VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

KÝ ỨC ĐEN

KÝ ỨC ĐEN

(Thuận nghịch độc)

Vàng sợi nắng mơ ngõ bóng tròn
Sóng trào trưa lở núi cùng non
Dang tay mẹ đón chung sầu hận
Mở ngõ người chơi cuộc mất còn
Làng xóm đỏ hoa mùa - Vắng chị
Ruộng đồng xanh cỏ lối - Xa con
Sang xuân phố lạnh sương buồn bến
Ràng buộc xác thân bởi cúi lòn...

Lòn cúi bởi thân xác buộc ràng
Bến buồn sương lạnh phố xuân sang
Con xa lối cỏ xanh đồng ruộng
Chị vắng mùa hoa đỏ xóm làng
Còn mất cuộc chơi người ngõ mở
Hận sầu chung đón mẹ tay dang
Non cùng núi lở trưa trào sóng
Tròn bóng ngõ mơ nắng sợi vàng ./.

LCT 28/O4/2O22

BÀI HỌA :
*****
ĐỔ BÓNG QUÊ BUỒN
(Thuận nghịch độc)
Vàng sân nắng rụng gió xoay tròn
Đổ bóng quê buồn cảnh nước non
Dang dở tiếng đàn xưa mãi nhớ
Lửng lơ tàn nguyệt tối không còn
Làng bên thảm khóc chồng đưa vợ
Xóm giữa đêm sầu mẹ tiễn con
Sang mộng tuổi đài trang kiếp lỡ
Ràng duyên nợ khổ sống chui lòn
Nghịch
Lòn chui sống khổ nợ duyên ràng
Lỡ kiếp trang đài tuổi mộng sang
Con tiễn mẹ sầu đêm giữa xóm
Vợ đưa chồng khóc thảm bên làng
Còn không tối nguyệt tàn lơ lửng
Nhớ mãi xưa đàn tiếng dở dang
Non nước cảnh buồn quê bóng đổ
Tròn xoay gió rụng nắng sân vàng
NPP 28/04/2022
*****
Thơ: KÍ ỨC ĐEN.
(Thuận nghịch độc)
------
Thuận:
Vàng nhuộm nắng ukRain* cả tháng tròn.
Tiếng gầm bom rú đạn rền non.
Dang lưng giết giặc vì sâu hận.
Vượt bỏ vùng quê tạm sống còn.
Làng xóm biệt rời em mất - chị.
Phố thành vang khóc ...mẹ lìa - con.
Tan hoang chuyển định vô bờ bến.
Ràng buộc bắt Ukrain cảnh Cúi lòn.
Nghịch:
Lòn cúi cảnh Ukrain bắt buộc ràng.
Bến bờ vô định chuyển hoang tan .
Con lìa mẹ khóc vang thành phố.
Chị mất em rời biệt xóm làng.
Còn sống tạm quê vùng bỏ vượt.
Hận sâu vì giặc giết lưng dang.
Non rền đạn rú bom gầm tiếng.
Tròn tháng cả Ukrain nắng nhuộm vàng.
Phạm Văn
*****
Dinh Tuan Minh
GIAO MÙA
Thuận nghịch độc
Vàng hoe mướp rũ cảnh trưa tròn
Bóng ngã thung mờ úa lũng non
Dang cánh mỏi mòn duyên hết mộng
Mở trang nhòa nhạt nghĩa đâu còn
Làng hiu hắt mãi chồng chê vợ
Ngõ xác xơ hoài mẹ trách con
Sang tiết ngại triền vương lốc bão
Ràng quên phận dỗi kiếp chui lòn

Lòn chui kiếp dỗi phận quên ràng
Bão lốc vương triền ngại tiết sang
Con trách mẹ hoài xơ xác ngõ
Vợ chê chồng mãi hắt hiu làng
Còn đâu nghĩa ...nhạt nhòa trang mở
Mộng hết duyên mòn ....mỏi cánh dang
Non lũng úa mờ thung ngã bóng
Tròn trưa cảnh rũ mướp hoe vàng
28/4/2022
 Dinh Tuan Minh
*****
Cao Thành Trần

NẮNG MƠ

ĐỌC XUÔI:
Vàng trăng ánh quyện bóng môi tròn
Đượm nắng xưa chiều tím nước non
Dang mảnh sợi buồn sao chửa hết
Ủ hương ngày quạnh gió đâu còn
Làng bên hạt gánh đầy - mơ chị
Ruộng giữa trâu cày bộn - quý con
Sang hạ đỏ sầu ve kết phượng 
Ràng ai đã thắm chỉ không lòn

ĐỌC NGƯỢC 

Lòn không chỉ thắm đã ai ràng 
Phượng kết ve sầu đỏ hạ sang
Con quý - bộn cày trâu giữa ruộng
Chị mơ - đầy gánh hạt bên làng
Còn đâu gió quạnh ngày hương ủ
Hết chửa sao buồn sợi mảnh dang 
Non nước tím chiều xưa nắng đượm 
Tròn môi bóng quyện ánh trăng vàng.

CT 30.4.22