VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

NGƯỢC LỐI

NGƯỢC LỐI


Hãy cận kề em buổi cuối cùng
Mai rồi ngược lối chẳng về chung
Buồn khi kẻ sống đời miên viễn
Khổ lúc người mơ cõi điệp trùng
Lệ dỗi đêm trào tuôn mép chảy
Canh sầu mộng vỡ cuốn lò nung
Nhìn sương nhỏ giọt buồn hiu hắt
Nếu phải chờ nhau giữa mịt mùng ./.

LCT 31/12/2O23
       O1/O1/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
GIAO HÒA

Ngày nay gặp gỡ buổi sau cùng
Giã biệt thôi về lối cửa chung
Tửu đắm mừng nhau hồn mộng viễn
Trà vui đãi khách dạ mơ trùng 
Nên từng tháng vãn buồn ngâu chảy
Cứ mỗi năm tàn khổ lệ nung
Hẹn những lần sau đừng để rối
Vì ta được phép ngủ riêng mùng.
31/12....01*01*2024.
*****
Phượng Phượng
BUỔI SAU CÙNG

Buồn như phải sống buổi sau cùng
Ước mỗi đêm về chén rượu chung
Được đắm chìm theo làn mắt điệp
Còn mơ tưởng đến cõi muôn trùng
Phiên tình rực lửa nồng thiêu đốt
Cõi mộng tươi màu đỏ cháy nung
Chỉ thấy trời xanh và biển rộng
Vùi  thân xác giữa đống chăn mùng/

NPP 31/12/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.               VỘI SANG

Thời gian điểm những khắc sau cùng
Rẽ lối riêng mình chẳng có chung
Bởi chặng đường qua còn tính dở
Vì bao việc tới lại lo trùng
Tìm ra biển rộng dòng đời chảy
Nghĩ đến canh dài giọt máu nung
Ngửa mặt nhìn lên trời chỉ thấy
Bài thơ viết dở gác trên mùng

           L Đ K 31/12/23
*****
Dinh Tuan Minh
MỜ LỐI
Chờ trong khắc khoải ngại vô cùng
Sợ rũ phai dần ý tưởng chung
Sẽ úa câu thề bươn mọi nẻo
Rồi quên tiếng hẹn đảo muôn trùng
Trưa niềm tủi cuộn như lò cháy
Sáng nỗi đau dồn tựa lửa nung
Ngoảnh lại ven triền sương mắc võng
Mà thương ngõ lạnh khói giăng mùng
Đinh Tuấn Minh.
*****
Trần Đình Tấn
CHẲNG CHỊU RÚC MÙNG

Quý Mão ngày nay buổi tận cùng
Năm Thìn thế chỗ chẳng ngồi chung
Nhìn anh lớn tuổi tâm buồn viễn
Ngẫm ả già thân trí lại trùng
Vạn chữ thơ hoà y nước  chảy
Trăm từ ngữ xướng tựa trời  nung
Hoài sung sức mãi chưa hề cạn
Chẳng lẽ làm ta chịu rúc mùng./,
31/12/2023


Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

BÍ QUYẾT

BÍ QUYẾT


Tuổi lão giờ đây thấy lạ và...
Vui buồn lẫn lộn mới thành ra...
Đàn ông vợ bỏ nhiều cha cũng...
Phụ nữ chồng chê lắm ả đà...
Nghĩ tại tâm sầu nên có thể...
Suy vì dạ nhớ phải tìm nha...
Rồi đêm cứ tưởng lòng như đã...
Níu giữ vần thơ hẳn vậy là...

LCT 29/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
THÔI ĐÀNH

Nằm bên vẫn thấy lạ xa và... 
Tuổi lão nên đành lại tránh ra...
Có phải thằng kia giờ bật cũng... 
Rằng hay mụ ấy đã ưng đà...
Hôm chiều gắng gượng nào không thể... 
Bữa tối leo trèo chẳng được nha...
Tại xác gầy nhom nhìn nỏ đã...
Vì chân cẳng nhức vậy thôi là...
29/12/2023.
*****
Phượng Phượng
ĐÀNH BUÔNG

Đành buông bỏ hết mộng mơ và....
Kỷ niệm đau buồn muốn rõ ra....
Khép cảnh cuồng si vì tuổi đã....
Vùi cơn thác loạn dẫu xuân đà......
Manh đời cạn nghĩa đành thôi thế......
Cuộc tửu không tình phải vậy nha....
Ngọn gió rời hiên mà cứ tưởng ....
Hồn đêm lạnh giá phải chăng là....

NPP 29/12/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.        CÓ KHI CŨNG...

Giờ đây tuổi hạc vẫn ham và...
Trở chứng nên thành nghĩ quẩn ra...
Đấy ả chồng ngơ nhiều bựa cũng...
Kìa ông vợ ngẩn lắm khi đà...
Hôm sầu bỏ ngãi nên đành thế...
Bựa khát say tình phải kiếm nha...
Dẫu có nhà tan ờ ẩm đã...
Ngày đêm ngớ ngẩn cứ như là...

          L Đ K 29/12/23
*****
Trần Đình Tấn
ĐỂ MÃI LÀ

Bởi lẽ từng đêm nó chịu và..
Nên dòng sữa ngọt cứ tuồn ra..
Thằng kia lại tưởng mình y cũng .,
Gã ấy ngồi chê ả tựa đà...
Có những hôm đầu đang lựa thể...
Xem vài buổi trước vẫn sờ nha...
Giờ đây mụ cảm tình hơi đã...
Chịu có thằng cu để mãi là...
29/12/2023

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

ĐỪNG NÓI NỮA

ĐỪNG NÓI NỮA

(TNT)

Nói nữa mà chi chỉ bận lòng
Nói lời ly biệt nỗi buồn đong
Nói cho cõi lệ sầu tan mảnh
Nói để hồn thơ hận vỡ dòng
Nói mỗi khi mùa hăm hở đợi
Nói lần tuổi hạ lỡ làng mong
Nói đi kẻo buộc ràng xô ngã
Nói chẳng vì ai mãi lặp vòng.

