VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

NỖI BUỒN CHIỀU CUỐI HẠ

NỖI BUỒN CHIỀU CUỐI HẠ


Con đường lặng lẽ cuối chiều tan
Nắng ửng vầng mây ngõ hạ tàn
Dãy phố thu mình đang ẩn dịch
Khung trời xõa bóng gợn sầu man
Nhìn qua bãi vắng làn mưa đổ
Ngoảnh lại bờ xa trũng gió tràn
Một bể nhân tình đang giẫy chết
Đôi người cúi mặt tiễn hồn oan ./.

LCT 19/O7/2O21
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHẠNH NẺO VÔ THƯỜNG
Dịch đã cho lòng phải nát tan
Vườn xưa bỗng rụng cánh hoa tàn
Trông ngoài phố nhỏ loài đê tiện
Vẳng giữa canh dài tiếng dại man
Đó buổi sầu em vì mộng vỡ
Này đêm sợ lối bởi ma tràn
Chăng vì thế sự hoài điên đảo
Giã nẻo vô thường vạn kiếp oan.
Nguyễn Gia Khanh
*****
MÙA THU NHỚ MẸ
Khẽ ướm sương mềm gởi gió tan
Buồn thương nhớ mẹ giữa đêm tàn
Quê nghèo thuở ấy ân đoàn lính
Xóm cũ năm nào hận nhóm man
Nắng vỡ thu vàng hoa rớt rụng
Chiều nghiêng hạ trắng lá rơi tràn
Khung trời lửa loạn giờ đây đã
Cảnh vật mơ màng nỗi khổ oan/
NPP 19/07/2021
*****
Tòng Trần
DIỆT LŨ HUNG TÀN
Phải diệt Ma trùng "Vít" rã tan
Cùng nhau chặn lũ quỷ hung tàn
Lan từ "chỗ ấy" đầy nguy hiểm
Đến tận nơi này hủy dã man
Hỡi đám bày mưu hoài phủ lộng
Rằng quân lập kế mãi xua tràn
Thuơng người ngã gục vì thân chết
Tội kẻ chôn vùi đã xác oan.
19/7/2021.
*****
Thái Chung
TU HÚ VÀ MÙA HẠ
Hạ dỗi thu về đuổi nắng tan
Sầu ve ỉm tiếng phượng hoa tàn
Bầy tu hú diễn chiêu trò bẩn
Lũ chích chim hờn cảnh nợ man*
Bởi thói lề hoang đành lỡ gạt
Dù hang tổ kín nỡ cho tràn
Sao đành đặt bẫy làm chi rứa
Đáng kẻ gian tà cũng chẳng oan.
0728 H,19/7/2021
Thái Chung
*****
NỖI BUỒN VÀO THU
Có lẽ âm hồn dịch chửa tan
Ngày qua lẳng lặng né teo tàn
Thu mình bảo vệ lòng gian ác
Biến thể duy trì tạng dã man
Dãy phố buồn hiu nhìn chốt cản
Đường xe vắng bặt để mưa tràn
Nhân tình thế sự cơ nghèo đói
Lại phải ôm đầy những oán than.
Mai Thắng – 210719
*****
MẶT TRẬN VÔ HÌNH
Nhặt cảnh tiêu điều ngõ gió tan
Vùi trong khoảng lặng kiếp hoa tàn
Khi ngoài phố vẫn lan truyền dịch
Lúc cõi tâm còn ngập tủi man
Đã tưởng khu này ngưng cuộc chiến
Nào hay chốn nọ nổi giông tràn
Bây giờ thế sự thời chao đảo
Chẳng nhẽ cam đành bị mắc oan.
Chin Ngo Van. 19-7-2021!
*****
Nguyễn Tiến
CHỚ CÓ VÔ TÌNH
Diệt mảng vi trùng Vũ hán tan
Cầu cho nước Việt khỏi suy tàn
Mang mầm tội ác loài nguy hiểm
Xéo cảnh quê nghèo lũ rợ man
Chỉ thị trên truyền luôn rõ thấy
Người dân lệnh chấp chẳng lo tràn
Ra ngoài phải nhớ che mồm miệng
Những kẻ vô tình lại chết oan .
*****
CHẠNH LÒNG.
----------
Náo nhiệt bây giờ vắng lặng hoang.
Thành đô vướng dịch nhiễm lan tràn.
Nhìn kia chốn nọ đường giăng bủa.
Khắp nẻo Sài thành chẳng được an.
Cửa đóng người thưa nhân ẩn dạng.
Nguy nga tráng lệ bổng suy tàn.
Thương điền đến chợt đời lâm thán.
Náo nhiệt bây giờ vắng lặng hoang.
Phạm văn Niêm.