VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

SẼ MỪNG TUỔI 100

SẼ MỪNG TUỔI 100


Vẫn mộng mơ tròn khung thế kỷ
Dù cho cảnh sống này vô vị
Thăng trầm một kiếp bể phù du
Cặn kẽ đôi điều câu thiển ý
Mở ngõ dòng thi kết nhiệm mầu
Khơi hồn chén rượu tìm hoan hỷ
Mai rồi khép lại cổng trần ai
Lý tưởng chôn vùi đêm ngã quỵ ./.

LCT 31/O8/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
VÔ ĐỊCH

Ơn giời bạn sống tròn thiên kỷ
Cõi thế hoài mơ còn lắm vị
Cạnh thiếp ân tình đủ những son 
Bên chàng nợ nghĩa đầy bao ý
Đừng phai sức khỏe mạnh phi thường
Chớ nhạt thời gian buồn bã hỷ
Tuổi lão tuy nhiều cứ mộng thôi
Thân già dẫu yếu nào lo quỵ. 
31/8/2023.
*****
Phượng Phượng
NHỚ MÙA THU CUỐI !

Em về nơi ấy tìm tri kỷ
Chỉ thấy môi đời chua chát vị
Nói chẳng thành câu bởi nghẹn lời
Chơi đành lỡ cuộc vì quên ý
Chiều bên chén rượu bến tiền tiêu
Tối cạnh cây đàn mâm hậu hỷ
Dẫu chốn trần ai lắm muộn phiền
Ta hoài vững bước nào đâu quỵ /

NPP 31/08/2023
*****
Lê Minh
VẪN MỘNG

Đôi mình vẫn mộng thành tri kỷ
Giữa thế gian này luôn đủ vị
Những lúc kề vai phải đẹp lời
Bao ngày cách trở luôn thành ý
Thăng trầm chớ vọng cội xàm mê
Nghiệt ngã nào mơ nguồn lạc hỷ
Dẫu biết đời qua mọi nẻo phiền
Ghìm tâm giữ bước đừng cho quỵ 
LM 
*****
K Bình Phương

.         .TỰ TÌNH KHÚC (45).
                         ....
Mong đời toại ước dòng mơ nghĩ 
Để thắm trong hồn ta những vị
Thỏa mãn bao điều với mộng si
Và yêu trọn nghĩa như niềm ý
Cho dù thế sự cũng còn khi
Vững trụ ru tình luôn thoáng hỷ 
Dẫu cuộc thăng trầm lắm khổ bi
Hành trang vẫn bước không sầu lụy.
......
    ...Thanh Sơn. .
*****
Đăng Khoa Lê
.                MONG

Ta còn hưởng thọ ngoài trăm kỷ
Sẵn có trên đời nhiều thú vị
Để thấy tình riêng dệt thắm lòng
Rồi xem cuộc sống thêu tròn ý
Thơ nồng kết bạn buổi chiều đông
Tửu đắng khơi hồn hôm hiếu hỉ 
Sáng dậy hay vào tối vẫn luôn
Rèn thân luyện trí đừng lo quỵ

           L Đ K 31/08/23
*****
Anh Ban Mai
LÃO MUỐN 

Lão muốn tròn trăm mười thập kỷ.
Và mong nếm nữa thêm mùi vị.
Do đầy bạc sẵn phải vàng son.
Đã chật tiền luôn thì thoả ý.
Tiết kiệm thời gian đãi cảnh trường.
Dung hoà sức khoẻ gầy khung hỷ.
Xoè tay điếm nhẩm dự do ngừng.
Mộng ảo chôn vùi không sẽ quỵ.

31.08.2023
Anh Ban Mai
*****
Nguyen Dac Thang

MỘNG TUỔI 100
Như còn khẽ nhắc từng niên kỷ
Cảnh sống đâu cần chen mỹ vị 
Hãy tập tành say phút thảo từ 
Hầu mong mỏi đạt tình chan ý
Thăng trầm đã gói gọn bình an
Kéo dãn không màng vui hậu hỉ 
Mộng lão ân cầu tuổi áng trăm
Lo mừng khốn giữ thân tàn quỵ 
Mai Thắng 230901

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

VU LAN MÙA HIẾU HẠNH

VU LAN MÙA HIẾU HẠNH


Mẹ mãi vầng dương nguồn sưởi ấm
Còn Cha tập sách dày nhân phẩm
Ơn trời vạn thuở góc lòng ghi
Nghĩa biển ngàn năm màu mực thấm 
Thắp mẫu nhang trầm rực lửa thơm
Cài bông huệ trắng nồng hương đậm
Dâng người ý đẹp những dòng thơ
Tưởng bậc sinh thành đêm gió đẫm ./.