LCT 27/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
ĐỪNG NGHE

Nghe qua tiếng cợt phải đau lòng 
Nghe những câu đùa cứ hận đong
Nghe mọi lời cay hồn rã mảnh 
Nghe bao giọng đắng não tan dòng
Nghe chìu lũ cướp nào hy vọng 
Nghe biến giang hồ chẳng lợi mong
Nghe kẻ lừa duyên tình ái phũ 
Nghe quân đốn mạt nghĩa quay vòng. 
27/12/2023.
*****
Phượng Phượng
BUỒN !!!!!

Buồn thu nắng nhạt héo khoang lòng
Buồn cảnh mưa ngồi mãi đếm đong
Buồn nỗi sương giăng mờ trải bến
Buồn đêm lá rụng trắng chao dòng 
Buồn lần lỗi hẹn người thương nhớ
Buồn buổi quên thề kẻ đợi mong
Buồn mảnh tim đau chiều lạc lối
Buồn trông nước cuộn cứ xoay vòng/

NPP 27/12/2023
*****
Trần Đình Tấn 
LÃO BIẾT MÀ

Lão biết từ khi ả giận lòng
Lão còn thấy buổi lạnh lùng đong
Lão không muốn họ tim rời mảnh
Lão chẳng nhìn ai lệ thấm dòng
Lão nhớ đêm về thương kẻ  đợi
Lão mừng buổi đến gọi người mong
Lão chê cả bọn hay nhòm ngó
Lão nói rồi đây phải buộc vòng./.
27/12/2023

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

ĐI TRONG CƠN MƠ

ĐI TRONG CƠN MƠ


Dẫu tuổi qua chiều lắm cuộc mơ
Vào đêm lại dõi bóng trăng mờ
Chim đầu ngõ hót hồn ông ngẩn
Cỏ dọc nương lùa mắt lão ngơ
Mộng nổi chìm khi nhìn cuối bãi
Lòng ngây dại buổi ngắm ven bờ
Thương làn tóc xoã đen mà mượt
Bám mảnh vai trần tựa liễu tơ ./.

LCT 25/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Hà Ngân
VẪN CÒN MƠ

Tội gã sao mà vẫn cứ mơ
Dù cho cảm giác đã lu mờ
Chân dài cổ trắng mong lần gọi
Váy ngắn môi hồng chẳng thể ngơ
Trẻ , mắt nhìn về đâu một bến
Già, râu cụp xuống cả đôi bờ
Thèm ăn thật đã tô đầy phở
Giống những năm tràn sức trẻ tơ.
*****
Trần Đình Tấn
MUỐN VUỐT LỌN TƠ

Mỗi buổi đêm về thấy mộng mơ
Cùng nhau đuổi bướm giữa sương mờ
Hoa bầm cánh rũ bao chàng ngẩn
Nụ héo cây sầu những kẻ ngơ
Đến buổi ngày Đông ngồi cạnh bãi
Rồi hôm bữa Hạ nhớ sau bờ
Khi mường tưởng đến làn da mượt
Để lão kia già vuốt lọn tơ./.
25/12/2023
*****
Tòng Trần
HOÀI MƠ

Tuy già luống tuổi vẫn hoài mơ
Hỏi mắt vì sao rũ đục mờ..!
Có lẽ đêm dài nên dạ ngẩn
Hay rằng khắc rộng để hồn ngơ 
Tình ông đã dở dang nhiều bến
Nghĩa mụ còn thơ thẩn lắm bờ
Mộng ước thôi dừng tim khỏi rữa
Cho dù trắc ẩn những đường tơ.
25/12/2023.
*****
Phượng Phượng
PHỐ VÀO XUÂN 

Xuân về trước cửa đẹp màu mơ
Vẫn một mình em giữa phố mờ
Vọng cảnh đông sầu bao nỗi nhớ
Trông mùa lá rụng bấy chiều ngơ
Dòng xưa bóng mẹ còn bên bãi
Bến cũ hình cha lại cuối bờ
Ngọn gió ru thầm quanh hẻm lặng
Thương bầy nhện để rối dòng tơ/

NPP 25/12/2023
*****
Ánh Dương
ĐÔNG BUỒN

Người về bỏ lại khoảnh trời thơ
Để bến hoàng hôn khoảng lặng mờ
Giữa lối hoa vàng ươm mộng nở
Bên thềm nắng nhạt níu ngày mơ
Còn anh lạnh mỗi chiều mong nhớ
Vẫn bé buồn bao tháng đợi chờ
Những tối mây sầu bay vụn vỡ
Nên ngồi dỗ ngọt mấy đường tơ/

NKL 24 12 23
*****
Lang Linh
MẢNH TRĂNG MƠ

Tự thuở trăng ngàn vắng bến mơ
Cung đàn lạc điệu nối dây hờ
Thương  hình bóng cũ hoài ly biệt
Nhớ dáng duyên  xưa mãi đợi chờ
Kẻ đến phương trời xa vạn dặm
Người trôi đất khách rẽ đôi bờ
Phai sương nhạt sắc hoa buồn đượm
Cuốn gió lưu tình mộng trắng tơ...

LangLinh
*****
Đăng Khoa Lê
.          TÌM TRONG KÝ ỨC

Sang chiều vẫn đó nỗi hằng mơ
Bạn đã rời xa lạc lối mờ
Đợi bướm quay về tâm hoá dại
Cho lòng nhớ lại mắt thành ngơ
Tình xưa với cỏ tan đầu bãi
Ái cũ cùng hoa rã cuối bờ
Gió lạnh ùa theo hồn mỏi mệt
Moi tìm kỷ niệm chẳng còn tơ

          L Đ K 25/12/23
*****
Hoành Trần

ĐÊM QUẠNH NOEL
Noel quá lạnh ngũ quên mơ  
Đèn nến lung linh soi bóng mờ,
Bóp trán suy đời sao vẫn dại,
Thả hồn ngẫm tuổi vẫn còn ngơ ,
Bễ dâu lạc nẻo không tìm lối
Cuộc thế trầm luân chẳng thấy bờ,
Giọt lệ trần ai còn đọng khoé.
Lửa lòng đã tắt bít đường tơ.
HT
25/12/23

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

VIẾT CHO EM

 VIẾT CHO EM


Cùng ta cuộc tửu suốt đêm mòn
Lũ dế nghiêng sầu vọng nỉ non
Nhặt giữa dòng thơ làn gió mỏng
Mò trong ánh lửa giọt mưa tròn
Canh tàn kẻ nhạt nhoà thay phấn
Cảnh mộng em hờ hững trát son
Giấu mảnh đời riêng buồn phận lữ
Mà không hiểu được mất hay còn ./.
             
