VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2022

KHOẢNG VẮNG ĐẦU THU


KHOẢNG TRỐNG ĐẦU THU


Những lớp mây choàng trăng cổ độ
Bao làn khói nhuộm bãi hoàng hôn
Trời thu lạnh trở dìu sương cuốn
Biển mộng buồn nghiêng vỡ sóng dồn
Nám nỗi đêm cùng ly tửu hận
Khô dòng lệ với nửa đời chôn
Lời ru điển tích còn trong võng
Nhịp sống tàn dư chảy giữa hồn ./.

LCT 28/O7/2O22
BÀI HOẠ :
*****
NỒNG HƯƠNG CỦA GIÓ

Sớm lại sân nồng hương của gió
Đêm về gối mặn chát mùi hôn
Trời thu tiếng nhạc hoà âm cuốn
Cõi mộng lòng em vỡ sóng dồn
Bỏ những năm dài ôm mối hận
Mong từng tháng rộng gói tình chôn
Người đi chẳng trách vì xinh cảnh
Kẻ đến nào than bởi đẹp hồn /

NPP 28/07/2022
*****
*****
Trần Tòng 
GIÓ ĐẨY VẦNG TRĂNG 

Thu về gió đẩy vầng trăng lộ
Tuổi loạn em cần những chiếc hôn
Hẹn giữa phòng loan sầu để cuốn
Chờ bên gác phượng tủi đang dồn
Luôn rầu dõi bóng ngày xa bản
Mãi tội trông hình buổi vắng thôn (xv)
Có lẽ người quên vì phải chọn
Rằng hay kẻ nhớ đã vô hồn.
28/7/2022.
*****
Chin Ngo Van 
VỌNG LỜI THƠ 

Phòng khuya thổn thức lời thơ vọng 
Gác nhỏ mơ màng những nụ hôn
Phảng phất mùi hương làn gió thoảng 
Dìu hiu luống cỏ trận mưa dồn
Thương mùa bão nổi bờ khoai lấp
Hận cảnh giông tràn bãi lúa chôn
Giữa nẻo phong trần ôm gánh nợ 
Vài câu lớn nhỏ gợn tâm hồn.

Chin Ngo Van.      28/7/2022.
*****
Sầu Riêng 
NẺO BUỒN THU SANG

Lỡ mối yêu buồn câu cửa miệng 
Lầm phiên mộng tủi cõi linh hồn    
Ai còn nguyện ước chờ duyên tỏ
Kẻ đã mang nguyền liệm ái chôn 
Lạnh nỗi niềm côi chiều phủ đắp 
Trầm tâm sự đắng buổi khơi dồn  
Thu về nẻo vắng thương tình đợi 
Ngõ điểm sương dầy nhớ nụ hôn.

Sầu Riêng: 28/O7/2O2