VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

CHẢNH

CHẢNH

Duyên cùn hả miệng nói già dê
Mặt rỗ người thô cái mỏ trề
Hở rốn da sần ma cũng sợ
Hang hùm thịt rách quỷ còn chê
Nhìn qua mỡ bụng dày ba lớp
Ngó kỹ hàm răng đủ một dề
Giữa cội ba đào bao gái nổi
Ngu gì lấy mụ để cày thuê ./.

LCT 13/05/2018

BÀi HỌA :
*****
Trung Nhẫn
PHÊ VÃI (1)
.
Xã trưởng bên đình thuộc máu dê 
Mà ai nhắc nhở lão mau trề 
Công đoàn mấy bận u sầu kể
Đảng bộ dăm lần khiếm nhã chê
Độp hĩm buôn gà môi nửa vế
Kè em bán thịt chảo hai dề
Năm bà mụ giá khoe là ghệ 
Bốn chị xa chồng, cũng thử thuê 
.
Trung Nhẫn 13/5/2018

&&&

PHÊ VÃI (2)
.
Chân còi bụng ỏng vẫn còn dê 
Hễ nói vài câu thả miệng trề
Bộn bữa A hoàn râm rấp kể
Dư lần thị Nở phũ phàng chê
Nàng Hoa thổi cãi ông vàng vế
Cái Mận đùa dưa lão đỏ dề
Nửa tiếng vào sân rờ rẫm ghệ...
Thua bài lũ trẻ, vốn mần thuê
.
Trung Nhẫn 13/5/2018
*****
Dư Âm
THẤY RÕ DÊ!?
Ngẩng mặt lên nhìn thấy rõ dê?!
Lời chưa khỏi miệng cái môi trề!
Thân hình quái gở ma còn sợ,
Dáng điệu cô hồn quỷ cũng chê!
Ngặt nỗi da sần ba bảy lớp,
Chừng như ngực ưỡn bốn năm dề!
Cho dù mãi ước không hề nổi,
Dẫu khổ ai nào dại mướn thuê...!!!
*****
Nguyễn Châm
CHỒNG NỞ 

Khốn nỗi em nào thuộc tuổi dê 
Thầy u gượng ép ả môi trề 
Ngày vui tiệc quý bà con rủa 
Buổi đón dâu hiền bạn hữu chê 
Những cuộc không đèn thôi mở mắt 
Vài hôm thọ tửu đã khui dề 
Đời tui một kiếp chồng cô nở 
Cũng định đôi lần gửi cấy thuê 

Nguyễn Châm - 130518
*****
Tòng Trần
TÌM EM KHÁC

Lỡ gặp em này chắc khỏi dê 
Mồm hô cổ bự cánh môi trề
Ra đường chẳng dám gần luôn sợ
Tới chợ không màng để mãi chê
Mụn nổi đầy thân bùn đẫm lớp
Ruồi bâu đủ chỗ cáy bao dề
Thôi đành ngoảnh mặt tìm cô khác
Chớ đụng vô rồi sẽ ở thuê... 
13/5/2018.
*****
Tòng Trần 
LÃO DÊ
(bài 2)

Chủ nhật ra đường thấy lão dê
Già ham chọc gái...những cô trề
Đưa lời khiếm nhã bao nàng sợ
Đẩy giọng chua lòm mấy gã chê
Tuổi khọm gầy xơ trồi cốt lõi
Đời hom ốm tẹo nổi gân dề
Van thầy hãy xéo về bên bả
Lạy bác thôi bày vẽ khổ thê.
13/5/2018.
*****
Hữu Thiên
CÓ LÝ DO

Đẹp lão nên nàng mới thả dê
Làm chi phải tránh chụm môi trề
May còn được ẵm coi là quý
Hẻo sẽ không mò muốn lại chê
Núi sậy triền trên đầy cả dãy
Bờ lau bãi dưới đủ nguyên dề 
Chìa tay thích chạm chờ may rủi 
Cửa vãi đâu mà đợi cuốc thuê..!