LCT 29/O8/2O23
BÀI HOẠ:
*****
Phượng Phượng
TẠ ƠN CHA MẸ 

Con về chốn cũ lòng không ấm
Hát bản tình ca từ tuyệt phẩm
Nghĩ mẹ giờ như ngọn khói tàn
Còn cha tối tựa màn sương thấm
Bao mùa vất vả cánh đồng sâu
Bấy cảnh gian nan dòng nước đậm
Tưởng nhớ người xin tặng đoá hồng
Đêm trần tục lệ thầm  rơi đẫm/

NPP 29/08/2023
*****
Trần Tòng
HƯƠNG LÒNG

Bàn tay của Mẹ ôm nồng ấm
Tự mãn đời con cùng tác phẩm
Tuổi mọn non khờ mãi cứ ghi
Trang đầy nõn dại luôn hoài thấm
Dù đêm ủ nguyệt ánh sương mờ
Dẫu tối dời sao làn bão đậm
Khắc khoải thâm tình nghĩa nợ ân
Đìu hiu khói nhạt hương lòng đẫm.
29/8/2023.
*****
Đình Diệm
HIẾU HẠNH VU LAN
Vầng trăng mẹ mãi lời ru ấm
Vạn kiếp ân cha dày hạnh phẩm
Góc bể chân trời mãi dạ ghi
Đường non dặm núi hoài lòng thấm
Vu lan thắp nến lửa trầm thơm
Thắng hội cài bông hoa huệ đậm
Báo hiếu dâng Người ý đẹp thơ
Song thân tưởng đến đêm thương đẫm
HƯƠNG THỀM MÂY 29.8.2023
*****
Đăng Khoa Lê
.     GHI ƠN BẬC SINH THÀNH

Muôn đời mẹ vẫn trao nguồn ấm
Mọi nẽo cha rèn nên giá phẩm
Khắc dạ tình thâm vạn thuở còn
Ghi lòng nghĩa cả ngàn năm thấm
Hương trầm mộ tổ thắp nồng thơm
Huệ trắng linh sàng dâng ngát đậm
Mãi nhớ sinh thành tạc ý thơ
Dương trần tiết nghĩa nguyền sâu đẫm

          L Đ K 29/08/23
*****
Nguyễn Tiến
TÂM  TƯỞNG

Trong mùa hiếu hạnh buồn mi đẫm
Phụng dưỡng Thày - U nào đủ thấm*
Khỏa tiếng lòng than phận đã rầu
Ghi điều nhỏ chứng tình sâu đậm 
Hoa thơm cảnh rạng quấn quanh nhà
Lễ mọn tâm thành dâng tứ phẩm
Xót trẻ mồ côi dại cõi này
Khi còn Mẹ hưởng đời no ấm.

* Thày, U - tiếng địa phương 
- Nguyễn Tiến
*****
Anh Ban Mai
LỄ TỪ THÂN

Lộng lẫy ngời soi vầng toả ấm.
Đời con mãn nguyện nên thành phẩm.
Mây làn nghĩa đỉnh dạ oằn ghi.
Biển dãy ơn toà tâm nặng thấm.
Rạng rỡ lồng trăng vén cảnh mờ.
Hồng tươi rẽ gió soi đường đậm.
Nhang đèn quả chín lễ từ thân.
Ngực trái hoa cài châu nhỏ đẫm

29.08.2023
Anh Ban Mai
*****
Minh Lê
TÌNH CHA NGHĨA MẸ

Nghĩa Mẹ trời cao nguồn lửa ấm
Tình Cha biển lớn soi từng phẩm
Năm dài nghĩa trọng trí hoài ghi
Tuổi dại tình sâu lòng mãi thấm 
Lặng lẽ từng đêm dáng tủi sầu 
Âm thầm mỗi sáng hình in đậm 
Mùa thu mỗi độ gió mưa về
Tủi nhớ dâng tràn cho lệ đẫm 
LM 
*****
Trịnh Hùng Tiến
Mẹ mãi vầng dương nguồn sưởi ấm
Còn Cha tập sách dày nhân phẩm
(VU LAN MÙA HIẾU HẠNH-
Thạch Hãn)

