VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

THU VẮNG XA

THU VẮNG XA

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Thu vắng cảm sầu lệ nhớ nhung
Mẹ quê buồn cảnh ấy đêm cùng
Mù lơ lửng bến chiều sương đọng
Mộng ngẩn ngơ lòng lửa cháy nung
Ru tiếng nhạc tàn đêm lạnh ngõ
Vọng âm thiều vỡ lối xanh tùng
Thù quân khiếp nhược đời dâu bể
Khu chiến lộng cờ ngọn gió bung...

Nghịch :

Bung gió ngọn cờ lộng chiến khu
Bể dâu đời nhược khiếp quân thù
Tùng xanh lối vỡ thiều âm vọng
Ngõ lạnh đêm tàn nhạc tiếng ru
Nung cháy lửa lòng ngơ ngẩn mộng
Đọng sương chiều bến lửng lơ mù
Cùng đêm ấy cảnh buồn quê mẹ
Nhung nhớ lệ sầu cảm vắng thu ./.

LCT O1/O5/2O21
BÀI HỌA :
*****
Sầu Riêng
BẾN MUỘN VỀ THU
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Thu về cảnh trắng bạc màu nhung
Ngả bến vàng trăng cõi nhặt cùng
Mù dấu phủ đêm buồn ngõ gượng
Úa màn che buổi quạnh lòng nung
Ru tình mộng khép treo nhành liễu
Dệt nỗi niềm vương thả bóng tùng
Thù kiếp nặng thương hờ hững tủi
Khu tràn lệ thẫm khoảng trời bung
Nghịch:
Bung trời khoảng thẫm lệ tràn khu
Tủi hững hờ thương nặng kiếp thù
Tùng bóng thả vương niềm nỗi dệt
Liễu nhành treo khép mộng tình ru
Nung lòng quạnh buổi che màn úa
Gượng ngõ buồn đêm phủ dấu mù
Cùng nhặt cõi trăng vàng bến ngả
Nhung màu bạc trắng cảnh về thu.
Sầu Riêng: O1/O5/2O21
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGÓNG XA
(Thuận nghịch độc)
Thu hoài ngóng đợi vén rèm nhung
Đó lãng quên ai dẫu hẹn cùng
Mù mịt lối sương cầu bóng đổ
Thẫn thờ sân phượng lửa hè nung
Ru lòng tiếng mẹ thương gầy võng
Lộng gió ngày đông vẫy biếc tùng
Thù tạc chén đưa sầu mặc khách
Khu kỳ* vấy đỏ bụi đường bung.
Đọc ngược :
Bung đường bụi đỏ vấy kỳ khu
Khách mặc sầu đưa chén tạc thù
Tùng biếc vẫy đông ngày gió lộng
Võng gầy thương mẹ tiếng lòng ru
Nung hè lửa phượng sân thờ thẫn
Đổ bóng cầu sương lối mịt mù
Cùng hẹn dẫu ai quên lãng đó
Nhung rèm vén đợi ngóng hoài thu.
* Kỳ khu: đường gập ghềnh
Nguyễn Gia Khanh
*****
Mộng Hoài Nhân
THỜI DĨ VÃNG.
Thuận nghịch độc
Thuận.
Thu về lúc cỏ thảm vàng nhung.
Trước ngõ chiều phai chị dẫn cùng
Mù tỏa nước xuân hồ sóng gợn
Khói vờn mùa hạ nắng trời nung
Ru hời khổ mẹ ngày lùa gió
Khóc hỡi buồn con buổi ngã tùng
Thù trách phận xong, chưa trả nghĩa
Khu vườn lặn bóng nhớ đầu bung.
Nghịch
Bung đầu nhớ bóng lặn vườn khu
Nghĩa trả chưa xong phận trách thù
Tùng ngã buổi con buồn hỡi khóc
Gió lùa ngày mẹ khổ hời ru
Nung trời nắng hạ mùa vờn khói
Gợn sóng hồ Xuân nước tỏa mù.
Cùng dẫn chị ,phai chiều ngõ trước.
Nhung vàng thảm cỏ lúc về thu.
Mộng Hoài Nhân.
1/5/2021
*****
MÙA THU VÀNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận
Thu vàng lá đỏ mộng màu nhung
Kiếp lỡ tình duyên số hẹn cùng
Mù rã bến treo đèn gió thoảng
Khói tràn sân đọng chén thơ nung
Ru câu hát đợi trăng tàn ngõ
Dỗi tiếng hờn chao lá rã tùng
Thù hận gối đêm sầu vắng cảnh
Khu buồn phố cũ nắng chiều bung
Nghịch
Bung chiều nắng cũ phố buồn khu
Cảnh vắng sầu đêm gối hận thù
Tùng rã lá chao hờn tiếng dỗi
Ngõ tàn trăng đợi hát câu ru
Nung thơ chén đọng sân tràn khói
Thoảng gió đèn treo bến rã mù
Cùng hẹn số duyên tình kiếp lỡ
Nhung màu mộng đỏ lá vàng thu/
NPP 01/05/2021
*****
Thái Chung
BỎ BUÔNG
(Thuận nghịch độc)
Thu vầy dỗi hạ đỏ màn nhung
Phượng nở hòa ve nhịp gõ cùng
Mù chợt bủa sân đầu ngõ quẩn
Khói hoài đan cảnh giữa chiều nung
Ru trời gió khựng ngăn triều bão
Dưỡng sức cây che tỏa bách tùng
Thù hận với dông hờn mãi thả
Khu rừng bộn nẩy lộc chồi bung.
Đọc ngược:
Bung chồi nộc nẩy bộn rừng khu
Thả mãi hờn dông với hận thù
Tùng bách tỏa che cây sức dưỡng
Bão triều ngăn khựng gió trời ru
Nung chiều giữa cảnh đan hoài khói
Quẩn ngõ đầu sân bủa chợt mù
Cùng gõ nhịp ve hòa phượng nở
Nhung màn đỏ hạ dỗi vầy thu.
0676 H,01/5/2021
Thái Chung
*****
Nguyễn Thế An
LÁ THU
Thu sầu lệ nhỏ mắt huyền nhung
Lá rụng buồn ai với ngõ cùng
Mù lẫn cảnh xa chiều bước giục
Vẻ buồn hoa yếu lửa tàn nung
Ru hời tiếng võng đưa ngày tháng
Trả hỡi tình sương nhuộm bóng tùng
Thù tạc chén say người rót mãi
Khu biên dịu gió cửa vàng bung.
*
Bung vàng cửa gió dịu biên khu
Mãi rót người say, chén tạc thù
Tùng bóng nhuộm sương tình hỡi trả
Tháng ngày đưa võng tiếng hời ru
Nung tàn lửa yếu hoa buồn vẻ
Giục bước chiều xa cảnh lẫn mù
Cùng ngõ với ai buồn rụng lá
Nhung huyền mắt nhỏ lệ sầu thu.
Nguyễn Thế An