VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

KHÚC HOÀNG HÔN

KHÚC HOÀNG HÔN


Giẫm bóng hoàng hôn của cuộc đời
Vui buồn khép lại những ngày chơi
Dù xuân vẫn đến bên thềm mộng
Hoặc nắng còn qua giữa biển trời
Cát bụi mong ghìm cương lãng tử
Giang hồ đợi trỗi sóng trùng khơi
Lòng thu sợ mỗi hồi chuông cuối
Cảnh khói chiều lam lạnh ngõ rời ./.

LCT O4/O9/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
SẼ PHAI DẦN

Chiều nghiêng bóng ngã ở trên đời
Vẫn thả tâm hồn suốt cuộc chơi
Chẳng ngại tàn đêm vì lão đất
Nào lo tận sáng bởi ông trời
Bên mình đã thấy người ưa nổi
Cạnh gã đâu tìm kẻ muốn khơi
Chắc tuổi dần trôi còn đẹp mãi
Thời gian cũng vượt để xuân rời.
04/9/2023.
*****
Phượng Phượng
ĐÊM TRĂNG BUỒN

Vùi đêm chén rượu ướp men đời
Lối cũ trăng về vãn cuộc chơi
Vẫn gió ru hồn quanh nẻo mộng
Còn mưa dội sóng giữa lưng trời
Đây làn mắt biếc buồn hôm gợi
Đó mảnh thu vàng úa hẻm khơi
Để bóng người đi nào trở lại
Vòng tay kỷ niệm dấu yêu rời/

NPP 04/09/2023
*****
Vạn Cổ Sầu
ĐOẠN CUỐI HOÀNG HÔN 

Hoàng hôn sắp chạm ngưỡng hiên đời
Cảnh báo dương trần vãn cuộc chơi
Tiếc buổi vào xuân nào giữ mộng 
Buồn khi chốt tuổi cũng xa trời 
Phiên sầu để lại miền nhân thế 
Cuộc lữ tan hòa sóng biển khơi 
Cõi tận chiều buông đầy lối mở 
Chờ trông đoạn tiễn bóng ai rời.

Vạn Cổ Sầu: O4/O9/2O24
*****
Lê Minh
XIN TRẢ EM VỀ

Bầu thơ túi rượu giữa hiên đời 
Muốn trả em về những cuộc chơi
Bữa gió vươn mình qua nẻo mộng
Ngày hanh trở gót lại chân trời 
Mơ chiều nắng đẹp ân tình khởi
Mộng buổi mưa hòa nghĩa ái khơi
Để nỗi buồn rơi ngoài dặm vắng 
Từ đây mặn chát cũng xa rời 
LM
*****
Đăng Khoa Lê
.            BÓNG CHIỀU

Chiều thu bóng xoã ở bên đời
Chẳng ngại thân già bỏ cuộc chơi
Vẫn đó vần thơ vừa ráo mực
Còn đây cuộc tửu mới xoay trời
Tình xưa đẩy mộng vào phây lướt
Ái cũ đem hồn mượn bút khơi
Trống điểm tàn canh nào biết sợ
Gần xa bạn hữu chẳng buông rời

04/9/2023.
*****
Trần Đình Tấn
NỎ MUỐN RỜI

Vẻ đẹp ngày thu lão chán đời
Do vì sức cạn chẳng buồn chơi
Nhìn con bướm lượn mừng bên ngõ
Thấy mọi người qua ở giữa trời
Một bữa ươm tình ai bảo chết
Đôi lần gọi nghĩa nó còn khơi
Từng đêm mãi nhớ vươn đầu gậy
Gã nọ nào quên nỏ muốn rời
05/09/2023