VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2023

ĐÊM

ĐÊM 


Khập khiễng đêm về bước tỉnh say
Đời ta bỏ mặc cuối chân ngày
Khung trời cố quận tình chưa trả
Mảnh đất quê người nợ mãi vay
Ngắm biển hoàng hôn sầu cuộc lữ
Nhìn mây viễn xứ sợ canh chầy
Nên đành phải khép duyên thù tạc
Ngẫm nẻo vô thường tựa khói bay ./.

LCT 2O/O6/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
LẼ NÀO BAY..?!

Đêm buồn rượu nốc dễ gì say...
Bởi chuyện nàng đi đã mấy ngày
Dẫu vướng ân tình xưa được trả
Do quàng nợ nghĩa trước còn vay
Từ khi lễ dạm chưa thành cối
Tận lúc trầu mang chẳng lỡ chầy
Cưới hỏi duyên tròn nay lại vỡ
Bây giờ hạnh phúc lẽ nào bay..?!
20/6/2023.
*****
Phượng Phượng
CHIỀU KHÔNG GIÓ

Hương chiều nhẹ thoảng đắm hồn say
Ráng đỏ vầng dương lịm cuối ngày
Những lúc mưa sầu mơ nợ trả
Bao lần nắng đọng tưởng tình vay
Nhìn hoa úa giận đời mau chán
Thấy ngõ buồn than cảnh chóng chầy
Lại nghĩ khung trời đêm lặng gió
Thương làn tóc rối chẳng còn bay/

NPP 20/06/2023
*****
Le Nguyen

NGẪM

Đêm tàn tửu ngấm vội vàng say
Lặng lẽ dòm sao hỏi tháng ngày
Bút nghĩa muôn đời chưa được trả
Môi tình trọn kiếp vẫn còn vay
Nhìn trang lịch sử  cho lòng úa
Dõi ánh càn khôn để mộng chầy
Thoảng giọt buồn qua đầu chót mũi
Thương cành trúc mỏng giữa chiều bay
LM
*****

Trần Đình Tấn
RƯỢU CŨNG SAY

Có thể mê nàng rượu cũng say
Làm ta mất ngủ mỗi đêm ngày
Hương nồng của nó còn đem rã
Vị đắng do gì vẫn phải vay
Bởi lẽ niềm vui cần gọi cối
Rồi khi sức mạnh phải kêu chầy
Ai ngờ thoải mái mà quên toạc
Nghĩ chuyện ong nhà bướm phải bay
20/6/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.            LUYỆN

Buông mình thác loạn   bởi đời say
Sống giữa trần gian được mấy ngày
Thiếu tửu bơ phờ như xác mượn
Không tiền vất vưởng tựa hồn vay
Suy cùng nhởi lắm tàn  nhanh chóng
Tính mãi làm nên  chớ để chầy
Phẩm hạnh đương thời luôn gọt dũa
Cao đầu hãnh diện giữa trời bay

           L Đ K 20/06/23