VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

XIN CHO ĐƯỢC MỘT LẦN

XIN CHO ĐƯỢC MỘT LẦN


Hãy cạn cùng anh chén tửu nồng
Xin lần gối mỏi trọn ngày đông
Tình hoang nổi sóng chiều mưa lộng
Cảnh lạ nhồi mây bữa gió lồng
Rã trái tim vàng khơi lửa mộng
Tan vùng máu đỏ dậy hồn hong
Từng cơn thác loạn tràn môi mỏng
Vũ khúc ngàn đêm lẻ một vòng ./.

LCT 29/12/2017
BAI HỌA :
*****

CÙNG DỆT LẠI
Cùng nhau hãy cạn chén men nồng
Ly biệt bao mùa buốt lạnh đông
Cách trở từ khi ngày gió lộng
Đôi đường ấy lúc buổi mưa lồng
Tình đây mấy thuở chờ hương mộng
Nghĩa đó bao phen đợi sắc hong
Một túp lều tranh bao xuân ngóng
Nào ta dệt lại tiếng tơ đồng 
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
29.12.2017 
*****
CẠN SỨC XUÂN 

Rằng huynh mới quẩn được hai vòng 
Đã thấy đem quần chụm lửa hong 
Có lẽ hồn trai bầu rượu mỏng 
Còn đâu tuổi ngọc trái tim lồng 
Chiều qua nếm thử tan trời mộng 
Tối bữa nhen thầm kiệt vẻ đông 
Bỗng hiểu đường xuân mòn áo lộng 
Đừng mơ cái thuở trọn đêm nồng 

Nguyễn Châm - 291217
*****
Hữu Thiên 
TÌNH QUAY GÓT

Chờ em nói buổi quyện men nồng
Để ấm khi về những lập đông
Gió lặng xa dần quên ngõ lộng
Mây chìm cách trở nhạt đêm lồng
Mau tàn ngọn lửa đang chờ nóng
Đã rụi hương tình chỉ đợi hong
Bỏ bến xuôi thuyền theo ngã mộng
Và tôi bị phế ở bên vòng..!

NL 29/12/2017
*****
NGỌN LỬA TRÁI TIM
Hãy cháy bùng lên ngọn lửa nồng
Cho tình ấm mãi những ngày đông
Tâm hồn vững chãi trong mưa bão
Lý trí bình tâm lúc gió lồng
Cuộc sống yêu người khơi ngọn lửa
Tình yêu nhớ kẻ gợi hồn hong
Cho dù tuyết lạnh mùa băng giá
Vẫn giữ niềm tin lướt trọn vòng 
Đinh Vĩnh Long.
*****
Dinh Tuan Minh 

XIN MỘT LẦN NỮA THÔI
Người ơi có nhớ mối tình nồng
Thuở ấy đôi mình giữa tiết đông
Tuyết phủ đầy đường chung nhịp thở
Sương giăng khắp lối ấm tay lồng
Bây giờ giá lạnh không người sưởi
Tối đến tê lòng chẳng kẻ hong
Bếp lửa năm nào vương vấn mãi
Làm sao được sưởi… múa xoay vòng
Đ.T.M
*****
XIN CHO MỘT LẦN
(y đề, y vận, nđt)

Đầy ly hợp cẩn ấm say nồng
Rũ rượi men tình phủ tiết đông
Chỉ thấy mưa tràn xô bão lộng
Còn nghe sấm nổ cuộn mây lồng
Trang đài rạng rỡ khơi hồn mộng
Lãng tử tưng bừng gợi ý hong
Mỗi nhịp tan tành manh áo mỏng
Trời nghiêng đất ngả lộn quay vòng.

29/12/2017
Lê Ngọc Kiên 
*****
CUỐI ĐÔNG 
Nâng ly uống cạn dẫu men nồng 
Tiễn cảnh chiều vàng lạnh cuối đông 
Những buổi chơi vơi vì gió lộng 
Bao đêm quạnh quẽ bởi mưa lồng 
Bàng hoàng mộng vỡ đời mây ngóng 
Lạnh lẽo tình sầu kiếp lửa hong 
Đã biết trần gian là phận mỏng 
Ngày qua tháng lại vẫn quay vòng ./.
_______Huan Tran 29-12-2017
*****
BÀI CẢM TÁC :
*****
Huong Nguyen Xuan 

HỌA

Chiều nay bỗng gặp lại người thương
Rảo bước khoan thai ở cạnh đường
Xiêm áo tung bay sao mà đẹp! 
Đôi hòn bồng đảo đọng vương sương
Thơ ngây bẽn lẽn em dò ý
Mãnh liệt anh dâng phút dặm trường
..Loan phượng hòa cùng tim một nhịp. 
Ra về khắc mãi bóng người thương. 


Sài Gòn 29.12.17 NXH
*****
ベトナム 人

TỰ HỎI MÙA ĐÔNG
(Trung khổ đối + giao cổ đối, tứ đối)


Khi nào mãn hạ lá vàng rơi ?
Ẩn giữa chòm mây ngọn gió trời!
Nụ khẽ đong đầy sương buổi sớm
Trăng đành ngửa mặt phía trùng khơi
Vùng thiên lí nguyệt còn che cảnh
Đủ nắng bình minh bão vội rời
Khuất chỗ lưng đồi viên ngọc lửa!
Bao giờ trọn tháng chỉ hồng lơi ?

28/12/2017 Bút Thơ 
*****


AI NÀO CHẲNG MUỐN!?
Người đâu dáng đẹp rõ thơm nồng,
Đã khiến bao chàng rộn buổi đông!
Khấp khởi nhìn đăm luồn ngõ lộng,
Mừng rơn dõi đắm lọt hom lồng!
Như tuồng thấp thỏm hoài xao động,
Tựa thể ngơ ngàng mãi hóng hong!
Hấp dẫn thân ngà trong lụa mỏng,
Nào ai chẳng muốn... được ôm vòng!!!???
*****


MEN TÌNH ---- NN 

Men tình đã thấm tỏa hương nồng 
Ấm áp đêm dài mặc tiết đông 
Biển ái đang chờ vui gió lộng 
Trời yêu vẫn đợi sướng mây lồng
Bâng khuâng dạ ngọc từng giây hóng 
Thổn thức gan vàng mỗi phút hong 
Tuyết nguyệt phong hoa càng nóng bỏng 
Chàng đây thiếp đấy muốn muôn vòng