LCT 23/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Trần Tòng
MỎI MÒN

Lộng bóng hình ai...lão mỏi mòn
Đêm về mãi ngắm nguyệt đồi non
Buồng tim biết đã hôm vừa mỏng
Cõi dạ tìm chi buổi mới tròn
Bởi nghĩa không thành nên hận phấn
Do tình chẳng toại phải hờn son
Lời chưa nói được canh hoài lữ
Tiếng chửa hề than mộng vẫn còn.
23/12/2023.
*****
Trần Đình Tấn  (b1)
CHẲNG HAO MÒN

Dù cho cọ xát chẳng hao mòn
Lại vẫn dâng trào cả nước non
Đã chịu nhiều đêm nào có mỏng
Mà thêm lắm bữa nỏ ưa tròn
Bao chàng cũng được người trao phấn
Mấy lão đang chờ kẻ bệt son
Để muốn niềm vui hoài giữ trọn 
Rồi mong của ấy mãi luôn còn./.
23/12/2023
*****
Trần Đình Tấn (bài 2)
Ả VẪN CÒN 

Của lạ người ơi dẫu có mòn
Cho dù đạp núi lẫn trèo non
Nàng đi mãi kiếm tình yêu mỏng
Gã đến hoài xem kỉ niệm tròn
Vượt biển bao ngày quên rã phấn
Leo rừng những buổi chịu trầy son
Mà sao lữ khách vào hang động
Mới rõ là do chuyện ả còn./.
23/12/2023
*****
Phượng Phượng 
LẶNG LẼ

Lặng lẽ mình em giữa lối mòn
Đêm vàng võ mộng ngắm đồi non
Rừng thưa chỉ một làn mây xám
Biển vắng còn đôi  bóng nguyệt tròn
Biết tuổi xuân buồn đau nét chữ
Nên dòng rượu đắng khổ lòng son
Vần thơ cạn ý nằm nghiêng ngả
Chẳng nhớ gì trong cõi mất còn/

NPP 23/12/2023



Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI

CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI


Lão mộng mơ tròn thế kỷ thôi
Làm sao khoẻ mạnh ấy vui rồi
Năm này tám bảy tim còn đập
Tuổi nọ không giờ máu vẫn sôi
Gặp bữa mồi ngon trèo núi lửa
Còn khi miệng đắng ở lưng đồi 
Thân già chả ước mong gì nữa
Cố giữ cho chiều khỏi lạnh môi.

LCT 21/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NGANG LÃO BÀNH THÔI. 
Thơ vui cuối năm 

Riêng mình chỉ ước cỡ Bành * thôi
Hưởng thụ chừng ni cũng sướng rồi
Vợ đủ trăm bà đêm mãi cháy 
Con tròn vạn đứa buổi hoài sôi
Nằm co vẫn muốn tràn hương lửa 
Duỗi thẳng còn ham đắm vị đồi
Há sợ cho dù thêm tuổi nữa
Canh dài mấy bận lão thèm môi. 
21/12/2023.
* Lão Bành Tổ.
*****
Vạn Cổ Sầu
VẪN NÀO NGUÔI 

Sang chiều hẳn chấp nhận buồn thôi 
Sức khỏe dường như cũng kiệt rồi 
Mộng hão ngày nao đành để tắt 
Mơ huyền độ ấy phải dừng sôi 
Bờ yêu lạnh tái hôm tàn lửa
Nẻo ái mờ xa bữa lạc đồi 
Đã dứt tơ lòng khi bỏ lại
Ê chề lệ tủi cứ kề môi.

Vạn Cổ Sầu: 21/12/2O23
*****
Phượng Phượng
MÃI ĐẸP VẦN THƠ

Vui cùng nét chữ tặng người thôi
Đẹp mãi vần thơ đã viết rồi
Sáng thả đôi điều mong nghĩa đọng
Trưa bàn mấy chuyện để lòng sôi
Buồn đêm ngọn gió tàn bên biển
Lạnh buổi vầng trăng rã cạnh đồi
Xóm nhỏ đêm trầm chuông đổ nhịp
Nghe sầu chất chứa dọc bờ môi /.

NPP 21/12/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.          MUỐN CÓ VẬY THÔI

Mong mình lớn tuổi khỏe nhiều thôi
Sức vẫn còn sung ý được rồi
Thấy đỏ lưng còng tim vẫn đập
Tham hồng gối trệt máu còn sôi
Nhiều hôm tửu ngọt thơm mùi bãi
Lắm bựa mồi ngon ngát vị đồi
Ấm cật no lòng trong lạnh giá
Đêm dài hóng nguyệt thưởng đàn môi

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2023

LỜI CẢM TẠ

LỜI CẢM TẠ


Ngày vui thượng thọ qua rồi
Hôm nay lão có mấy lời tạ ơn
Biết rằng trễ cũng còn hơn
Vì trên cõi ảo chớ hờn trách nhau

Câu thơ anh tặng xanh màu
Lời chúc chị viết trước sau nghĩa tình
Bạn hiền nét chữ tươi xinh
Cô em gửi gắm tấm hình mê ly

Đường thi anh hoạ phẳng lỳ
Mấy chùm hoa ảo không chi bằng tiền
Nhưng mà sướng cũng như điên
Mấy mâm kem bánh đắt tiền không mua

Lựa trên trang mạng có thừa
Cũng chúc cũng tặng có thua gì nào
Mừng ngày sinh nhật lên sao
Chín mươi năm tuổi lẽ nào vong ân

Xin người nhận chút tình thân
Lão xin gửi giữa bụi trần mênh mông
Tình người là một dòng sông
Già xin ghi mãi trong lòng thế thôi ./.