LỬA ẤM GIA ĐÌNH
(Tung hoành khoán)

MẸ đời bươn chải nào nhung gấm
MÃI lửa tình yêu ngời cháy đậm
VẦNG sáng soi bừng nhỏ đặng ghi
DƯƠNG hồng dưỡng tỏa con hoài thấm 
NGUỒN tươi cội thắm trỗi hương lành
SƯỞI nóng khơi nồng ngăn lệ đẫm
ẤM cảnh gia đình rạng rỡ vui
CÒN CHA TẬP SÁCH DÀY NHÂN PHẨM

Trịnh Hùng Tiến
30.08.23
*****
Bài đối hoạ :
*****
Mẹ mãi vầng dương nguồn sưởi ấm
Còn Cha tập sách dày nhân phẩm
(VU LAN MÙA HIẾU HẠNH-
Thạch Hãn)

GIẤC MỘNG ĐƠN SƠ
(Tung hoành khoán)

MẸ không mộng tưởng đời hoa gấm
MÃI khát khao vườn cây cỏ đậm
VẦNG trán mơ màng ngọn lửa nhen
DƯƠNG trần cảm động màn mưa thấm 
NGUỒN trăng tỏ muộn ...chiếu đêm lành
SƯỞI giọt buồn... thu vàng ướt đẫm
ẤM lạnh manh lòng nghĩa tử tôn
CÒN CHA TẬP SÁCH DÀY NHÂN PHẨM

LCT 3O/O8/2O23
Đối hoạ cùng anh Tiến Trịnh
*****
Vạn Cổ Sầu
CHỮ HIẾU MÙA VU LAN 

Tình cha nghĩa mẹ luôn nồng ấm
Chữ hiếu đừng so bằng vật phẩm
Bởi đấng sinh thành dẫn đạo xuôi 
Và công dưỡng dục đưa đời thấm 
Nay ngày tưởng nhớ dạ buồn sâu 
Đấy cảnh hồi trông niềm giữ đậm 
Cuộc sống bình an cũng hẳn nhờ
Người chăm sóc tận ơn dày đẫm.

Vạn Cổ Sầu: 3O/O8/2O23

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

VU LAN & THÁNG BẢY

VU LAN & THÁNG BẢY


Tháng bảy ngâu về giăng tận ngõ
Lòng thương mẹ mãi hằn sâu đó
Im chiều lệ thấm đẫm bờ môi
Lặng gió mù vương dày bãi cỏ
Cảnh cũ buồn hôm lá rụng vàng
Nhà xưa lạnh lúc thầy khua mõ
Con đường mỗi buổi vắng bàn chân
Những dạo âm thầm qua lối nhỏ./.

LCT 29/O8/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
GIỌT NGÂU BUỒN

Mưa chiều tháng bảy về bên ngõ
Mẹ vẫn thường hay ngồi ở đó
Đã bỏ dương trần tội đám con
Xa rời cõi thế nhàu thân cỏ
Hồn đang tịnh giác bởi hôm chùa
Xác được bình yên vì buổi mõ
Khổ mãi vương bầm tại gót chân
Tâm hoài vững chắc miền non nhỏ.
27/8/2023.
*****
Phượng Phượng
VU LAN NHỚ MẸ

Chiều nay nhớ mẹ nhìn ra ngõ
Tiếc những ngày thơ từng ở đó
Cảnh cũ chiều tan lối đọng mù
Dòng xưa sóng cuộn bờ chao cỏ
Xa hoài mỗi sáng vọng hồi chuông
Vắng mãi hằng đêm rền tiếng mõ
Kỷ niệm nằm trong mỗi thoáng buồn
Khi ngồi nghĩ đến căn nhà nhỏ/

NPP 27/08/2023
*****
Nguyễn Đăng Quang
TRÔNG!...

