VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

ĐÊM TỘI LỖI

 ĐÊM TỘI LỖI


Đã nói rằng danh chẳng mượn lời
Phong trần khép lại những ngày chơi
Vần thơ cám dỗ nằm quanh miệng
Cuộc tửu hàm ân chết giữa đời
Khốn quẩn nên còn manh nghĩa hẹp
Khôn cùng chỉ thấy cuộc tình lơi
Vào đêm tội lỗi tìm nhau đến
Kẻ xiết người ôm mộng rã rời ./.

LCT 27/01/2020

BÀI HỌA :

THƯƠNG VỀ KỶ NIỆM

Vùi đêm chén rượu ướp bao lời
Lối cũ trăng về vắng cuộc chơi
Nhớ buổi tình hoang cài tuổi mộng
Sầu manh nắng nhạt vỡ hiên đời
Êm trời sáo quyện chiều tha thiết
Lặng gió xuân tràn khói lả lơi
Mãi đếm thời gian phiền muộn rã
Mà nghe kỷ niệm xót xa rời/



NPP 27/01/2020
*****
Sầu Riêng
BAO TỘI LỖI

Hoài rên ủ đọng khắm chua lời
Cõi tục nhơ nhàu uế cảnh chơi 
Oải sức đây còn ham lỗ miệng 
Già thân nọ vẫn hám phiên đời 
Cơn tình ảo mộng lòng ve vuốt
Cuộc ái hoang màu nghĩa lả lơi
Dốc cạn hơi tàn leo giữa chỏng 
Rồi đơ quện dính chả buông rời

Sầu Riêng: 28/01/2019
*****
Dư Âm
DỄ CHI RỜI!
Thầm yêu chẳng nói đặng nên lời,
Bởi ngại bao lần mãi ngắm chơi!
Những tiếng thơm chờ bên cửa miệng,
Nhiều câu thắm đợi giữa cung đời!
Nghe chừng khắc khoải cho tình hẹp,
Ví tựa ơ hờ để nghĩa lơi!
Chạnh cảm lòng nhau rồi cũng đến,
Choàng ôm siết chặt dễ chi rời!!!