VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2023

CHỜ XUÂN

CHỜ XUÂN


Nhấp nửa chung buồn rượu đãi bôi
Rằng xuân đã đến ở mô rồi ?
Ta hờn thế sự bàn tay bẩn
Lão khóc nhân tình thỏi thịt hôi
Để mộng vàng son sầu gãy cánh
Rồi đêm lý lẽ hận đâm chồi
Ly này khép cảnh đời ô trọc
Một bãi thiên đường thả nước trôi ./.

LCT 14/O1/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Mộng Hoài Nhân 
ÁNG MÂY TRÔI.

Tay cầm đã cạn chén ly bôi.
Cố quận ngày xuân cách trở rồi
Một thuở nằm gai còn đắng mặn .
Bao lần nếm mật vẫn tanh hôi
Suy đi lắm lúc đời ươm mộng
Tính lại nhiều phen lộc gãy chồi
Thế sự xoay vần do Tạo hóa
Tang bồng hồ hải áng mây trôi.

Mộng Hoài Nhân
14/1/2023
*****
Ngọc Bích 
PHÔI PHA 

Đêm buồn nốc cạn chén ly bôi
Mộng ảo từ đây hết thật rồi
Lẻ bóng em về trong dạ nẫu
Đơn hình nhỏ bước giữa canh hôi
Buồng tim chảy máu vì lâm bệnh 
Võng mắt hờn xuân bởi lụi chồi
Tiếc khoảng thời gian từng vội vã 
Trăng tình chửa ngọt đã dần trôi ./.

Ngọc Bích / 14.01.2023 .
*****
Phượng Phượng 
XUÂN LỖI HẸN

Đôi dòng lãng mạn viết rồi bôi
Nét chữ tình yêu khép lại rồi
Nhớ buổi bên cầu hong gió nhẹ
Thương chiều giữa ruộng lấp bùn hôi
Vườn xuân đẹp sắc hồng đâm lộc
Cảnh tết nồng hương điệp nẩy chồi
Vẫn bóng em nhìn qua cửa sổ
Xem màn khói nhạt lững lờ trôi/

NPP 14/01/2023
*****
Luong Tran 
XUÂN NGHÈO

Thân nghèo chẳng có bạc sầu bôi
Rượu thiếu tình tri kỷ nữa rồi
Hẫm phận cơ cùng lem lấm bẩn
Thương đời khó nhọc đổ mồ hôi
Ngày đông cảm lạnh xanh thần sắc
Những hạ đầu đau tím thể chồi
Thấy cảnh xuân về ngang tựa ngõ
Không tiền thịt ẩm nuốt nào trôi..

14/01/2023