NL13/04/2018
LÃO DÊ

Anh nhìn gái đẹp trỗi lòng dê
Bị ả buồn lên nhún mõ trề
Đảo mắt đưa tình.. cô nọ bĩu
Buông lời thả mộng ..mụ này chê
Gồng gân trống lợi răng đầy bãi
Gượng bắp lòi dom mũi cả dề
Gã mắng om sòm khi trật mẻ
đêm về vẫn đợi có người thuê...!

NL 13/05/2018
*****
Trai Dang Van Y đề:
CHẢNH.

Đẹp đẽ như vầy chẳng dám dê.
Vời trông ả đã mím môi trề.
Đầu thôn cuối ngõ trăm người sợ.
Giữa xóm bên làng vạn kẻ chê.
Mũi bự răng dài chân ngắn củn.
Mày thô miệng vẩu mắt to dề.
Dân cày gặp phải đồng khô cháy.
Rẫy núi hoang tàn nỏ* dám thuê.
13/5/18 
Trai Dang Van
(*nỏ=không)
*****
Huan Tran
CHẲNG DẠI 
Đẹp lắm sao mà bảo lão dê ?
Hàm răng đã vẩu, cặp môi trề 
Lưng còng quỷ thấy còn kinh sợ 
Bụng ỏng ma nhìn cứ hãi chê 
Bữa trước da dầy đang lột vảy 
Ngày sau váy mỏng đã phơi dề 
Cho dù mụ vẫn khoe hàng nổi 
Chẳng dại vô làm gã cấy thuê./.

_______Huan Tran 12-05-2018
*****
Dinh Tuan Minh
EM Vẫn CHỜ
Tặng ảnh cho người ở xóm Dê
Môi em rất đẹp nếu không trề
Răng chìa mấy cái thôi đừng giận 
Mỡ bụng đôi vòng hãy bớt chê
Thoải mái trườn bò không phải mũ
Vô tư tác nghiệp khỏi mang dề
Bao thằng đã hẹn chiều nay đến 
Bởi thich trai làng chẳng muốn thuê.
*****
Phan Ý Nhân
GẶP MỘNG

Mới gặp cô nàng đã thả dê
Người đâu yểu điệu cái thân trề
Chân khuỳnh mặt rỗ tiên còn thích
Bụng võng da sần thánh chả chê
Mách lẻo ngồi lê mòn ngõ chợ
Ăn hàng mỏ khoét lẹm môi dề
Mơ màng ước vọng ta thì sẽ...
Thả lưới giăng tình chặn nỗi tê
*****
Đối họa cùng các thi hữu
ĐOÁN TƯỚNG

Đêm rồi tính chuyện thả bầy dê
Cả đám nhìn nhau miệng mãi trề
Ả nọ chu mồm trông gã ngán
Cô này mở miệng thế mày chê
Lườm thôi bộ vó còn sung mẻ
Nguýt thử hàm râu cũng trọn dề
Được ngủ chung mùng e sướng dữ
Tao giờ quyết định bỏ tiền thuê ./.

LCT 13/05/2018
*****
Nguyễn Tấn Lộc

SỢ
Tính ngỏ đôi lời sợ nói dê
Đằng xa tướng thấy cả môi trề
Vài chai bữa trước nhìn anh nể
Ít vại hôm rồi thấy ả chê
Miệng chật răng lòi ra cả đế
Da nhăn phấn phủ hết nguyên dề
Ôi giời sắc đẹp tìm đâu dễ
Ớn lắm thôi đừng dẫu có thuê.
13 / 5 / 2018
NTL
*****
Lê Ngọc Dũng
DÃI DẦM DÊ

Trưởng lão coi kìa lộ tính dê
Đùa em gái nõn bỉm môi trề
Thân già tóc bạc điên còn lẫy
Mặt sắc lưng trần ngẩn cũng chê
Ngó kĩ viền răng vàng một tảng
Nhìn sơ bản tính xẹo ba dề
Con thì bảy đứa mơ tìm ghệ
Có bữa tan nhà ngủ mạn đê.

Lê Ngọc Dũng