VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

RU GIẤC BÌNH YÊN

RU GIẤC BÌNH YÊN

(Thuận nghịch độc)

➡️
Mơ từng giấc ngủ được bình yên
Giấu mãi tình xuân tuổi muộn phiền
Mờ bóng mắt xưa buồn gác lại
Lạnh trời thu sớm khổ cao niên
Thơ đau giọt lệ đêm chìm phố
Rượu đắng lòng mưa buổi đắm thuyền
Khờ dại để gan bầm ruột tím 
Xơ tàn cảnh khóc kẻ rồ điên...

                                              ⬅️
Điên rồ kẻ khóc cảnh tàn xơ
Tím ruột bầm gan để dại khờ
Thuyền đắm buổi mưa lòng đắng rượu
Phố chìm đêm lệ giọt đau thơ 
Niên cao khổ sớm thu trời lạnh
Lại gác buồn xưa mắt bóng mờ
Phiền muộn tuổi xuân tình mãi giấu
Yên bình được ngủ giấc từng mơ ./.

LCT 29/12/2O22


BÀI HOẠ :
Phượng Phượng 
CHIỀU TRÊN BIỂN
(Thuận nghịch độc)

Mơ mộng biển chiều sóng lặng yên
Vắng xa tình mẹ nhớ đông phiền
Mờ sao phố lạnh thềm đêm trước
Nhạt nắng quê buồn cảnh cuối niên
Thơ vọng sáo dìu mây đảo  khói
Gió nâng diều dạt bến chao thuyền
Khờ môi mắt rũ lòng thương nhớ
Xơ xác nẻo về bước đảo điên

Điên đảo bước về nẻo xác sơ
Nhớ thương lòng rũ mắt môi khờ
Thuyền chao bến dạt diều nâng gió
Khói đảo mây dìu sáo vọng thơ
Niên cuối cảnh buồn quê nắng nhạt
Trước đêm thềm lạnh phố sao mờ
Phiền đông nhớ mẹ tình xa vắng
Yên lặng sóng chiều biển mộng mơ

NPP 28/12/2022
*****
Trần Đình Tấn 
MƠ MỘNG

Thuận:
Mơ mộng bữa nồng giấc ngủ yên
Giấu ôm tình cũ bỏ sao phiền
Mờ trăng cảnh đẹp người giai lão
Lạnh ngõ đêm buồn cảnh bách niên
Thơ cạn trí mòn xuyên rã biển
Rượu khô bình vỡ để trôi thuyền
Khờ tâm chạnh nghĩa làm hoa nở
Xơ xác chỗ về kẻ loạn điên

Nghịch:
Điên loạn kẻ về chỗ xác xơ
Nở hoa làm nghĩa chạnh tâm khờ
Thuyền trôi để vỡ bình khô rượu
Biển rã xuyên mòn trí cạn thơ
Niên bách cảnh buồn đêm ngõ lạnh
Lão giai người đẹp cảnh trăng mờ
Phiền sao bỏ cũ tình ôm dấu
Yên ngủ giấc nồng bữa mộng mơ
29/12/2022
*****
Hương Lan 
MƠ MỘNG GIẤC LÀNH
Thuận nghịch độc

Mơ mộng giấc lành giữ để yên
Đuổi luôn lời hẹn nếu gây phiền 
Mờ xa bóng nọ hình giai lão
Đẫm lạnh thân này tuổi bách niên
Thơ khối giận hờn đêm tủi phố
Nhạc khuôn sầu khổ bữa lơi thuyền
Khờ tâm buốt dạ buồn ân đổi
Xơ xác ngõ hồng cảnh vội điên

Điên vội cảnh hồng ngõ xác xơ
Đổi ân buồn dạ buốt tâm khờ
Thuyền lơi bữa khổ sầu khuôn nhạc
Phố tủi đêm hờn giận khối thơ
Niên bách tuổi này thân lạnh đẫm
Lão giai hình nọ bóng xa mờ
Phiền gây nếu hẹn lời luôn đuổi
Yên để giữ lành giấc mộng mơ

Hương Lan
*****
Sầu Riêng 

XA CHỐN BÌNH YÊN
(Thuận nghịch độc)

Mơ ước lỡ rồi để dạ yên 
Ý trao vì lẻ cõi ưu phiền
Mờ xa ái vị lòng son trẻ
Ảo kết tơ đời lệ lão niên 
Thơ tủi nẫu rồ ra vận tứ 
Bể u sầu lụy hóa vi điền *
Khờ khi lại bỏ tình ân cũ 
Xơ xác cạn lời ủ nỗi điên 

Điên nỗi ủ lời cạn xác xơ
Cũ ân tình bỏ lại khi khờ
Điền vi hóa lụy sầu u bể 
Tứ vận ra rồ nẫu tủi thơ
Niên lão lệ đời tơ kết ảo
Trẻ son lòng vị ái xa mờ
Phiền ưu cõi lẻ vì trao ý
Yên dạ để rồi lỡ ước mơ.

Sầu Riêng: 29/12/2O22
*(Thoát vận)