Ngâu lùa giá lạnh giăng đầy ngõ
Vẹn thuở lưng còng sâu khảm đó
Lặng lẽ thân cò tẩm gió sương
Âm thầm bóng mẹ đằm hương cỏ
Luôn hòng lũ cháu rộn điều thơm
Mãi mộng bầy con rời cảnh khó
Thoáng chạnh lòng bên ánh lửa cằn
Trông ghìm giọt nắng hong thềm nhỏ.
                       Đăng Quang, 27.8.2023.
******
Anh Ban Mai
CHIỀU NGÂU.

Gió chuyển ngâu chiều loang lịm ngõ.
Buồn vui mẹ hỡi nhìn bên đó.
Theo về xứ Phật tủi bầy con.
Gối lại Tây thềm đau mãng cỏ.
Bóng cả nhàn du cõi tịnh đàn.
Tàng cao thả mộng bờ chuông mõ.
Dâng tràn kỷ niệm những ngày xưa.
Nũng nịu đeo đòi nâng bước nhỏ.

27.08.2023
Anh Ban Mai
*****
Đăng Khoa Lê
.        MÙA VU LAN

Thu vàng lá rụng rơi đầy ngõ
Cảnh cũ người xưa còn ở đó
Mãi đấy hình cha dạo trước thềm
Và đây bóng mẹ về trên cỏ
Êm đềm dậy sáng vọng lời kinh
Lãnh lót sang chiều vang tiếng mõ
Bể lớn đầy đong nghĩa kết thành
Tình con ví một dòng khe nhỏ
*****
Lê Minh
ƯỚC MƠ 

Thu tàn ngọn lá bay đầy ngõ
Kỷ niệm vừa xa người vẫn đó
Những giọt mù tan phủ nhánh trầu 
Từng cơn bụi cuốn chao thềm cỏ 
Đêm về giữa  xóm vọng hồi kinh
Sớm tản bên chùa vang nhịp mõ
Chạnh nghĩ thần dân khốn khổ đời 
Thầm mơ được sống - khung trời nhỏ
LM 
Vui cùng Huynh dịp Vu Lan mùa hiếu hạnh lại trở về 
Với bao niềm vui khi những ai đang còn Mẹ 
Và nỗi buồn lúc hình bóng Mẹ Cha không còn bên mình nữa 
Cảm ơn Huynh với bài thơ VULAN THÁNG BẢY hay với đượm chút buồn 
Chúc Huynh mùa vu lan hiếu hạnh thân tâm thường an lạc

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

DẠY CON

DẠY CON


Con đường trước mặt không hề phẳng
Phải biết lần theo tùy mỗi chặng
Có thể hầm chông hoặc bãi mìn
Khi thì bão lụt và mưa nắng
Quay đầu chớ nghĩ chuyện về ngay
Lộn ngõ đừng lo mà ngó thẳng
Vững chí bền gan cả cuộc đời
Công thành nghĩa toại dù tay trắng ./.

LCT 25/O8/2O23
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
THẬN TRỌNG 

Cuộc sống dương trần không dễ phẳng
Tâm bền trí vững dò bao chặng
Đừng đi vội vã mắc bom mìn
Ngã đổ triền miên chìm bụi nắng
Cứ bữa chưa thành lại bỏ ngay
Nên hồi đã mất thì buông thẳng
Nhìn xa mới rõ việc trên đời
Khổ vẫn đeo hoài tay chợt trắng.
25/8/2023.
*****
Phượng Phượng
TIẾC TUỔI HOA TÀN

Tiếc tuổi hoa tàn bên lối phẳng
Đau đời phải bước qua nhiều chặng
Vào thu lá rụng trời không mưa
Đến hạ mây lùa sân chẳng nắng
Mẹ vẫn còng lưng gánh gạo đầy
Em còn lẻ bóng qua đường thẳng
Buồn cơn sóng vỗ xoá chân người
Bãi cát san bằng như đất trắng/

NPP 25/08/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.               DẶN CON

Trải mọi con đường đâu có phẳng
Bao giờ thử thách dày trên chặng
Rồi qua thác dữ hoặc mưa ngàn
Sẽ gặp đèo cao và bão nắng
Cạm bẩy giăng tràn trí thật thà
Tiền ngai cám dỗ lòng ngay thẳng
Dù cho sướng khổ vẫn không màng
Ước nguyện tâm mình luôn giữ trắng

         L Đ K 25/08/23
*****
Chin Ngo Van
NGẪM

Ngẫm cuộc đời đâu nào có phẳng 
Leo đèo vượt dốc từng bao chặng
Ngày xem thế sự chuyển sông hồ 
Buổi nghĩ nhân tình phơi bụi nắng 
Cứ phải va nhiều ngữ điệu cong
Đang còn đụng lắm lời câu thẳng
Rồi khi đã mỏi cuối con đường 
Lại giữ cho mình tay ngửa trắng.