LCT 18/12/2O23
BÀI HOẠ:
*****
KHÔNG LÀ GIẤC MƠ

Em như chiếc lá vàng rơi
Xuôi theo ngọn gió chơi vơi cuối trời
Bỗng nghe thương nhớ một thời
Chiều Thu năm ấy hẹn lời trăm năm.

Bây giờ người đã xa xăm
Bao mùa Thu vẫn biệt tăm chốn nào?
Lá vàng điểm sắc hanh hao
Lối xưa trống trải chênh chao bóng chiều.

Tuổi ngây thơ bước vào yêu
Nào ai biết trước sẽ nhiều đắng cay
Hồn nhiên tay nắm bàn tay
Dìu qua lối mộng ngập đầy sắc hoa.

Ngờ đâu tình cũng bay xa
Từng đêm nước mắt nhạt nhoà trong tim
Bao năm em vẫn đi tìm
Trong mơ mộng thoả nỗi niềm nhớ nhung.

Những vần thơ lẻ mông lung
Thành dòng ký ức tận cùng trong ta
Thu về, Thu sẽ đi qua
Gió đưa chiếc lá bay xa cuối trời.

Thân em lạc giữa dòng đời
Tìm trong kỷ niệm bóng người mình thương
Một đời dãi gió dầm sương
Hoá thành chiếc lá vô thường tàn Thu.

NPP 18/12/2023
*****
Trần Đình Tấn
MỪNG HUYNH THƯỢNG THỌ

Biết huynh thượng thọ vui rồi
Để làm nhạc trưởng cho đời cảm ơn
Sáng ra trút giận bỏ hờn
Chỉ còn ong bướm mãi vờn bên nhau

Người là cây quả tươi màu
Gửi cho bạn hữu trước sau vẹn tình
Tuổi già thơ ngọt ngào xinh
Rượu ngon mấy hũ một mình nâng ly

Đường thi lục bát chai lỳ
Mà ai đã có cần chi lắm tiền
Vẫn nhiều người muốn thành điên
Thưởng thức câu dịu câu hiền muốn mua

Bởi bao thể loại dư thừa
Rồi đem trải thảm em ưa kiểu nào
Tiếng tăm bay vút trời sao
Bên dòng Thạch Hãn thuở nào trao ân

Cõi ảo giống tựa người thân
Vẫn yêu vẫn quý mọi lần ngóng trông
Đời là như thể bờ sông
Để ôm nguồn nước mát dòng nào thôi./.
18/12/2023

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2023

MỪNG SINH NHẬT

 MỪNG SINH NHẬT 


Kỷ niệm ngày sinh lắm nỗi buồn
Mây tàn rụng giữa bến càn khôn
Sầu khung tuổi mộng vừa đen mắt
Vọng cảnh chiều đông lỡ trắng hồn
Những bóng ma vòng quanh cổ tự
Bao đàn quạ đảo trước thiền môn
Gần trăm ngọn nến mờ trăng toả
Tiếng mõ chùa đêm đổ dập dồn./.

LCT 16/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
CHÚC MỪNG NGÀY SINH CỦA HUYNH

Ngày sinh lão Hạc có chi buồn
Mãi ở dương trần mấy dại khôn
Soạn gửi bài thơ rầu kẽ mắt
Mừng thêm bạn hữu khoẻ tâm hồn
Do lần miệng nói nhiều câu chữ
Để bữa tay mò lắm bộ môn
Mới rõ đời ta là cực khổ 
Thì đâu biết sợ ả kia dồn./.
16/12/2023
******
Tòng Trần
MỪNG SINH NHẬT BẠN

Mừng sinh nhật đến chẳng nên buồn
Ngọn nến soi đời rỡ tuổi khôn
Mãi rọi đường hoa ngày mở trí
Hoài chong lối nhụy thuở khai hồn
Ghi hồi kỷ niệm chờ bên ngõ
Khắc buổi ân tình đợi giữa môn
Bởi mốc thời gian là cõi mộng
Còn chân thiện mỹ mới tâm dồn. 
16/12/2023.
*****
Phượng Phượng
MÙA BĂNG GIÁ

Người đi trả lại giá băng buồn
Chỉ có ta ngồi giữa dại khôn
Vẫn bóng hoàng hôn tràn mặt biển
Còn khung kỷ niệm lướt qua hồn
Đêm dài đã đến ngoài song cửa
Rượu đắng đang chờ trước ngọ môn
Bỗng thấy mùa đông về chạm ngõ
Mùi hương khói quyện phả hơi dồn/

NPP 16/12/2023
*****
Thuận Thu
VÔ ĐỀ
Ngày sinh ý nghĩa tại sao buồn
Phải cám ơn đời cõi học khôn
Thết đãi mình ta vài ngụm tửu
Bày khoe ít chữ một tâm hồn
Thân tùng đã trụ càng sung rễ
Ngọn  lửa chưa tàn vẫn  sáng môn
Đã hiểu trần gian là chốn tạm
Đừng nên uỷ mị nỗi lo dồn
*****
Phạm Niêm
THƠ:
---
Cảm thán hòa chan giọng thở dồn...
Dương tà le lói buổi hoàng hôn. 
Ngơ nhìn ngọn nến đang bùng tỏa.
Ngó cảnh buồn se cõi dạ hồn.
Bách tuế niên đời thêm hoạn khổn.
Trăm năm thọ tuổi sống chi tồn. 
Bình minh hết buổi hoàng hôn gợn...
Nhật lễ chồng thêm vạn nỗi buồn.

Phạm Niêm.
*****
Nguyễn Tiến
NGÀY  ĐÓ  XA  RỒI

Ngài ơi! hãy gạt bỏ canh buồn
Đã biết dương trần đủ dại khôn
Mấy nẻo tài hoa tình lỡm mộng
Từng phiên lãng mạn cảnh mê hồn
Mang điều khổ lụy ra  ngoài ngõ
Đổi kiếp thư nhàn giữ đạo môn 
Cuộc lữ  rồi khi về nẻo vắng
Người đi kẻ tiễn bước chân dồn .

