VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

MÙA ĐÔNG CỦA MẸ

MÙA ĐÔNG CỦA MẸ


Những giọt mưa chiều cứ lả lơi
Lòng đau vắng mãi mẹ trên đời
Thương dòng nước bạc đầu sông chảy
Tiếc mảnh trăng vàng giữa mộng rơi
Nửa bến thời gian phiền muộn rã
Ngàn khung kỷ niệm xót xa rời
Hương thầm mãi đọng trong miền nhớ
Tự buổi đông về trũng gió khơi./.

LCT 30/12/2019
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
 HỎI CHÀNG
Sao chàng cúi mặt chỉ nhìn lơi
Để thiếp buồn thiu chạnh nỗi đời
Có lẽ đêm tình anh bỏ chạm
Hay là bãi chiến bậu làm rơi
Mời chung rượu nghĩa người không đến
Tặng chút niềm ân kẻ đã rời
Mỗi lúc xuân về em lại tủi
Khi triền hạnh phúc mãi trùng khơi..!
NL30/12/2019
*****
Loan Nguyen 
LỜI RU CỦA MẸ
Đông buồn khúc hát nhẹ nhàng lơi
Mẹ đã dìu con suốt quãng đời
Buổi xót xa ghìm cơn gió rụng
Đêm thờ thẩn dạo tiếng đàn rơi
Nhìn mây trắng cuộn màn sương rã
Thấy mộng vàng chao mảng khói rời
Chợt nghĩ vui buồn trong nháy mắt
Như chiều lạc giữa bến trùng khơi/
NPP 30/12/2019
*****
Tòng Trần
 SƯƠNG CHIỀU GIÁ LẠNH
Sương chiều nhỏ giọt khẽ khàng lơi
Giá lạnh buồng tim ủ rũ đời
Mẹ khổ thân gồng đâu dám ngã
Cha bền sức chịu lẽ nào rơi
Vì lo cuộc sống bao chìm nổi
Bởi sợ trần ai lắm rã rời
Đã mất xuân thời quên tuổi mộng
Nên hờn phận số giữa ngàn khơi.
30/12/2019.
*****
Củu Long Giang 
NHỚ MẸ
Đông tràn giá lạnh chẳng hề lơi
Mẹ đã còng lưng trước nẻo đời
Xót bữa trên đồng mưa giọt chảy
Thương mùa dưới bãi cảnh mù rơi
Thầm mong cuộc sống ưu phiền rã
Khẽ nhủ thời gian khó nhọc rời
Bởi dáng hình xưa còn mãi gợi
Khi nhìn bức ảnh chạnh lòng khơi.
Củu Long Giang. 30/12/2019.
*****
Thái Chung
 VÒNG TAY CỦA MẸ
Tay vòng ẵm bé chẳng nào lơi
Vọng mãi lời ru phủ kín đời
Dõi bóng hình xưa lòng chạnh tủi
Trông đầu võng mủn lệ trào rơi
Ngày xa trẻ dại rầu tan nát
Buổi tiễn người thân buốt rụng rời
Váng sữa thơm nồng vương mải đọng
Ơi tình mẫu tử vượt trùng khơi.
0310 TC, 30/12/2019
Thái Chung
*****
Đối hoạ cùng quý thi hữu
NHỊP MÕ ĐÊM
Não nuột canh chầy hẻm gió lơi
Mùa xuân đã chạm mé hiên đời
Mưa chiều trút giận không ngừng chảy
Lệ sớm trôi hờn mãi đổ rơi
Chẳng biết vườn trăng sầu mộng rã
Nào hay chén rượu bỏ đêm rời
Quê nghèo lạnh cả mùa băng giá
Chú tiểu bên chùa mõ nhịp khơi./.
LCT 30/12/2019
*****


GIAO MÙA NHỚ MẸ
Đông về nhớ mẹ những chiều lơi
Dáng mỏng đìu hiu giữa nẻo đời
Lặng lẽ đầu sông dù nắng đổ
Âm thầm cuối biển dẫu mù rơi
Chân chùn vượt dốc đau nhừ tủ
Gối mỏi trèo non mệt rã rời
Cũng tại vì con mà phải bước
Quên từng tủi nhục nỗi sầu khơi


Đinh Vĩnh Long
*****



ĐỠ SẦU KHƠI!
Mưa chiều rả rích lặng thầm lơi,
Vắng mẹ dường như nẫu cả đời!
Dõi đụn mây sà con nước chảy,
Trông vầng nguyệt xoã cánh diều rơi!
Nhiều hôm xót tủi đầu đâm rã,
Lắm bữa buồn đau dạ nảy rời!
Chỉ đợi đêm về vơi nỗi nhớ,
Cho lòng lắng đọng đỡ sầu khơi!!!