VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2023

TA CÙNG SAY

TA CÙNG SAY


Ta và rượu hứa cùng say
Trèo lên đỉnh của một ngày gian nan
Kiếm cho ra gã cơ hàn
Tìm cho ra kẻ dung nhan tụy tiều

Ta và rượu hứa cùng yêu
Những đêm trăng sáng những chiều giá băng
Uống cho đôi bóng nhập nhằng
Hồn ma thế sự so găng giữa đời

Ta và rượu hứa cùng chơi
Dẫu cho quê mẹ một trời dối gian
Dẫu đây đó bọn tham tàn
Nửa úp nửa mở ngồi than lỗ lời

Ta và rượu quyết tàn hơi
Uống cho xong chén sự đời điêu ngoa
Uống cho đêm bớt mù loà
Uống cho ngày hết mưu ma trá hình

Ta và rượu chí bình sinh
Đêm từng đêm mãi tự tình bên nhau
Cầu cho sóng đẩy con tàu
Vượt qua thác nước bạc màu thời gian ./.

LCT 24/O6/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Trần Đình Tấn
BIA VÀ RƯỢU

Bia và rượu uống nhiều say
Thích gì mà cứ đoạ đày thời gian
Để cho ruột thủng đem hàn
Để cho sức khoẻ khô khan ít nhiều

Bia và rượu lắm người yêu
Những lúc say xỉn gã liều đường băng
Dẫu khi trí não loằng nhoằng
Là hôm chẳng sợ hồn thăng ở đời

Bia và rượu hợp là chơi
Đã zô sung sướng quên đời thế gian 
Canh thâu chả sợ đêm tàn
Khổ con vợ chửi thở than những lời

Bia và rượu nó xả hơi
Nếm vô cho biết sự đời lên hoa
Nếm vô mắt sáng cũng loà
Nếm vô mới thấy là ta hiện hình

Bia và rượu tại người sinh
Để thêm ân ái nghĩa tình với nhau
Có mặt những buổi sang giàu
Thiếu đi một chút nhạt màu nhân gian
24/6/2023
*****
Phượng Phượng
MỘT MÌNH !

Một mình một chén rượu say
Uống vào quên hết những ngày gian nan
Đêm men theo bến đông hàn
Bốn mùa lây lất dung nhan tụy tiều 

Một mình một bóng ta yêu
Cho con tim nhỏ lại chiều đóng băng
Đêm nghe sóng vỗ nhì nhằng
Ngày thơ thẩn ngắm mưa giăng đỉnh đời

Một mình chẳng có ai chơi
Sầu len mí mắt nụ cười thế gian
Cánh hoa xuân khép nụ tàn
Mà trong ngõ vắng miên man tiếng lời

Một mình một chén còn hơi
Thì ta vẫn uống dẫu đời chua ngoa
Mắt đêm dẫu thấm lệ lòa
Mình ta ngồi giữa sương pha giấu hình

Một mình nhưng chẳng ký sinh
Như thằng lên sóng truyền hình chửi nhau
Người âu á kẻ tây tàu
Cũng là xương thịt giữa bàu thế gian/

NPP 24/06/2023
*****
Nguyen Nho
Họa vui nguyên vận cùng huynh

.    ĐÔI BẠN CHIỀU CHIỀU

Nhờ ai ta được  vui say
Có anh bạn đế hàng ngày sẻ san 
Giải khuây khỏi nhớ cơ hàn
Cùng nhau gặp mặt hỏi han sớm chiều 

Đôi ta như cặp tình yêu
Nếu mà thiếu vắng quạnh hiu gì bằng
Bạn vào lắm lúc lăng nhăng 
Ghé tìm em nhỏ rối răn sự đời

Đôi ta kết nghĩa  cùng chơi
Đừng về đánh vợ nhà thời tiêu tan
Đừng làm đổi tính ngang tàn
Có chừng vài xị bốc gan lên trời 

Bao lần dập nát tơi bời
Vì yêu thương bạn nên đời ra ma
Đành rằng trong kiếp người ta
Có qua có lại mới hòa chung chi

Nhiều khi cũng phải so bì
Bao anh giả bộ ngồi ì ra sau
Thuyền to phải  chịu cùng nhau
Chớ đừng sĩ diện ,càu nhàu khóc than

     23/6/23 Nguyễn Nho
*****
Đăng Khoa Lê

Vì ai mà để ta say
Đời bắt ta chịu tháng ngày nguy nan
Chịu bao nhiêu cảnh cực hàn
Lên rừng chịu cảnh đốt than phu tiều

Chỉ còn làm bạn rượu yêu
Để đời xoi mói những điều lạnh băng
Uống cho hết mọi nhập nhằng
Uống quên thế sự trái ngang mặc đời

Suốt ngày với rượu rong chơi
Măc cho cha mẹ   một thời gian nan
Để cho một lũ tham tàn
Ôm được ghế nóng cơ man nào lời

Thề với rượu nốc hết hơi
Uống cho bớt hết những lời chua ngoa
Uống cho bớt sự nhạt nhoà
Uống cho đời hết quỷ ma biến hình

Ta thề cùng rượu mưu sinh
Vì ngươi ta nguyện trải mình cùng nhau
Cùng đi trên một chuyến tàu
Tuy rằng cơ cực nhưng đầu không gian