- Nguyễn Tiến
*****
Đăng Khoa Lê
.          MỪNG KHÁNH NHẬT

Ngày sinh xếp lại nỗi riêng buồn
Lấy lại anh tài lẫn cái  khôn
Chén phụng trà sen vùn trí não
Bình Loan rượu quế gửi tâm hồn
Đơn sơ chiếu mỏng êm tình ái
Lộng lẫy khuôn vàng sáng ngõ môn
Nặng gánh duyên đời vô cửa Phật
Chùa cao vọng mãi tiếng chuông dồn

               L Đ K 16/12/23
*****
Nguyen Dac Thang
HAPPY BIRTHDAY TO YOU 
SINH NHẬT TUỔI LÃO
Ngày sinh tạm hoãn dáng u buồn
Duỗi bấy tâm tình thảo dạm khôn
Tuổi mộng qua rồi chăm tĩnh trí 
Chiều đông ổn định hướng say hồn
An nhàn dõi bước duyên cầu đạo  
Tấp tểnh quen đường lễ nhập môn 
Thổi nến đi tìm ca phụng dưỡng
Vào đêm hủy tiếng dội canh dồn. 
Mai Thắng – 231216
*****
Chin Ngo Van
CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐẠI CA

Ngày sinh nhật lão chớ vương buồn 
Tuổi mới mong nhiều những sự khôn
Chén rượu còn thơm vào mỗi buổi 
Lời thơ mãi ngọt lắng bao hồn
Lưu về kỷ niệm dài năm tháng 
Giữ lại ân tình thắm cảnh môn
Ngọn nến thêm vào lan tỏa nữa 
Thời gian chẳng đợi sẽ không dồn.

Chin Ngo Van
*****
Quang Lê Vũ
TÌNH YÊU BUỔI SINH THẦN 

Bình minh tỉnh dậy gã xua buồn 
Hỏi bữa sinh thần mụ nhớ khôn 
Tặng tuổi Xuân này ăn đĩa cuốn 
Nhìn ly rượu đấy khảm tâm hồn
Thân già dõi thể gân từng cuộn 
Lệ đẫm ghim lòng mấy củ môn 
Thấu nghĩa đôi mình bao sự ổn
Niềm vui tuổi mới nhịp yêu dồn.

Quang Lê Vũ - 16.12.2023
*****
Vạn Cổ Sầu
KHÁNH NHẬT AN VUI 

Này huynh khánh nhật hãy quên buồn
Chớ nghĩ than phiền luận quẻ khôn 
Cõi mộng rồi xanh cùng xác thể 
Niềm mơ sẽ đẹp với tâm hồn 
Lo gì buổi tận về thiên giới
Sợ cóc hôm tàn vãn quỷ môn 
Bởi chốn phù sinh nhiều hỗn tạp 
Lòng nhân khắc khoải dễ chao dồn.

Vạn Cổ Sầu: 16/12/2O23
*****
Lê Minh
TRẢ LẠI ÂN TÌNH

Mừng sinh nhật lão chỉ hơi buồn
Cũng bởi dương trần lắm dại khôn
Lụy thoảng qua lòng vương kẽ mắt
Sầu loang giữa mộng vấn tâm hồn
Mưa chiều lối sũng mờ khung tự 
Nắng muộn hoa tàn sẫm cảnh môn
Trả chút ân tình xua niệm cũ
Đường xa lặng lẽ gót chân dồn
LM

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

KỶ LỤC

KỶ LỤC 


Đạo lý suy đồi mãi bẩn dơ
Làm bao thế hệ phải lu mờ
Đây điều bí ẩn nhờ con dại
Đó lẽ mơ hồ dụng quỷ ngơ
Dẫu mụ quyền uy hàm ý dở
Thì anh thế lực dã tâm khờ
Khi trò sĩ nhục bằng đôi dép
Kỷ lục đem về cũng lắm xơ ./.

LCT 13/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
KHI  MÙA ĐÔNG DẾN

Con đường cuối lũ đất bùn dơ
Sợ lắm hoàng hôn bến lặng mờ
Một mảnh trăng gầy xô sóng lửng
Đôi làn gió nhạt đẩy dòng ngơ
Nằm trong cánh võng thằng con dại
Ở dưới hàng hiên chén rượu khờ
Mớm hỏi duyên đời đau mấy nỗi
Khi mà cuộc sống chỉ còn xơ/

NPP 13/12/2023
*****
Tòng Trần
BẢO TOÀN...

Cho dù quét sạch vẫn còn dơ
Bởi nói lời ngoa dễ phận mờ 
Mãi tủi muôn đời tâm hóa dại
Luôn sầu vạn kiếp não liền ngơ
Đừng nên cãi cọ thêm tình dở
Chớ phải giằng co vướng nghĩa khờ
Dạ sẽ âu sầu đêm ngủ khó
Thôi đành chịu lép bảo toàn xơ.
13/12/2023.

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2023

CHỈ CÒN TA

CHỈ CÒN TA


Quay nhìn bạn hữu chẳng còn ai
Khả dĩ mình ông giống tượng đài
Gác cũ đêm tình xuân chửa nhạt
Trăng gầy lối mộng tuổi nào phai
Hằng mơ ngọn gió vào đông thổi
Mãi ước vầng dương hẹn cửa cài
Một cõi thiên đường lơ lửng sóng
Ta ngồi nghĩ đến chuyện đầu thai ./.

LCT 11/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
GÁC VẮNG

Lắm bữa ta ngồi vọng nhớ ai
Còn đâu nét đẹp thuở trang đài
Môi đời chẳng thắm son vừa nhạt
Giấc mộng không tròn phấn đã phai
Bởi bóng chiều rơi mờ ngõ quyện
Vì sương sớm phủ lạnh trăng cài
Mây buồn xuống thấp chờ mưa bão
Cuộc sống tươi màu bỗng quái thai..!