Chin Ngo Van  25/8/2023!
*****
Lê Minh
RĂN LÒNG

Vẫn mộng canh đời trên lối phẳng
Dù cho khốn khổ qua từng chặng
Em thường có Mẹ mỗi ngày mưa
Nó mãi còn Cha vào buổi nắng
Dẫu biết dương trần mấy nổi ngay
Nào mong cuộc sống bao điều thẳng 
Thôi về rũ sạch chuyện chiều qua
Để giữ cho lòng ta được trắng 
LM 
*****
Anh Ban Mai
HẠNH PHÚC ĐÂU NGỜI PHẲNG

Bên bờ hạnh phúc đâu ngời phẳng.
Để thắm say nồng trên mỗi chặng.
Bước thả thờ ơ lạc bãi mìn.
Tâm bày lãnh đạm sà cơn nắng.
Tình yêu hết dạ phải gìn ngay.
Cuộc sống chung lòng nên giữ thẳng
Mãi đỏ hồng tim đến trọn đời.
Cho dù khổ nhọc hoà sương trắng.

25.08.2023
Anh Ban Mai

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

ẢO ẢNH

ẢO ẢNH


Ảo ảnh trăng khuya vàng vọt mộng
Vòng đời ngụp lặn chênh chao sóng
Sương thu lác đác lệ trần tình 
Xác lá chơi vơi mùa tuyệt vọng
Tiễn chuỗi ngày buồn xuống hố sâu
Dìu làn khói trắng qua mưa mỏng
Câu kinh thấm ướt khoảnh trời sầu
Rượu cạn ngồi nhìn đêm hắt bóng ./.

LCT 23/O8/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần
MỘNG ẢO!
Đêm tàn trăn trở chưa tròn mộng!
Từng giọt cà phê còn gợn sóng!
Mà nổi nhớ lên  khiến khổ sầu!
Cho niềm tin đến làm mơ vọng,
Dẫu rằng kỉ niệm vẫn chưa tàn,
Mới hiểu tình yêu còn quá mỏng!
Cũng bởi thời gian đã nhạt phai,
Nên đời trôi tuột không hình bóng!
HT
23/8/23
*****
Lê Minh
GIẤC MỘNG 

Bẻ nửa câu thơ chờ đợi mộng
Thuyền tình lảo đảo chơi vơi sóng
Trăng nhô trước núi chợt lòng buồn 
Gió thoáng bên hiên rồi dạ vọng 
Những bữa nàng về nắng chiếu sâu
Rồi ngày hắn đến mưa rơi mỏng
Bao nhiêu khổ sở giữa dòng sầu
Chợt lặng tìm mình bên chiếc bóng 

LM
*****
Tòng Trần
TAN NÁT

Lòng rầu mấy khắc đêm khuya mộng
Ngẫm cõi hồn này tan nát sóng 
Bải hoải thâu canh giọt lệ chờ
Lơ mơ suốt sáng từng hồi vọng
Đò buồn thiếu khách vượt sông sâu
Bến vắng thừa bờ trông cỏ mỏng
Đợi bậu bao hôm để khổ sầu
Chờ chàng những bữa tim mơ bóng.
23/8/2023.
*****
Phượng Phượng
GIỌT BUỒN

Mong tìm cảm xúc từ cơn mộng
Để thấy tâm hồn dâng ngọn sóng
Tiếng nhạc nào xa vắng ngậm ngùi
Dòng thu đó nhẹ nhàng vang vọng
Thương mùa lá rụng mảnh tình đơn
Tiếc cảnh đêm tàn phiên ái mỏng
Giữa bến đời muôn nỗi muộn phiền
Con đường vẫn một mình riêng bóng/

