VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

ĐỜI NHƯ NGỌN GIÓ


ĐỜI NHƯ NGỌN GIÓ

Viết những vần thơ gửi tặng người
Nghe từng ngấn lệ hững hờ rơi
Rừng thu lá đổ miền trăng mộng
Ngõ hạ sầu nghiêng chén tửu đời
Tiễn biệt khi lòng chưa đủ ấm
Chia lìa lúc hận cũng vừa khơi
Tình như ngọn gió chiều hoang thổi
Cuộn cả hồn đêm đến rã rời ./.

LCT 25/04/2017
BÀI HỌA :
*****
ĐÊM CÔ LIÊU 

Đành sao kỷ niệm trả cho người
Để tháng ngày dài lặng lẽ rơi 
Cõi ái phôi pha từng nốt mộng
Nguồn yêu nhợt nhạt nét duyên đời
Canh tàn thuốc đắng mơ màng đợi
Rượu cạn tình buồn nức nở khơi 
Có những đêm nằm nghe gió trở
Niềm đau khắc khoải vẫn chưa rời ! 

Tường Vân 25/4/17
*****
Dặn lòng..không thể

Ngày mai nếu sẽ phải xa người
Chớ để cho sầu thấm lệ rơi
bóng lẽ cam đành xa mộng kiếp
phòng côi chấp nhận lỡ men đời
Giao mùa hạ trở không màng gợi
Chạm dáng thu về chẳng muốn khơi
Giọng cuốc canh buồn như trách giận
Thời ta mới hiểu buốt đau rời..!!

Nguyễn Lâm 25/04/2017

*****
ĐÊM LẺ BÓNG
Thu qua lá mộng đã tàn rơi
Lặng lẽ tình đi lại nhớ người
Phương đỏ phai màu im lối mộng
Ve ngân nhạt tiếng lắng ngàn khơi
Còn ai sánh bước khi chiều xuống
Mất kẻ chung tay lúc nắng rời
Gió thổi mênh mông trời cổ nguyệt
Đêm dài lẻ bóng lạnh hiên đời.
GM.Nguyễn Đình Diệm.25.4.2017

*****
NHỊP CẦU ĐÃ GÃY
Từ khi cách trở biệt xa người
Lóng ngóng bao mùa nhặt lá rơi
Nghĩa địa sầu đi tìm mộng bóng
Tàn y nhớ trọ giữ mơ đời
Niềm yêu lệ nhỏ vùi đêm xuống
Nỗi hận tim trào dậy sóng khơi
Bạc trắng sương chiều giăng mịt nẻo
Hoài mong chốn hẹn vẫn chưa rời…
Lý Đức Quỳnh 25.04.2017