NPP11/12/2023
*****
Lê Minh
MỘNG 

Ngẫm buổi đông chìm hắn đợi ai 
Từng đêm thả giấc mộng trang đài
Khua rèm dõi bến tình chưa nhạt
Vén cửa trông người mộng đã phai
Chỉ muốn làn mây đầu bãi lượn
Hằng mơ bóng nguyệt tản đêm cài 
Cung đàn chợt trỗi niềm xưa thoảng 
Nẻo cũ đang nhiều chuyện quái thai 
LM
*****
Đăng Khoa Lê
.            CÓ CÒN AI

Lớp học xưa còn có những ai
Mình ta kiệt xác rã tan đài
Tình xưa lỡ bước duyên đà hết
Bạn cũ đi rồi bóng cũng phai
Bởi ngại tim hồng nay cửa khép
Vì lo phận đắng tự then cài
Thân già nuối cảnh thời thơ ấu
Muốn đổi thay mình phải nhập thai

           L Đ K 11/12/23
*****
Dinh Tuan Minh
NGẠI NGÙNG…
Giữa cảnh sương tràn lạnh lắm ai
Càng thương cúc huệ tả tơi đài
Nên gùi nỗi tủi hờn trăng úa
Phải cõng cung sầu giận nắng phai
Lắm bữa e dè then chẳng sập
Nhiều hôm lưỡng lự cổng không cài
Cha thường gắt gỏng rồi than vãn
Mẹ nhủ hay là đã có thai
Đinh Tuấn Minh.
*****
Trần Đình Tấn
NGẪM SỐ PHẬN

Bạn hữu bây giờ chẳng có ai
Buồn thay cũng bởi chuyện trang đài
Đêm về lẻ gối tình thêm  nhạt
Buổi đến đơn phòng nghĩa lại phai
Có những thời gian nào chịu bỏ
Mà bao kỉ niệm cứ đan cài
Bên người một thuở từng dâng sóng
Ngẫm phận lu mờ cảnh quái  thai./.

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2023

TRỞ LẠI GIÁO ĐƯỜNG XƯA

 TRỞ LẠI GIÁO ĐƯỜNG XƯA


Cổng giáo đường xưa lặng giữa chiều
Nghe sầu vọng bởi tiếng buồn tiêu
Hàng cây lả ngọn choàng tơ trắng
Dãy phố tàn sương lộng vải điều
Gác tuổi xuân thì đêm rượu mãn
Khi vòng chiến sự mảnh đời xiêu
Trời quê vẫn thắm màu hoa phượng
Lệ tiễn người đi chảy quá nhiều ./.

LCT O9/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
VÀO ĐÔNG

Vào đông ngọn gió ngả muôn chiều
Giữa cảnh thôn làng vọng tiếng tiêu
Nẻo cũ còn vương mùi lụa trắng
Vườn xưa mãi đọng chút hương điều
Đêm tàn cuối bãi tầng mây đổ
Buổi vãn bên hồ vạt sóng xiêu
Những bận em về trên lối nhỏ 
Màu hoa mận đỏ nhớ nhung nhiều 
LM
*****
Tòng Trần
CHỐN THIỀN MÔN 

Thiền môn ngõ Phật đến trong chiều
Mỗi rẻo mây hồng lặn mất tiêu
Ngắm tận làng bên từng dãy Bưởi
Nhìn sâu xóm hạ những truông Điều
Tâm bừng tiếng kệ đầy viên mãn
Dạ lắng chuông chùa để cũng xiêu
Bởi sóng lòng ngân hồn mãi tịnh
Vì âm mõ giục vấn vương nhiều. 
09/12/2023.
******
Phượng Phượng
VẠT NẮNG BÊN CHIỀU

Ngoài sân vạt nắng ngả sang chiều
Khoảng lặng bên đời vẳng tiếng tiêu
Đẹp giữa vườn hoa làn lụa mỏng
Buồn bên cánh võng chiếc khăn điều
Đêm trầm vọng tưởng bàn tay nám
Buổi vắng mơ màng sóng mắt xiêu
Vẫn mảnh tình riêng mòn mỏi đợi
Ngàn năm một thoáng có đâu nhiều/

NPP 09/12/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.             VÔ HƯỚNG

Vì ai vất vã đổ theo chiều
Lạnh lẽo nên đời chẳng mục tiêu
Lượn giữa vườn Xuân tràn nỗi nhớ
Vào trong cõi mộng ước bao điều
Làn mây hữu ý ngày mưa đổ
Ngọn gió vô tình vạt cỏ xiêu
Cứ để dòng trôi về với biển
Bèo ngơ ngẩn cuốn khổ thân nhiều

           L Đ K 09/12/23
*****
Hoành Trần
HOÀNG HÔN TRÊN ĐỒNG
(Bài họa)
Đồng xa còn chút nắng vương chiều,
Không biết từ đâu vẳng tiếng tiêu,
Cứ ngỡ đang mùa vui rộn rả,
Nào hay cuối vụ quá tiêu điều,
Bên trời bóng núi còn chưa ngã,
Đầu xóm hàng cây đã muốn xiêu.
Khung cảnh hoàng hôn trên ruộng lúa,
Luôn làm tấc dạ xốn xang nhiều.
HT
8/12/23
*****
Dinh Tuan Minh
TRÊN BẾN HOÀNG HÔN
Hoàng hôn vội vã phủ sông chiều
Ngõ nhỏ lâu rồi lặng tiếng tiêu
Lắm buổi âm thầm mong những chuyện
Nhiều hôm lặng lẽ ngóng bao điều
Lo vì nhụy héo mưa hoài đổ 
Ngại bởi hoa tàn nắng đã xiêu
Cổng giáo đường xinh chờ đợi mãi
Mà chưa trở lại xót. xa nhiều
Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyễn Tiến
THEO  ĐẠO
 Kèng! ngân Xứ đạo vẳng ngang chiều 
Lẫn lộn âm hoà cả tiếng tiêu
Hạ gối quỳ chân tròn sảnh giữa
Ngầm câu thú tội tỏ đôi điều
Con người biểu lộ tâm thành bái
Quảng đức an bày phận rã xiêu
Chánh nghĩa bàn dân cùng trải nghiệm
Bề trên cứu rỗi lộc ban nhiều.

