CHÉN TRÀ ĐÊM
Lánh mặt vài hôm để dưỡng già
Ông giờ rượu gái cũng lùi xa
Vần thơ chập chững đành im sóng
Cõi mộng đìu hiu phải thiếu bà
Mục rữa tâm hồn khi gió trở
Hao mòn thực thể mấy mùa qua
Vào đêm đứng dõi màn sương lạnh
Cảm sự đời bên những chén trà ./.
LCT O6/O7/2O25
(Chánh,bàng nữu)
BÀI HOẠ :
*****
Bích Lê
❤️--------------ẨN DẬT--------------❤️
========================
Vì hương sắc nhạt tuổi đang già
Nguyện bỏ đô thành tới quãng xa
Bữa tỉa nhành bông mừng phận đá
Ngày nom thửa ruộng sướng tâm bà
Ôm nhiều hạnh phúc vùng trăng xoã
Hưởng trọn men tình chỗ nắng qua
Trước cảnh bình yên thầm mãn dạ
Cùng muôn sản vật với chung trà
=========================
🌹-------Bích Lê: 6/7/2025-----🌹
*****
Tòng Trần
ĐỪNG CHÊ
Đừng chê cỏ héo hỡi ông già
Chẳng lẽ ưa mần mấy loại xa
Lão chọn đồng quê miền khởi gió
Ngài mê thị tứ chỗ khơi bà
Cho đời lẫm liệt đầy trăn trở
Để phận kiên cường dễ lướt qua
Lực bất tùng tâm nào thoả mãn
Rồi không ngủ được mới pha trà.
06/7/2025.
*****
Hoành Trần
CHẢ SỢ GÌ!
Già chưa lẩm cẩm bảo chưa già,
Gối mỏi chân chồn vẫn lánh xa
Sáng đến cần phê nên gọi bạn,
Chiều về thiếu rượu phải kêu bà
Mần chi đặng nữa chờ đêm lụn
Cố ráng không thành suốt tối qua
Tức tối vợ xô lăn xuống đất!
Từ nay thôi nhé tự châm trà!
HT
6/7/25
*****
Đăng Khoa Lê
. CHỈ LÀ SƯƠNG KHÓI
Tìm nơi hẻo lánh dưỡng thân già
Những hội chơi bời phải tránh xa
Bữa tửu bày ngon nhìn ngợp sóng
Nồi cơm nấu dở nghĩ thương bà
Hao gầy thể xác do đùa cợt
Rũ nát tâm lòng tự trải qua
Cuộc vãn trời ban vì đói lả
Đời buông thả đắng những li trà
L Đ K 06/07/25
*****
Kim Xuyến
HOÀNG HÔN MÀU TÍM
Gió nhẹ mềm chân lối cỏ già,
Mây chiều tím nhạt cuối trời xa.
Bầy trâu bóng đổ nghiêng triền núi,
Chái rạ màu phai tợ tóc bà.
Vẳng tiếng chim về bên ngõ trúc
Êm từng nhạc khúc nhịp nhàng qua.
Này đây dáng mẹ lưng còng xuống
Lặng lẽ hoàng hôn độc ẩm trà.
*****
Nguyễn Tiến
ƯỚC ĐƯỢC THẾ THÔI
Ừ buông thế sự để vui già
Tạm lé thi đàn tửu cũng xa
Tối chỏng càng cua nằm tại võng
Ngày chăm mấy trẻ đỡ cho bà
Lên chùa vãng cảnh hồn thư thái
Giải trí chơi cờ chuyện hão qua
Dưỡng tập thường xuyên gìn sức khỏe
Cầu thanh thản sống tựa cây trà.
- Nguyễn Tiến
*****
Trần Đình Tấn
KHÔNG PHẢI GIÀ
Vẫn khoẻ mà ai lại nói già
Chưa gì của quý nỡ rời xa
Vào đêm chị bảo còn chao sóng
Để tối người mơ đợi ẵm bà
Rượu đẫm đâu màng em tới hỏi
Thơ buồn chẳng đọc gió lùa qua
Thì ra mới hiểu ông đòi dưỡng
Sáng dậy cùng nhau mãi hưởng trà./.
06/7/2025
*****
Sầu Đông
ĐÊM QUẠNH VẮNG
Về thăm chốn cũ nhớ ông bà
Quạnh quẽ đêm dài đã bước xa
Vỡ tiếng đàn khuya tình bạn trẻ
Tàn cơn mộng cũ gốc mai già
Đây dòng mực tím buồn thâm vở
Đó cảnh mưa hồng lạnh thấu da
Những dạo tình chung giờ vắng vẻ
Buồn hơn vị đắng của chung trà/
SĐ
*****
Ngọc Bích
AN YÊN TUỔI GIÀ
Nhìn hơi lão hoá bộ chưa già
Tụi nhỏ bây giờ kém lão xa
Tửu vẫn đầy ly làm ấm dạ
Tiền luôn rỗng ví để vui bà
Quên chờ ả nọ thu vừa đến
Bỏ đón em này hạ đã qua
Tạm hoãn thời gian lành tất cả
Cùng thơ xướng hoạ thưởng ly trà
06 .07.2025. Ngoc Bich
*****
Trình Tiến
LỖI TẠI CHUNG TRÀ
Còn ngon tướng mạo nghĩ chưa già
Lắm chuyện ôm đồm lão chẳng xa
Rượu bổ siêng dùng vui dưỡng sức
Mồi tươi sẵn để khoái cho bà
Đâu ngờ bệnh dữ rồi ken bủa
Vẫn chảy sông ngầm lại ghé qua
Trở gió mùa đông thường nhiễm lạnh
Rằng oan đổ lỗi tại chung trà./.
Trịnh Hùng Tiến
06.07.25
*****
Dinh Tuan Minh
LAN MAN TRONG GIÓ
Nhìn sương trắng nhuộm lũy tre già
Nghĩ quẩn vương sầu lại xót xa
Sảnh ngõ im lìm luôn ngóng bạn
Thềm hiên quạnh quẽ cứ mong bà
Lo ngày phận rũ giông ùa tới
Ngại buổi chân chùn lũ quét qua
Trước cổng mưa tràn ngăn gặp gỡ
Đành quên quán rượu bỏ ly trà
Đinh Tuấn Minh.
*****
Vũ Như Cẩn
.CHUNG TRÀ ĐỜI
******..♡..******
Ngày giờ ảo não dưỡng thân già
Giọt tửu thi đường dáng ngọc xa
Lủ lượt tình thơ đành vắng bóng
Đìu hiu mộng cũng thiếu đàn bà
Hôm rày tiễn rượu thèm quay trở
Mỗi tháng không còn trí lực qua
Gắng dõi thân mình trong rét giá
Bên đời cố gượng rót chung trà.!
***
06/07/2025 Vũ Như Cẩn