VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

LỆCH CƠ

LỆCH CƠ


Thiển cận là đây mấy lão khờ
Thi đàn mở ngõ đón chào thơ
Người ngu kiểm duyệt rồi đem giấu
Gã khốn dò la lại bảo chờ
Thiết nghĩ nhân tình muôn thủ đoạn
Suy rằng ý nghĩa một đường cơ
Vì mong tiếp cận thêm bằng hữu
Nọ phải tìm danh giữa bóng mờ ./.

LCT O3/O3/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Phạm Văn 
LỆCH CƠ.
( Cùng Thạch Hãn huynh)
---------

Một thuở đàn thi quá tệ khờ.
Kim bằng ái gọi lẽ nào ngơ.
Đăng bài ảnh chợp* hòng treo đở
Bắt lỗi cho rằng  tự ý cơ?  .
Dọa nói không cho liền tháo gỡ.
Câu từ sỉ diện đứt đường tơ.
Ta buồn trở lại trang nhà tớ.
Thư viện hình trăm mặc sức lờ. 

Phạm Văn.
*****
Phượng Phượng 
DUYÊN THƠ

Từ đêm ấp ủ mạch tim khờ
Gởi gắm cho chàng những giọt thơ
Vẫn đó tình xưa từng buổi đợi
Còn đây gác cũ mấy hôm chờ
Thương chiều lẻ bóng buồn hoen mắt
Nhớ dạo đơn lòng khổ lắm cơ
Có bữa ngồi trông mùa lá rụng
Mà tâm lạc giữa đám sương mờ/

NPP 03/03/2022
*****
Trần Đình Tấn 
KHÓ NGHĨ

Chẳng rõ vì sao bọn nó khờ
Hay là chậm hiểu ý vần thơ
Thằng kia úng não ừ thôi bỏ
Lão nọ ù tai cứ để chờ
Sợ kẻ mang tài qua chiếm chỗ
Đem người gánh rởm lại giành cơ
Vì do nhỏ mọn nên đành hớ
Hắn chỉ nhìn nghiêng rũ bụi mờ
03/03/2022
*****
Ánh Dương 
NGƯỢC NẮNG

Chiều nghiêng khắc khoải dạ luôn khờ
Có phải xuân tàn lạnh lẽo thơ
Tủi nhớ hình chim thờ thẩn gọi
Sầu thương bóng nhạn lẻ loi chờ
Ôm lòng thiếp lại nào như thế
Để đợi anh về cũng  bởi cơ
Vọng tưởng rồi tâm huyền ảo quá
Từng đêm trở giấc lệ hoen mờ

NKL 03 03 2022