VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

KHÚC TÂM TÌNH

KHÚC TÂM TÌNH

Trích bài "THƠ THẨN" của Tản Đà

"Thơ nghĩ chưa ra già đã tới
 Buồn chăng ai hỡi bạn làng thơ..."
©©©©©©©©©©©©©©©©©©

THƠ sầu lặng lẽ trút dòng mơ
NGHĨ đến đường thi cảnh mập mờ
CHƯA đủ dạn dày ươm chữ tốt
RA mầm đẹp cũng khó thờ ơ
GIÀ nua ý tưởng đang cùng kiệt
ĐÃ ngại đường xa chán nản giờ
TỚI tuổi thu vàng đêm lạnh ngõ
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ...

LCT 28/O6/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NGẨN NGƠ

THƠ chiều quạnh quẽ để hồn mơ
NGHĨ mấy dòng thôi bụi phải mờ
CHƯA rõ lon thùng khui chẳng tốt
RA nào giỏi tại biết nồi ơ
GIÀ lưu phút để mong hào kiệt
ĐÃ mộng giàu sang trẻ phá giờ
TỚI cửa không vào nên tựa ngõ
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ.

28/6/2025.
*****
Đăng Khoa Lê
Trích bài "THƠ THẨN" của Tản Đà

"Thơ nghĩ chưa ra già đã tới
 Buồn chăng ai hỡi bạn làng thơ..."
©©©©©©©©©©©©

.                    TÌNH THƠ

THƠ người viết vội trải lòng mơ
NGHĨ cạn vần trôi  ý tưởng mờ
CHƯA tỏ dễ dàng đong tự khó
RA nguồn đẹp những thấy ngon ơ
GIÀ âm thầm nỗi đang trở chứng
ĐÃ loại tình xa ngớ ngẩn giờ
TỚI buổi mưa chiều mây chạm ngõ
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ

                  L Đ K 28/06/25
*****
Hoành Trần

Y ĐỀ
THƠ khơi niềm mộng đẹp ngày mơ 
NGHĨ ngợi về xưa ý nhạt mờ!
CHƯA đợi đã chờ câu  lả lướt
RA mong cùng ước giọng ầu ơ,
GIÀ chưa sao thấy buồn man mác,
ĐÃ úa tàn nên chán nảy giờ!
TỚI cuối cuộc tình nhiều chát đắng!
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ
HT
28/6/25
*****
Kim Xuyến
CHIỀU QUÊ
THƠ vàng nhẹ nắng giữa hồn mơ,
NGHĨ thấy phiền ưu những xót mờ.
CHƯA kịp quay về thăm cố quận,
RA ngoài mãi vọng tiếng ầu ơ.
GIÀ trông trước ngõ nhìn mây biếc,
ĐÃ rõ quê nhà chặng cuối giờ.
TỚI thuở nồng say hoài kỷ niệm,
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ?
*****
Nguyễn Tiến
" Thơ nghĩ chưa ra già đã tới
Buồn chăng ai hỡi bạn làng thơ " 
(trích -THƠ THẨN - của Cụ Tản Đà)
                 THẨN  THƠ
                 ( Nhị GCĐ )
THƠ  làm não mệt chớ nằm mơ
NGHĨ  nản rồi quăng dụi mắt mờ
CHƯA  rõ ư  tìm câu hoán đổi
RA  thềm tự nhủ  cứ mần ơ
GIÀ  yêu sức khỏe luôn cần dưỡng
Đà phải ngồi lâu lặng mấy giờ
TỚI  biển ngôn từ kia cũng cạn
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ .
- Nguyễn Tiến
*****
Dinh Tuan Minh
LAN MAN TRONG GIÓ
THƠ nhiều ý nhạt bởi tàn mơ
NGHĨ quẩn rồi đăng giữa bụi mờ
CHƯA thuộc ví dầu ca lúc rỗi
RA đồng rảnh vẫn hát ầu ơ
GIÀ mong sức mãi tràn khi luyện 
ĐÃ đến mùa thi trẻ tính giờ
TỚI hạn đêm về chân mỏi rũ
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ
Đinh Tuấn Minh
*****
Ngọc Bích
"Thơ nghĩ chưa ra già đã tới
 Buồn chăng ai hỡi bạn làng thơ..."
         (... Trích đoạn thơ của Tản Đà)

    HỠI BẠN LÀNG THƠ 

THƠ đường nhỏ viết giữa lần mơ 
NGHĩ cảnh chiều pha bóng hạ mờ 
CHƯA mộng hỡi ơi thành biển nhớ 
RA trường nguyện cũng thích ầu ơ 
GIÀ trong bến nghĩa còn duyên nợ 
ĐÃ phúc phần riêng cạnh buổi giờ
TỚI những vần thương còn hoạ dở 
BUỒN chăng ai hỡi bạn làng thơ!!

    27 .06.2025 - Ngoc Bich.
*****
Vũ Như Cẩn
Câu Thơ Khoán : 
."Thơ nghĩ chưa ra già đã tới
  Buồn chăng ai hỡi bạn làng thơ..."
- Trích bài "THƠ THẨN" của Tản Đà.!

... KHÚC TÂM TÌNH ...
 ©©©©©©©©©©©©
THƠ đầy tẻ nhạt những sầu mơ
NGHĨ mãi lời trao cảnh mập mờ
CHƯA trọn đời này đâu cũng tốt 
RA nguồn chứa đựng riết  thờ ơ
GIÀ nay sự tưởng còn hùng kiệt 
ĐÃ nản đường chiều cứ ngó giờ 
TỚI buổi thu tràn mưa quạnh ngõ
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ...

*** 
28/06/2025  Vũ Như Cẩn 
*****
Đình Diệm

NGƠ NGẨN LÃO
THƠ vầy bút mực dệt hồn thơ
NGHĨ chuyện bao thu dạ tối mờ
CHƯA tỏ nhân duyên nơi uẩn khúc
RA bày cảnh mộng chốn u ơ
GIÀ còn luống những mơ màng mối
ĐÃ hết bao xuân thổn thức giờ
TỚI nẻo đông tàn bấc thổi buốt
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ...
HƯƠNG THỀM MÂY – 28.6.2025
**********
Muctim

RỐI DẠ 

THƠ tình viết vội giữa đêm mơ
NGHĨ mãi đôi câu trí rối mờ
CHƯA rõ dùng từ sao hợp lý
RA bày thả vận lại thờ ơ
GIÀ rồi ý tưởng đìu hiu mộng
ĐÃ trải phong ba khắc khoải giờ
TỚI những lời yêu còn ngại tỏ
BUỒN CHĂNG AI HỠI BẠN LÀNG THƠ...

Ngọc Điệp ( 28/ 06/2025 )