VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

VÔ ĐỀ

VÔ ĐỀ

                    
Mây từ viễn xứ lạc loài trôi
Bếp lửa mùa xuân lạnh lẽo rồi
Những phiến băng sầu ôm mặt biển
Bao dòng lệ chảy thấm bờ môi
Trầm kha mấy nỗi đời chua mộng
Thủ cựu ngàn năm nghĩa đắng mồi 
Chuyện cõi gian trần không tả xiết
Ta buồn nhặt gió thử làm phôi ./.

                         
                        LCT 11/O2/2O22
BÀI HOẠ :
**********
Trần Đình Tấn 
SAU NGÀY TẾT

Xuân về lặng lẽ chẳng ngừng trôi
Tết cũng vừa  đi biệt cửa rồi
Mẹ nó thương chồng ra bãi biển  
Em mình nhớ tửu cựa vành môi
Còn ta mãi đắm từng đêm mộng
Để bạn hoài say mấy dĩa mồi
Những kẻ bên nhà xe gọi đến
Đi làm ở lắm sẽ thành phôi
11/02/2022
************
Phượng Phượng 
TÀN XUÂN

Nước đẩy con thuyền lặng lẽ trôi
Vì anh lỗi hẹn mấy đêm rồi
Đau lần gặp gỡ sầu cay mắt
Khổ bữa chia lìa hận đắng môi
Có phải từ khi ghiền chén tửu
Còn chăng tự thuở kết mâm mồi
Nên tình lạnh nhạt cùng năm tháng
Để ái ân nầy vẫn cứ phôi

NPP  11/02/2022
************
Mặc Thế Nhân 
HỒN THY SỸ !
Thạch Hãn chiều nghiêng những nỗi trôi
Tình xuân đã cạn luống xuân rồi
Cung  sầu gió lộng thâm màu mắt
Liếp nhớ  sương chùng bạc dấu môi
Thủ cựu đoan nguyên rồi gối mỏi
Nghinh tân xữ nữ cũng da mồi
Thương ai múa bút qua trời rộng
Cuối ngõ hoang tàn nhặt gió phôi  !
************
Phung Phan 
MẤT NHAU 

Phận hẩm duyên bèo khắp ngã trôi
Nguyền xưa kẻ phụ mất nhau rồi 
Mai này quyết giữ từng canh hẻm 
Mốt nọ mong chờ những buổi môi
Phải rã ăn kề bao nhớ mộng 
Đành ngưng ngủ cạnh quá thương mồi
Trăng sầu Liễu giận buồn không xiết
Nghĩa hết hoa tàn tuyệt chủng phôi 

  Phung Phan
************
Lê Minh 
CON THUYỀN VIỄN XỨ

Con thuyền viễn xứ lặng lờ trôi
Cũng vượt thời gian mấy cảnh rồi
Nhớ buổi sương tràn xanh  áo cổ
Thương ngày gió lạnh tím vành môi
Người đi vẫn tiếc chiều quay lại
Kẻ ngái hằng mơ buổi khứ hồi 
Những lúc chờ trăng nằm vọng tưởng
Quê nhà cách trở để tình phôi

LM
*************
Dinh Tuan Minh 

XUÂN QUA
Tết ở dương trần lặng lẽ trôi
Cầu may chúc tụng cũng qua rồi
Nơi đành giã biệt thâm quầng mắt
Ngã phải chia lìa mặn khóe môi….
Vẫn cản hàn huyên chiều ế rượu
Còn ngăn gặp gỡ sáng dư mồi
Mong rằng dịch giã thôi càn quấy 
Để dịp xuân về nghĩa hết phôi
Đinh Tuấn Minh
***********
Chin Ngo Van 
ĐÊM BUỒN

Ngắm mảnh trăng mòn lặng lẽ trôi
Thuyền kia cập bến phải lâu rồi 
Trông về rặng liễu cay nhoè mắt
Nghĩ ở căn phòng mặn chát  môi
Buổi đã không còn lưu luyến mộng 
Ngày đang chẳng bận ngó nghiêng mồi
Ta ngồi ủ rũ nhìn con nước
Ngọn gió  đêm buồn cũng tưởng phôi.

Chin Ngo Van.          11/2/2022!