- Nguyễn Tiến
*****
Trần Đình Tấn
CÒN ÔM KỈ NIỆM
Mạ đề

Lạnh lẽo mùa Đông đổ xuống chiều
Bên thềm trống nổi nhạc hoà tiêu
Ngồi trêu chiến hữu còn dăm chuyện 
Ngẫm lại bài thơ bỏ mấy điều
Đó dịp đưa tình không thể mãn
Đây lần chặn nghĩa chẳng hề xiêu
Rồi ôm kỉ niệm làm bay khói
Để lệ bờ mi đẫm ít nhiều./.

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2023

GIỌT LỆ CHIỀU

GIỌT LỆ CHIỀU


Vẫn thói quen chiều rượu đủ say
Đời em chẳng ngại tối đem bày
Xuân rồi cũng cạn nào ai biết
Nhạc bỗng dưng buồn mấy kẻ hay
Khuyết chuỗi thời gian vàng mộng nở
Mòn khung kỷ niệm trắng đêm cày
Nay ngồi chép lại đôi dòng chữ
Cảm mạch thơ lòng những nốt cay ./.

LCT O7/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
MEN TÌNH
Men tình mới thử vội vàng say
Những muốn cùng ai lại tỏ bày
Vắng ngõ xuân tàn bao kẻ biết
Xa đường hạ mãn đứa nào hay
Lần trang nhật ký chờ hoa nở
Mở khoá thời gian đợi lão cày
Chậm rãi ngày đi người nỏ đến
Khi lòng đã khép mảnh đời cay 
LM
*****
Tòng Trần
GIÀ RỒI NHÉ...!

Khi nhìn thấy ả dạ bèn say
Muốn cạnh cùng em lão tỏ bày
Hạ vãn bao ngày ai chẳng biết
Đông về mấy bữa kẻ nào hay
Dừng chân mãi ước cho tình trổi
Rảo bước hoài mơ đặng nghĩa cày
Dễ cảm thương nàng đêm gối mộng
Men vào tưởng nhớ ngẫm càng cay. 
07/12/2023.
*****
Phượng Phượng
TA SAY

Tan chiều lỡ chén vật vờ say
Vẫn muốn cùng ai cuộc giải bày
Giữa miệt nhân tình bao kẻ hứa
Bên miền thế sự mấy người hay
Sầu đông tối lạnh ngồi hong lửa
Tủi phận chiều mưa lại bám cày
Lệ xót xa đời đêm chảy mãi
Căn nhà khói mỏng nhạt nhoà cay ./.

NPP 08/12/2023
*****
Dinh Tuan Minh
BÊN CHIỀU HỘI NHÓM.
Hôm rồi nhóm họp tỉnh mà say
Chuyện chửa vào đâu khó giãi bày
Vẫn tủi vì lo nhiều mợ biết
Đang sầu bởi ngại lắm bà hay
Đành thu ngõ đến nơi nhờ sạ
Phải giấu đường sang chỗ định cày…
Cứ tưởng Đông về không mượn nữa
Nhưng hoài thúc dục quả là cay
Đinh Tuấn Minh.
*****
Ngo Van Chin
NGẬM NGÙI CAY

Đâu còn thuở ấy mặn nồng say
Chỉ biết toàn nghe chuyện giãi bày
Bữa nọ kêu rằng quên chẳng nhớ 
Hôm rồi lại bảo có nào hay
Làm tâm lắm mẻ thường trông đợi 
Khiến dạ nhiều phen vẫn  tưởng cày
Một nỗi âu sầu sao khó tả
Không hề dám tỏ ngậm ngùi cay.

Chin Ngo Van.        7/12/2023!

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

KHÚC CA CUỐI CÙNG

KHÚC CA CUỐI CÙNG


Đêm sầu Cuốc vọng hẻm mờ sương
Khắc khoải lòng ta nỗi đoạn trường
Cuộc lữ muôn chiều đang mỏi gối
Manh tình một thuở đã tàn hương
Nhầm khi rượu tối về quên ngõ
Lỡ chén trà khuya ngủ lộn giường
Cảnh gió mơ màng ông dỗ mộng
Nhưng đời bỗng chán bởi nhừ xương ./.

LCT O5/12/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Xuân Giang
  TÌNH PHAI
Thăm thẳm mịt mờ cảnh gió sương
Lòng ta thổn thức cả canh trường
Lao xao sóng đẩy trào con nước
Thấp thoáng mây vờn quyện khói hương 
Nghĩa đã tàn phai đau lẻ gối
Tình đang tan nát buốt đơn giường 
Con tim thấp thỏm hồn tê tái
Giữa tiết Đông về lạnh thấu xương
*****
Phượng Phượng
SẦU ĐÔNG

Lá đổ sân chiều cỏ trắng sương
Ngồi ôn kỷ niệm lúc xa trường
Mơ màng cạnh ngõ hoa tàn sắc
Thổn thức bên đời mộng rã hương
Lắng giữa màn đêm sầu đọng cửa
Chìm sau góc phố hận chia giường
Ai vừa trút bỏ miền tâm sự
Gác lẻ mưa buồn lạnh thấu xương/

NPP 05/12/2023
*****
Tòng Trần
TIẾNG LÒNG

Ảo não đêm về Cuốc gọi sương
Lòng ta khắc khoải giữa canh trường
Xa tình vạn nẻo hồn quên cố
Vắng nghĩa trăm miền dạ bỏ hương
Nỗi khổ nào hơn đành ráng vượt
Niềm đau phải vội gắng cho tường (tv)
Mơ hồi gót lữ hành quay trở
Mộng buổi tương phùng dẫu nắm xương.
04/12/2023.
*****
Hoành Trần
NỖI BUỒN XA XỨ
Trăng nhuộm vườn khuya ướt đẫm sương,
Vọng vang tiếng dế suốt  đêm trường,
Sao mà xa xót đời xa xứ,
Rồi lại nhớ nhung  chốn cố hương ,
Vời vợi mây bay về cuối núi,
Mênh mang gió thoảng đến bên giường ,
Phiêu du chi để lòng đòi đoạn,
Trở lại quê nhà chỉ nắm xương 
HT
6/12/23

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

QUÊ HƯƠNG & NỖI NHỚ

QUÊ HƯƠNG & NỖI NHỚ


Đêm nằm nhẩm tính cuộc đời ta
Tuổi  dẫu  gần  trăm  ấy  vậy mà
Xứ  sở  bao  mùa  xuân  lỗi  hẹn
Quê người bấy cảnh lệ chiều sa  
Sầu đông chợt nhói lòng quân tử
Vọng biển còn đau nỗi nước nhà
Những đợt mưa buồn rơi hẻm tối
Nghe đời nhạt buổi gió lùa qua ./.