NPP 23/08/203
*****
Đăng Khoa Lê
.           ẢO VỌNG

Mong manh xác lá trong cơn mộng
Đủng đỉnh thuyền về tiêng tiếc sóng
Gió tối lao xao mấy lúc rời
Chuông khuya uể oải từng hồi vọng
Bàng hoàng cá nước ngược sông sâu
Bỡ ngỡ thân  trâu tìm cỏ mỏng
Đón tiết thu sang mãi vẫn chờ
Tinh sương những bữa lơ ngơ bóng

            L Đ K 23/08/23
*****
Anh Ban Mai

NẪU MỘNG

Trở bến đò xưa hồn nẫu mộng.
Đau tình tủi nghĩa trên đầu sóng.
Ngàn dâu hẹn ủ ..có mong chờ 
Biển lúa thề ươm ..còn tưởng vọng
Thảm hại thương buồn kẻ lún sâu.
Cơ cầu nỗi nhớ người tan mỏng.
Trào dâng chén rượu giải tâm sầu.
Đợi gió chờ trăng vùi khoả bóng.

23.08.2023
Anh Ban Mai
*****
Trần Đình Tấn
NGƯỜI TÌNH MẤT BÓNG

Vẫn mãi trong đêm nhiều cuộc mộng
Từng ngày lận đận vươn qua sóng
Đau thương lắm lúc bởi trần đời
Khổ sở đôi khi vì nguyện vọng
Mới thấy bần thần chị đợi sâu
Vừa nhìn chắc chắn anh chê mỏng
Bên em chịu đựng cứ buồn sầu
Cạn lệ người tình không thấy bóng./.

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

THU VẮNG XA

THU VẮNG XA


Nhìn con phố nhỏ sầu lơ đãng
Vẫn vạt thu chiều mây đỏ ráng
Ngọn lửa vừa nhen khói vỡ làn
Chân trời đã tắt mù phân mảng
Nào hay mẹ đứng dõi trăng mờ
Chẳng biết em về qua ngõ rạng
Lối cũ vườn xưa cỏ nhuộm vàng
Buồn vui trả lại cùng năm tháng ./.

LCT 21/O8/2O23

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
LÃNG ĐÃNG HOÀNG HÔN 

Gió mát hồn buồn mây lãng  đãng
Nhìn về đỉnh thẳm trông như ráng
Cây dương liễu rũ rớt mười làn 
Bụi mận chiều tàn rơi bảy mảng
Dõi chỗ sông kia loáng thoáng mờ
Tìm miền suối đó lưa thưa rạng 
Con tim tủi hổ buốt ngày vàng
Cửa phổi bồi hồi đau mấy tháng.
21/8/2023.
*****
Phượng Phượng
CÒN  MÃI MỘT MÙA TRĂNG

Xứ lạ mây chiều trôi lãng đãng
Vầng dương đỏ ngọn còn tươi ráng
Đang mùa gió rụng lá vàng sân
Tới dạo mưa tàn phân trắng mảnh
Biển sớm triều dâng sóng vẫn mềm
Lòng đêm mộng vỡ trời chưa rạng
Ai vừa trả lại gánh đời nhau
Lạnh bóng trăng mờ thu giữa tháng/

NPP 21/08/2023
*****
Xuân Giang
  CÁCH TRỞ 

Tím tím hoàng hôn Thu lãng đãng 
Phất phơ cánh phượng còn khoe ráng
Đêm thâu cuốc gọi nhớ bao tầng
Ngày vắng hoa rơi sầu mấy mảng 
Lối cũ chập chờn bóng mới qua
Vườn xưa thấp thoáng sương vừa rạng
Lòng ta thổn thức một niềm thương 
Cách trở vài giây chờ suốt tháng. !
   21/8/23
*****
Trần Đình Tấn
LÁ RỤNG

Già cây lá rụng cành quang đãng
Để tội trăng rằm thêm sẫm  ráng
Mỗi chặng đường đi khổ mấy làn
Trăm vòi khói xịt đen từng mảng
Nhìn em chỉ thấy giọt sương mờ
Nhớ kẻ trông về bên bãi rạng
Vội vã nhìn ai ở suối vàng
Tình không nghĩa giận ngày quên tháng 
21/8/2023
*****
Lê Minh
NỢ ĐỜI 

