VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

GIẤC NGỦ MONG MANH

GIẤC NGỦ MOMG MANH

(Tứ đối-ltđ-cđ-gcđ-gdđ-ltvt-ltvv-nđt)

Có những đêm chờ hoa nở muộn
Nhưng rồi lại trách cảnh sầu khuya
Nhìn con sóng bạc nhồi ven biển
Hận đám bèo non nổi giữa đìa
Khổ lụy xin ...người thôi níu giữ
Ta nào muốn để ...muộn phiền chia
Vần thơ lặp chuỗi đời ly tán
Vỡ chén tình khâu lại mảnh bìa ./.

LCT 15/11/2019

BÀI HOẠ :

*****

GỞI NGƯỜI NGÀN DẶM

Ngồi trông cảnh vắng từng đêm muộn
Lại đón trăng buồn giữa lối khuya
Lặng lẽ màn sương lùa trước bãi
Đìu hiu sợi khói lượn quanh đìa
Ân nồng bất chợt người ly cách
Mộng thắm không ngờ kẻ tán chia
Để mấy vần thơ vàng mặt vở
Cùng bao nét chữ nhạt trang bìa/

NPP 15/11/2019
*****
Anh Diệm Đình

NGÀY VỀ

Ngày về bước lạnh trong đêm muộn
Nẻo đến hồn phai dưới ngõ khuya
Gió lộng lao xao ru bến bãi
Mây bay lãng đảng thả sông đìa
Trăm năm nghĩa ái còn hoài níu
Một thuở duyên đời vẫn mãi chia
Đất khách nghe lòng sầu vạn dặm
Quê nhà lắng dạ khổ đôi bìa

HƯƠNG THỀM MÂY 11.2019
***********
Đinh Vĩnh Long
ĐÔI NGẢ CHIA LY

Tình yêu lãng mạn phải xa lìa
Kỷ niệm êm đềm đã cách chia
Tủi nắng chiều thu hờn giân bãi
Sầu trăng buổi hạ oán than đìa
Màu hoa ấy…phận không còn tưởng
Kiếp cũng đâu màng ….sắc nhụy kia
Kẻ ngược lên rừng nương cuối rẫy
Người xuôi xuống biển ngụ sau bìa
Đinh Vĩnh Long
( Họa xuất vận vui cùng anh)
************
Chung Thái

ĐÊM SẦU MỘNG
(Tứ đối - ltđ - cđ - gcđ- gdđ -
ltvt - ltvv - nđt)

Đêm sầu mộng cảnh cha cày sớm
Trỗi tủi mơ hình mẹ cấy khuya
Áo mỏng còn vương bùn giữa đập
Quần xơ vẫn nhuộm nắng bên đìa
Âm thầm sẻ...nặng kề vai gánh
Khổ sát lưng gùi...lặng lẽ chia
Phận nẫu đời hoen nào chối bỏ
Gìn lo mãi đẹp nếp nguyên bìa.

   0299 TC, 15/11/2019
         Thái Chung