VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

MEN XUÂN

MEN XUÂN

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Nghiêng ngả bước chiều mộng tỉnh say
Đói no cùng tạm sống qua ngày
Kiềng chân cảnh hận tình ngang trái
Thắt ruột manh đời chuyện thẳng ngay
Chiêng trống mượn đình xây kế vẽ
Áo cơm tìm chợ lập mưu bày
Xiềng gông kiếp mỏi mòn nhân nghĩa
Khiêng vác hoạ trời vận rủi may...

Nghịch :

May rủi vận trời hoạ vác khiêng
Nghĩa nhân mòn mỏi kiếp chân kiềng
Bày mưu lập chợ tìm cơm áo
Vẽ kế xây đình mượn trống chiêng
Ngay thẳng chuyện đời manh ruột thắt
Trái ngang tình hận cảnh chân kiềng
Ngày qua sống tạm cùng no đói
Say tỉnh mộng chiều bước ngả nghiêng ./.

LCT 20/01/2020


SAY CÙNG XUÂN

Chưa hề uống rượu biết gì say
Sống cảnh bình yên giữa tháng ngày
Để cõi tâm hồn luôn được vững
Cho vùng trí tuệ mãi còn ngay
Mùa xuân đẹp bởi cành mai ấy
Bến mộng tình như buổi sáng này
Tại mối duyên thầm chưa trọn vẹn
Nên đời chẳng gặp những điều may/

NPP/20/01/2020
*****
Thái Chung​
MƠ XUÂN
(Thuận - nghịch độc)

Đọc xuôi:

Nghiêng chiều sóng cuộn biển cùng say
Thế sự ngừng sôi sục tháng ngày
Kiềng nặng nghĩa ân dìu bánh dẻo
Hũ nồng men tửu giỡn người ngay
Chiêng khua gợi sắc giao mùa khởi
Én lượn vờn hoa gọi nắng bày
Xiềng xích phận duyên đời dỡ bỏ
Khiêng dừng đói khổ để hoàn may.

Đọc ngược:

May hoàn để khổ đói dừng khiêng
Bỏ dỡ đời duyên phận xích xiềng
Bày nắng gọi hoa vờn lượn én
Khởi mùa giao sắc gợi khua chiêng
Ngay người giỡn tửu men nồng hũ
Dẻo bánh dìu ân nghĩa nặng kiềng
Ngày tháng sục sôi ngừng thế sự
Say cùng biển cuộn sóng chiều nghiêng.

0237 TC,21/01/2020
        Thái Chung
*****
Bài đối hoạ 
HỒN XUÂN
(Thuận nghịch độc)

THUẬN :

Nghiêng đồi lộng gió buổi lòng say
Nắng đẹp vườn xuân ngõ cuối ngày
Kiềng đỏ bếp than đời nghĩ thoáng
Mộng buồn đêm khóc tiếng nào ngay
Chiêng vang xóm cũ trăng vàng tỏ
Sóng dội bờ cao mõm đá bày
Xiềng buộc lưới câu thuyền đỗ bến
Khiêng lần mấy lượt đủ cầu may.

NGHỊCH :

May cầu đủ lượt mấy lần khiêng
Bến đỗ thuyền câu lưới buộc  xiềng
Bày đá mõm cao bờ dậy sóng
Tỏ vàng trăng cũ xóm vang chiêng
Ngay nào tiếng khóc đêm buồn mộng
Thoáng nghĩ đời than bếp đỏ kiềng
Ngày cuối ngõ xuân vườn đẹp nắng
Say lòng buổi gió lộng đồi nghiêng.


LCT 21/01/2020