phải xa thôi
Ao sâu cứng lái thuyền mài cọc
Vực hạn khô sông cá mớm mồi
Tuổi trẻ vào tuồng ưa trát phấn
Tình già xuống chiếu lại bôi vôi
Bao năm gắn bó đành ruồng bỏ
Tĩnh dưỡng cho quên cục nợ tồi ./.

LCT 16/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
BÓNG CHIỀU

Hiên treo chiếc bóng nửa chiều rồi
Ngõ cũ người về biết thế thôi
Đắng đót đêm hôm thèm giọt rượu
Cay co sáng sớm dọn bàn mồi
Đầu đường chục chị môi non phấn
Cạnh mộ vài bà mép trắng vôi
Khổ cảnh cơm xong ngồi cãi vã
Cô kia nhọn miệng nói mình tồi/

NPP 16/01/2024
*****
Trần Đình Tấn
GIỮ MÃI THÀNH TỒI

Hôm nay gọi điện đã mời rồi
Chị đợi từng giờ hắn nói thôi
Ngẫm nghĩ trong tâm người muốn cá
Suy tư một dạ kẻ tìm mồi
Nhiều ngày cục nợ tuôn ra bả
Lắm tháng thùng vàng bộc lộ vôi
Ả bảo lâu nay chàng mãi giữ
Sơ qua mới thấy trở thành tồi./.
16/01/2024
*****
Tòng Trần
CHẤM DỨT 

Duyên ta chấm dứt chục ngày rồi
Kể lể làm gì...dĩ vãng thôi
Tiếng khóc khi xưa vì hận rượu 
Câu than lúc trước bởi hờn mồi
Buồn phiền bỡ ngỡ mang kem phấn
Lạnh nhạt rù rờ cõng hũ vôi
Những bữa thoa son mình chẳng bỏ
Nhưng hôm quát tháo nghĩ nàng tồi. 
16/01/2024.
*****
Dinh Tuan Minh
BẤT AN
Lâu nay lục đục quá nhiều rồi
Tụ tập đành chào các bác thôi
Sáng sớm từng gào đang đợi rượu
Đêm hôm cứ trách chẳng còn mồi
Bùi ngùi bởi cảnh đen như cú
Bủn rủn vì tình bạc tựa vôi
Giữa bữa khuyên ngăn đều lủng bủng
Mong sao chấm dứt mọi điều tồi
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.             B Ơ    V Ơ

Bơ vơ chiếc bóng tụy tiều rồi
Hóng hớt người đời một đoạn thôi
Ngõ cũ vì chiều không bóng gió
Môi không bởi thuở lắm cò mồi
Nghèo tình nắng đốt khô như hạt
Bạc phận trời bào trắng giống vôi
Cảnh ải đêm buông nằm thấu mắt
Xe duyên mấy kẻ bảo mình tồi

            L Đ K 16/01/24
*****
Tiến Trịnh
TÚC TẮC CHIỀU TÀ
(Tứ nhã thanh)
Bên nhau gắn bó tuyệt vời rồi
Sóng gió đời thường lợn gợn thôi
Vượt lộng quăng chài hồi bám bến
Lên non nhặt nấm gắng tìm mồi
Cành già nắng cháy khô quăn cội
Kiếp khó tình sầu bạc tựa vôi
Mộc mạc chiều tà khoan khoái sống
Nay vun lấy gốc loại mầm tồi.
Trịnh Hùng Tiến
16.01.24
*Song thanh 4 dấu: huyền ngang sắc nặng
*****
Cao Thành Trần
NGẪM

Thân đơn bóng chiếc nghĩ buồn rồi 
Phận bạc nghèo hèn chán quá thôi
Tối đến mon men chàng cạ cọc
Đêm qua đủng đỉnh gã vờn mồi
Hay chi mấy tháng sàng sàng cửa
Tiếc thế vài tuần nguẩy nguẩy vôi
Đạo trọng làm người ta cố nhớ
Gian nan khốn khó cũng đừng tồi
  
 CT 17.01.2024