VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

VỀ ĐÂU

VỀ ĐÂU ?


Một khoảng trời đêm quá não nùng
Sương mờ mịt lối cửa choàng nhung
Đèn khuya đổ bóng thu vàng vọt
Vỡ tiếng đàn ngân tận hẻm cùng
Biển vắng ru hồn trăng lạnh lẽo
Vang dòng nhạc trỗi cuối thềm chung
Mình ta với bộn bề trăn trở
Biết phải về đâu giữa mịt mùng ./.

LCT 28/09/2019



BUỒN ANH

Buồn anh khổ chọn cái âm nùng
Mắt nó bơ phờ tối tựa nhung
Hửng sáng ngồi mơ đầu ngõ cận
Hừng dương lại đứng ở sân cùng
Thơ hoà mấy chữ sầu duyên lẻ
Ý hoãn đôi lần rã phận chung
Có những đêm ngồi lau suối lệ
Nhìn quanh chỉ thấy gối chăn mùng/



NPP 28/09/2019
*****

THỞ CHUNG MÙNG!
Mùa đông lạnh lẽo chốn quê Nùng,
Mỗi sáng sương mù trải tựa nhung!
Cảnh sắc ngày nao thờ thẫn vọt,
Chờ ai đảo lại sắp đi cùng!
Mây trời bữa nọ ơ hờ nhảy,
Ngóng kẻ quay về sẽ dạo chung!
Mộng lỡ nên giờ duyên cách trở,
Làm sao có dịp thở chung mùng!!!???
*****
Chung Thái​

HÀNH THÂN VÌ VẬN TỬ

Hành thân đánh vật bởi ngôn nùng
Họa xướng đâu còn mãi thảm nhung
Mắt sững sờ điên đòi gạt bỏ
Dù cho thổn thức tận hang cùng
Tâm rầu rĩ ảo vầy thêm loạn
Dẫu mặc eo sèo cuối hẻm chung
Mỏi trí hòa thơ cùng bạn hữu
Buồn thay tử vận trốn sau mùng.

0267 TC, 28/9/2019
Thái Chung