Viễn xứ đêm về mây lãng đãng
Chân trời nhuộm đỏ màu tươi ráng
Bờ sông sóng cuộn vỡ đôi làn 
Mõm núi mù giăng tràn mấy mảng
Dẫu biết làng quê khói nhạt mờ 
Vừa hay cố thổ trời chưa rạng
Rồi mai khoản nợ trả cho đời
Ấm lạnh chờ nhau dù trọn tháng 

LM 
*****
Lê Đăng Khoa
THÁNG BẢY MÙA VU LAN BÁO HIẾU

Nắng dọi vào thu trời khoáng đãng
Non ngàn vẫn vạt mây vàng ráng
Gầy nhom ruộng nước vạc lơ là
Béo mộng bờ đê bò chểnh mảng
Tối buổi hình cha hiện dáng ngời
Chiều hôm bóng mẹ về thân rạng
Bây giờ cuộc sống đã giàu sang
Tỏ rõ tâm lòng đâu kể tháng

            L Đ K 21/08/23
*****
Tiến Trịnh
TÌNH THU
Khỏa ngọc màu lam hồ thoáng đãng
Mây chiều nhuộm lửa đan vàng ráng
Nhìn thanh thản sướng rực muôn đường
Thấy nhẹ nhàng vui ngời những mảng
Mẹ quẩy sương hàn giữ nắng tươi
Cha lồng nghĩa thắm xây nhà rạng
Cầu hoa hạnh phúc vẫn ken dày
Mãi tỏa tình thu bừng mọi tháng
Trịnh Hùng Tiến
21.08.23
*****
Anh Ban Mai
BUỒN VUI

Hoàng hôn quạnh vắng màu lơ đãng.
Cuối đụn mây trời đen thẫm ráng.
Rạng rỡ đằng đông tỏa khối làn.
Tươi ngời phía vịnh khai vầng mảng.
Hình trăng trở lại giữa sương mờ.
Cảnh tối lùi đi trong ngõ rạng.
Trải đẫm rừng thu lá rụng vàng.
Buồn vui trĩu nặng qua ngày tháng.

21.08.2023
Anh Ban Mai
*****
Chin Ngo Van
MỘT CHIỀU GIỮA THÁNG 

Một dải triền xa nhìn thoáng đãng
Thu chiều trở lại màu nguyên ráng
Rừng xa mạn lũng gió xuôi làn 
Quãng rộng khung trời mây thắm mảng
Thấy những hàng cây khỏi bụi mờ 
Rồi bao ngõ xóm chen đường rạng
Tâm hồn sảng khoái rộn ràng vui 
Cảnh đẹp bừng lên ngày giữa tháng.

Chin Ngo Van.     22/8/2023!


Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

MÀU TRĂNG ĐỎ

MÀU TRĂNG ĐỎ


Hẻm cũ sang mùa sương trắng bạch
Ngồi đây ngoạn cảnh trời quê khách
So từng nốt nhạc nhão hồn thơ
Nắn những âm đàn rêm đoản mạch
Lệ chảy vòng quanh ngõ mắt chiều
Thu còn đọng giữa rừng lau lách
Miền thương gửi lại mái nhà xưa
Viễn xứ bao mùa trăng đỏ chạch ./.

LCT 19/08/2023
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
TỊT NGÒI

Xưa thời Điểm tắm kì da bạch
Tại bởi Quỳnh ta còn vẫn khách
Dẫu biết ông này ghẹo tuổi thơ
Hay là ả ấy vờn long mạch
Đừng nên phá cửa cụ mong luồn
Để lại dòm song thầy dõi lách
Khó thiệt do tình mãi buổi sau
Thôi thì chắc nghĩa loài trê chạch.
19/8/2033.
*****
Phượng Phượng
KHÚC TÌNH THU

Vườn thu mát mẻ trời thanh bạch
Mộng nửa đêm hờn thân lữ khách
Ngọn gió xoay chiều đuổi lũng mây
Làn môi vỡ sóng nhồi tim mạch
Nghe từng đợt nóng tận bàn tay
Thấy những hơi nồng khi trở lách
Đoản khúc tình xanh bỗng rộn ràng
Giao hoà cảm xúc hồn trơ chạch/

