VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2022

LỬA CHIỀU

LỬA CHIỀU


Giữa đống tàn tro ngọn lửa chiều
Đang hừng hực cháy những lò thiêu
Đầu thôn bọn quỷ còn trêu gái
Cuối hẻm bầy ma lại giỡn Kiều
Thiển nghĩ nhân hèn như nấm mọc
Coi chừng tướng vụng bởi lòng xiêu
Phù sa tạo đất thêm màu mỡ
Chuyện cõi càn khôn khỏi nói nhiều ./.

LCT O5/12/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Ngọc Bích 
CON THUYỀN CẬP BẾN 

Thuyền em lặng lẽ  bến sông chiều
Giữa nắng thu vàng ngọn lửa thiêu
Chở những dòng thương về xóm Hạ
Hoà bao nỗi nhớ đọng tim Kiều
Âm thầm mỗi buổi trăng tình mến
Lặng lẽ đôi lần biển sóng xiêu 
Ngẫm lại bây giờ xao xuyến bởi
Vì anh nhỏ nhẹ vấn vương nhiều .

05.12.2022- Ngọc Bích.
*****
Phượng Phượng 
MÙA HẠ CŨ

Vườn hoa thắm nụ giữa sân chiều
Khoảng lặng em về buổi nắng thiêu
Bản nhạc từ ly sầu nhớ bạn 
Vần thơ vĩnh biệt khóc thương kiều
Mơ màng cạnh ngõ hồn trăng vỡ
Thổn thức bên hồ ngọn liễu xiêu
Nếu phải tìm trong mùa hạ cũ
Tình anh chắc hẳn đẹp hơn nhiều/

NPP 05/12/2022
*****
Trần Đình Tấn 
BẢO ÍT NHIỀU

Gió lạnh mùa Đông mỗi buổi chiều
Trong lòng giống tựa lửa tình thiêu
Nhìn trăm cụ lão còn ưa gái
Để vạn chàng trai vẫn nhớ Kiều
Những đám anh hào mua cỏ mọc
Dăm bầy lãng tử gọi người xiêu
Về đêm bọn nó như mèo mỡ
Chọn lỗ còn nguyên bảo ít  nhiều
05/12/2022
*****
Đăng Khoa Lê 
.              NHÓM LÒ
Đời bay nhà vợ đẹp như kiều
Gặp vận đêm tàn ngọn lửa thiêu
Đừng tưởng vơ tiền ăn buổi sáng
Nào hay góp củi đốt ban chiều
Tướng hèn tham lắm chờ hôm đổ
Quan bẩn ăn phàm đến bựa xiêu
Nhân quả trước nay bài học nhớ
Lộc trời làm ít chẳng ban nhiều
*****
Tòng Trần 
CHUYỆN BA NGƯỜI

Giữa chốn phồn hoa một buổi chiều 
Tâm hồn rực lửa ước chừng thiêu
Chờ giây diện kiến nàng Hương Thủy  
Đợi phút trùng lai ả Diễm Kiều
Có phải do tình không chịu ngã 
Hay rằng tại nghĩa chẳng thèm xiêu
Còn đêm vẫn nhớ người trong mộng 
Để tiếng lòng khuya gợi mãi nhiều. 
05/12/2022.
*****
Chin Ngo Văn

ĐỚN ĐAU NHIỀU

Làm sao tả xiết giữa ban chiều
Một cỗ quan tài trước cửa thiêu
Đắng ruột nhìn theo mòn mỏi liễu
Bầm gan nén lại ngẩn ngơ kiều
Cho niềm khắc khoải ghìm tâm vẹo
Để dáng bơ phờ giữ phận xiêu
Cõi mộng hoang tàn ai nhóm lửa
Càn khôn quạnh quẽ đớn đau nhiều.

Chin Ngo Van.       5/12/2022. 
*****

Kiều Loan
HOÀNG HÔN TÍM

Tím lịm hoàng hôn ảo não chiều
Ai đàn nức nở quyện hồn phiêu
Tràn mi đẫm gối sầu thân ngọc
Gãy cánh lìa dây hẩm phận kiều
Nhạt bãi tơ hồng khi gió phủ
Phai màu lụa mỏng lúc tình xiêu
Nhìn trăng vụn vỡ lòng tan nát
Chạm nỗi buồn riêng quá đỗi nhiều

Kl 05.12.22
*****

Tòng Trần
KHẮC KHOẢI
Bài 2....

Nhà ai tỏa lượn khói lam chiều
Chỉ thấy tâm hồn đã chực thiêu
Mẹ vẫn chờ trông người xóm Thủy
Bà luôn ngóng đợi lão thôn Kiều
Mơ ngày nợ nghĩa về mong gánh
Ước bữa ân tình được khỏi xiêu
Mãi lắng buồng tim đầy kỷ niệm
Hoài lưu cõi dạ nhớ thuơng nhiều.
05/12/2022.
*****

Luong Tran

CÕI TẠM CÓ CHI NHIỀU

Đời ai sớm nở chẳng phai chiều
Đất mẹ không vùi cũng hỏa thiêu
Đến ngự thân trần trơ lộ Liễu
Đi buông phận trụi trắng tay kiều
Đo lường cuối buổi trông hình rệu
Đếm gạt tàn mùa ngó xác xiêu
Được mất giao tranh giành đủ thiếu
Đâu hay cõi tạm có chi nhiều...

05/12/2022
*****
Trần Đình Tấn
TÌNH THIÊU

Những buổi ngày Đông nhạt nắng chiều
Mưa lòng thổn thức gọi tình thiêu
Rồi hôm nguyện ước không còn Thuỷ
Đợi bữa cầu mong chẳng thấy Kiều
Mấy chị ôm chàng mê nẻo ngã
Đôi thằng tán ả dễ đường xiêu
Còn đây mỗi nhóm người mơ mộng
Chỉ dỗi hờn nhau vội chán nhiều

*****

Ai Thuy Tran

LẠC LÕNG


Nhấp ngụm nồng  cay mỗi buổi chiều

Trăng gầy đến muộn bóng ngày thiêu

Đèn treo lặng lẽ mờ hoa cỏ

Gió thổi thờ ơ quạnh dáng kiều

Bỗng chợt vùi men niềm nhớ đổ

Khi vừa ngấm rượu nỗi buồn xiêu

Ngồi nghe lạc lõng cùng đêm vắng 

Trống trải dường như lại quá nhiều...

Ai Thuy Tran 6/12/2022 ( bài hoạ )