VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

GIỌT BUỒN QUA MƯA

GIỌT BUỒN QUA MƯA

Những giọt mưa chiều cứ lả lơi
Buồn hơn buổi khóc tiễn đưa người
Trông màn thế sự sầu nghiêng ngả
Thấy bãi nhân tình dạt nổi trôi
Cuộc tửu trầm kha vừa rã bến
Vần thơ nghĩa hiệp phải quên đời
Nghe dòng huyết quản trào qua ngực
Sỡ dĩ đau vì ngọn lá rơi ./.

LCT 14/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
TƠ LÒNG KHÓ DỨT
Âm thầm ngóng nhạn giữa chiều lơi
Bỗng thoảng sầu khi nhớ một người
Nẻo cũ xuân tình đang chợt đến
Hương thầm lối mộng đã dần trôi
Trầm ngâm nỗi ấy buồn dâng lệ
Lặng lẽ mình ta ruổi bước đời
Rối mảnh tơ lòng chưa kịp gỡ
Khôn cầm mãi ngọc khiến đà rơi.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
NHỚ NGÀY ĐÔNG TIỄN MẸ
Đông vầy rét hại chẳng nào lơi
Để nhớ ngày nao tiễn biệt Người
Gió quẫn tang nhà trong tủi đọng
Mây dìu bóng mẹ giữa sầu trôi
Dầm mưa giỡn kiếp cùng dâu bể
Dỗi thuở hành thân với phận đời
Chạnh xót lòng con từng buổi ngẫm
Ân tình góp nhặt nỡ nào rơi?
0606 H, 14/01/2021
Thái Chung
* Mạ đề.
*****
Phượng Phượng
Kỷ NIỆM NÀO BUỒN
Canh chầy não nuột mắt buồn lơi
Đã chạm mùa xuân lại nhớ người
Lệ sớm trôi hờn bên mép rã
Mưa chiều trút giận giữa dòng trôi
Nhìn mây trắng cuộn tràn ven biển
Thấy mộng vàng chao rụng bến đời
Chợt nghĩ vui gì trong nháy mắt
Khi diều mất gió nửa chừng rơi/
NPP 14/01/2020
*****
Mộng Hoài Nhân
SẦU ĐÔNG CỦA BẠN
Đông về ,bạn hỡi buổi chiều lơi.
Dặm ngõ mờ sương chẳng thấy người.
Lối liễu xuân về mai chợt nở
Hoa tường nguyệt tỏ bóng dần trôi.
Cồn dâu mấy nẻo buồn gan dạ.
Hảo hữu nhiều năm biệt dáng đời.
Mỗi độ sang mùa bao thuở nhớ
Cầm thôi kẻo lệ mãi tràn rơi.
Mông Hoài Nhân.
14/1/2021.
*****
Nguyễn Thế An
TRÓI
Em cần khóa chặt kẻo chàng lơi
Bướm chẳng đùa hoa lạ hỡi người
Nhẹ nhõm xuân tình hương sắc tỏa
Êm đềm thiếp mộng cảnh thuyền trôi
Nhà yên cửa ấm đầy mâm cỗ
Gỡ bả hòa men xót cuộc đời
Thỏ ngọc cung Hằng đâu dễ trốn
Đa già trụi lủi lá nào rơi?
Nguyễn Thế An
*****
Ánh Dương
CUNG SẦU NGÂN KHÚC
Cung đàn ai dạo khúc sầu lơi
Lữ khách bâng khuâng nhớ một người
Gió thoảng lời ca dìu dặt thả
Mây lồng ánh nguyệt võ vàng trôi
Tròn duyên lẩn ái vun tình đẹp
Vẹn nghĩa rồi mơ ủ mộng đời
Tỉnh giấc ngoài hiên nhìn nguyệt tỏ
Em càng mãn nguyện đón ngày rơi
NKL 14 01 2021
*****
Sầu Riêng
GIỌT BUỒN MANG THEO
Bên chiều giọt đắng thả trầm lơi
Nghĩ cảnh tàn xưa lại nhớ người
Tủi nỗi mong chờ luôn cách biệt
Vương niềm ước đợi đã mòn trôi
Vần thơ khởi mộng luồn tâm mối
Cuộc tửu hòa thương gán cõi đời
Xếp những âu sầu trong nhịp thở
Hoang thềm kỷ niệm bẽ bàng rơi.
: 14/01/2021Sầu Riêng
*****
Van Tho Vu
__ NỖI NHỚ NGÀY XUÂN_
Đông tàn quạnh quẽ khiến tình lơi
Cảm nỗi sầu bi chạnh nhớ người
Gió lạnh loang dài hôm mãi thổi
Mưa buồn rụng trắng bữa hoài trôi
Nhìn sang ngõ vắng hoen dòng lệ
Dõi lại vườn hoang xót mảnh đời
Một mối duyên hồng nay để nhỡ
Đau từng khúc ruột giữa chiều rơi
_14/01/2021Van Tho Vu
*****
Đối hoạ cùng quý thi hữu
LẠI MỘT MÙA ĐÔNG NHỚ CHA
Mỗi độ xuân về bước cẳng lơi
Lòng ta lại nhớ buổi xa người
Đông sầu bếp lửa tàn tro rã
Hẻm đọng mưa chiều ngõ nước trôi
Lặng lẽ vườn hoa buồn trước cổng
Trâm ngâm chén tửu nhạt bên đời
Bao mùa lá đổ hồn trăng lạnh
Vắng nỗi đêm cùng cảnh lệ rơi ./.
LCT 14/01/2021
*****
ĐỂ NGÀY RƠI
Mưa chiều giọt nước cũng vừa lơi
Ảm đạm buồn lay những kiếp người
Rệu rã thân gầy đau há nổi
Ê chề phận đắng khổ nào trôi
Đường khuya vẫn đủ người rong số
Lối mộng còn đông kẻ lỗi đời
Lỡ bước canh tàn xua tuổi dại
Sa vào cõi tạm để ngày rơi.
14/01/2021. (tv).