VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

BIỆT LY SẦU

BIỆT LY SẦU

(Thuận nghịch độc)
Thuận :

Cành trơ lá rụng ngõ đông đầu
Lạnh buốt đêm tình nợ mối khâu
Xanh sóng biển trời hôm thánh lễ
Xám mây ngày mộng tối kinh cầu
Thành tâm nó nguyện lời tha thiết
Thiện ý ta nguyền chữ sát sâu
Ganh ghét lại đường chia lối rẽ
Đành thôi cũng thế biệt ly sầu ...

Nghịch :

Sầu ly biệt thế cũng thôi đành
Rẽ lối chia đường lại ghét ganh
Sâu sát chữ nguyền ta ý thiện
Thiết tha lời nguyện nó tâm thành
Cầu kinh tối mộng ngày mây xám
Lễ thánh hôm trời biển sóng xanh
Khâu mối nợ tình đêm buốt lạnh
Đầu đông ngõ rụng lá trơ cành ./.

LCT 31/01/2021
BÀI HỌA :
*****
Phượng Phượng
LỐI XƯA
Lối cũ vườn xưa kỷ niệm đầu
Canh tàn lá rụng nó ngồi khâu
Người đi bỏ lại chiều trên bến
Kẻ đợi còn neo bóng dưới cầu
Nhạt ánh trăng tà soi biển lạnh
Phai màu rượu đắng đọng tình sâu
Vần thơ mãi chọn lời nhung nhớ
Dẫu biết từng đêm vỡ giọt sầu/
NPP 31/12/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
THƯƠNG QUÊ
(Thuận nghịch độc )

Cành rụng lá vương khổ vụ đầu
Xót lòng cho mẹ áo hoài khâu
Xanh nào lúa ấy ngày bao đợi
Trắng vẫn đời nay thuở bấy cầu
Thành bại níu vai dù gánh nặng
Nổi chìm giăng phận dẫu cày sâu
Ganh trời đất bởi khi mùa mất
Đành phải biệt quê cảnh mãi sầu.

Đọc ngược :
Sầu mãi cảnh quê biệt phải đành
Mất mùa khi bởi đất trời ganh
Sâu cày dẫu kiếp giăng chìm nổi
Nặng gánh dù vai níu bại thành
Cầu bấy thuở nay đời vẫn trắng
Đợi bao ngày ấy lúa nào xanh
Khâu hoài áo mẹ cho lòng xót
Đầu vụ khổ vương lá rụng cành.

Nguyễn Gia Khanh
*****
Thái Chung
SẮC MÀU ĐÔNG
(Thuận - nghịch độc)

Thuận:
Cành rũ dáng vênh liễu gục đầu
Giá người tay để lỡ buồn khâu
Xanh thâm nước biển sông tràn bãi
Xám thẫm trời mây khói phủ cầu
Thành xảo cách ngăn tờ giấy bạc
Chính tà đo thử đáy lòng sâu
Ganh bè bạn thả quên tình nghĩa
Đành ngậm đắng cay chuốc nỗi sầu.

Nghịch:
Sầu nỗi chuốc cay đắng ngậm đành
Nghĩa tình quên thả bạn bè ganh
Sâu lòng đáy thử đo tà chính
Bạc giấy tờ ngăn cách xảo thành
Cầu phủ khói mây trời thẫm xám
Bãi tràn sông biển nước thâm xanh
Khâu buồn lỡ để tay người giá
Đầu gục liễu vênh dáng rũ cành.

0558 H,31/12/2020