VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

RÁC TRẦN GIAN


RÁC TRẦN GIAN

Không làm gi được kiếm chùa tu
Rác rưởi bao quanh vũng nước tù
Chướng mắt nỡ nào ôm gối ngủ
Gai tai chẳng lẽ giã vờ ngu
Bàn trên đấu đá dân cao thủ
Ghế dưới hơn thua bọn gấu xù
Ta ở lưng chừng nhưng nếm đủ
Trò đời bạc bẽo đếm từng lu ./.

Lê cảnh Tiến
11/1/2016

BÀI HỌA :

VŨNG ĐỜI
Tục lụy lùng bùng cũng muốn tu
Muốn thanh thoát khỏi cảnh ao tù
Bao mồi lợi nhóm thường vây lú
Mấy bã quan trường mãi chuốc ngu
Luẩn quẩn ngày dài thân rượi rũ
Loanh quanh tháng rộng chốn xì xù
Phang nhau chí chóe hơn rừng rú
Ỷ mạnh ngang phè chiếc ủi lu !
Lý Đức Quỳnh 12.1.2015