LCT O3/12/2O23 nó
(Bình đầu ,Thượng vĩ)

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NGẪM LẠI

Nghĩ lại tin vào số của ta
Giàu sang sướng khổ đã xong mà
Bao ngày hạ vãn đời không rớt
Mấy bữa đông về phận chẳng sa
Khởi nghiệp thời xưa nhiều lối ngõ
Tìm duyên thuở nọ lắm ân nhà
Yên bình hạnh phúc mừng chưa đảo
Cuộc sống gia đình rủi cũng qua. 
03/12/2023.
*****
Phượng Phượng
MÙA ĐÔNG BUỒN

Dạo giữa khu vườn chỉ có ta
Chiều thu lá đổ đẹp thêm mà
Nghiêng bờ sóng vỗ vầng trăng lặn 
Ngả bóng mây vờn cánh nhạn sa
Mắt vẫn hồn nhiên chờ trước cửa
Tình luôn lãng mạn đón sau nhà
Khoang lòng tựa mảnh trời trong vắt
Mãi đợi anh về chẳng thấy qua ./.

NPP 03/12/2023
*****
Xuân Giang
NHỚ QUÊ

Canh dài thổn thức cõi lòng ta
Xa cách bao năm vẫn thế mà
Nỗi nhớ chênh chao chiều nắng đổ
Niềm thương da diết buổi mưa sa
Đầy sân khói tỏa khêu tình mẹ
Kín núi mây che gợi cảnh nhà 
Khắp nẻo bôn ba đời sóng gió
Vẫn còn lưu mãi tháng năm qua…!
    Hồng Nhạn
*****
Dinh Tuan Minh
CHỚM LẠNH
Tưởng chuyện sang giàu sẽ đón ta
Nào hay quá cực tủi thân mà
Bao chiều cõng tủi vì mưa trút
Những tháng ôm sầu bởi lệ sa
Đợi chẳng quay về xơ xác liễu
Chờ không trở lại hắt hiu nhà
Mưa buồn khắc khoải chờ ai gọi
Chớm lạnh mong hoài cũng nỏ qua
Đinh Tuấn Minh.
*****
Chin Ngo Van
VẪN CÒN TA

Luôn mừng sáng dậy vẫn còn ta
Ngắm cảnh trời mây diễm tuyệt mà
Chẳng bận hôm nào mưa bão cuốn
Không màng bữa nọ khói mù sa
Thầm ơn cuộc sống, lòng cha mẹ 
Lặng quí tình duyên, chữ cửa nhà
Mỗi phận riêng mình ai thấu hiểu 
Con đường lớn nhỏ đã từng qua!

Chin Ngo Van.       3/12/2023! 











Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

PHÚT THẦN TIÊN

PHÚT THẦN TIÊN


Hắn thả hồn phiêu lãng tận trời
Quên sầu chỉ đúng một làn hơi
Vòng quay thế sự còn điên đảo
Cảnh giận tình nhân mãi rối bời
Lạc giữa thiên hà tay chẳng níu
Trôi cùng thể xác miệng nào lơi
Nhìn khi khói nhả màu mây nhạt
Bỗng thấy lòng yêu cả cuộc đời ./.

LCT O1/12/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Vạn Cổ Sầu
THỬ THUỐC 

Nhìn theo vạt khói xả lên trời 
Nó bỗng vô tình thử một hơi
Cảnh ấy vừa khơi còn rộn rã 
Hồn đây chỉ ngấm lại tơi bời 
Đơ người thở vội tay chờ níu
Lịm não kêu thầm xác đổ lơi 
Nghĩ để vài giây thì cắt đoạn
Nào đâu vật vã suýt xong đời.

Vạn Cổ Sầu: O1/12/2O23
*****
Phượng Phượng
ĐÊM ĐÔNG

Vào đêm biển động sóng cao trời
Chốn cũ đông tràn lạnh thoảng hơi
Lặng lẽ thuyền neo đầu bến lở
Đìu hiu nước cuộn cuối sông bồi
Trăng mờ ảo rọi tàn mây vắt
Gió lửng lơ đùa mảng khói lơi
Cánh võng nhà bên còn kẽo kẹt
Mình em một bóng giữa hiên đời ./

NPP 01/12/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.                  LÊN TIÊN
                   (Họa thơ)

Buồn hôm khói thả ném lên trời
Hỏi xoáy ta còn được mấy hơi
Sướng bỏ theo làn vang rộn rã
Sầu buông kịp gió cuộn tơi bời
Vừa nghe nhạc khúc tình khêu gợi
Đã thấy tiên nàng yếm thả lơi
Thoả mãn cơn ghiền khi nhạt nắng
Còn mong cuối ngõ đậm hương đời

              L Đ K 01/12/23
*****
Tòng Trần
CUỘC SỐNG ...!!

Ngày nay cuộc sống phải kêu trời 
Hỏi việc đi làm muốn rã hơi
Gạo hũ nào dư hồn để rối
Tiền kho đã thiếu dạ luôn bời
Trông đàn trẻ dại vờn tay níu
Ngắm bọn con khờ giẫm cẳng lơi
Dẫu khổ nghèo do mùa thất bại
Dù cho khó nhọc vẫn yêu đời.
01/12/2023.