NPP 19/08/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.              KẾT BẠN

Trà suông nhạt tửu lòng thanh bạch
Ẩm bựa vườn quê cùng thực khách
Được sướng nhàn thân ở xứ người
Không bằng ấm cật nơi nguồn mạch 
Thu còn kết nghĩa giữa rừng lau
Gió vẫn thêu tình trên bãi lách
Bạn tốt bên đời gọi đến nhau
Đừng thêm mấy kẻ trơn đầu chạch
 
               LĐ K 19/08/23
*****
Anh Ban Mai
NGHĨ CẢNH DÒNG TUÔN

Nghĩ cảnh dòng tuôn mờ suối bạch.
Quỳnh ta chẳng lẽ quên mình khách.
Mong vờn ái nghĩa gởi đường thơ.
Mộng giỡn duyên tình đưa lối mạch.
Gẫm dạ tường chăng kẻ ngóng luồn.
Hay lòng rõ được người trông lách.
Thôi thì chịu khổ biết làm sao.
Lửng thửng nhòm song là hoá chạch.

19.08.2023
Anh Ban Mai
*****
Chin Ngo Van
HỒN THI SĨ 

Ngoài hiên giỡn gió bông hồng bạch
Nẩy những vần thơ hồn mặc khách 
Chữ tỏ hoài dâng được thắm lời
Từ hay mãi chảy cho liền mạch
Khơi niềm cảm xúc ngọt ngào tuôn
Gợi nỗi sum vầy thơm thảo lách
Lá rụng mùa thu vẫn trải vàng
Trăng lầm lũi nhú hình con chạch!

Chin Ngo Van.       19/8/2023!
*****
Trần Đình Tấn
ĐỜI TA

Đời ta sống giữ gìn thanh bạch
Bởi lẽ về đêm nhiều thực khách
Bữa đợi ân tình với cảnh thơ
Hôm mời bác sĩ dò tim mạch
Rồi mơ chị ưỡn ổng ưa nhin
Lại nghĩ anh vờn em phải lách
Nó gợi êm đềm những thuở xưa
Từng canh ả muốn mò con chạch
19/8/2023

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

ĐÊM NGHE LÁ THU RƠI

ĐÊM NGHE LÁ THU RƠI


Thềm khuya tĩnh mịch vườn rơi lá
Mảnh vỡ đau lòng nghe rất lạ
Lệ chẳng buồn cay dẫu phố vừa...
Mưa còn lạnh buốt dù đêm đã...
Sầu con hẻm vắng mộng trầm tư
Thấy cửa nhà hoang đàn rộn rã
Nỗi nhớ dòng sông vọng lẻ hồn
Mình ta một góc đời buông thả ./.

LCT 17/O8/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CHUYỂN TIẾT

Những buổi Thu sầu Xoan rụng lá 
Giao mùa chuyển tiết nào đâu lạ
Nồng hanh cũng chỉ biến qua vừa
Nóng nực dường như rời khỏi đã
Hẻm vắng bây giờ vẫn rộn vui
Truông buồn thưở nọ càng chưa rã
Về quê hưởng gió nội trong lành
Lại phố tưng bừng chân mãi thả.
17/8/2023.
*****
Lê Minh
MÙI GIÓ TRỞ 

Giữa cảnh  vào thu vườn rụng lá
Nghe mùi gió trở tim buồn lạ 
Tàn đêm giọt đắng trỗi như vừa
 Buổi lụn cơn sầu khơi suýt đã
Vén mộng truy tìm những mảnh đau
Dìm mơ đuổi bắt khung tình rã 
Ngày trôi hẻm phố vẫn tưng bừng
Vạn nỗi niềm vui mình gót thả
LM
*****
Phượng Phượng
KHI THU RỤNG LÁ

Những giọt sương mờ treo ngọn lá
Kìa ai giọng hát buồn nghe lạ
Âm đàn réo rắt tưởng còn đang...
Tiếng nhạc yêu kiều nghe thấy đã...
Đảo giữa trời quê vạt khói tàn
Vòng qua biển mộng làn mây rã
Em về chốn cũ kiếm tìm anh
Mỏi bước chân đều trên lối thả/

NPP 17/08/2023
*****
Hoành Trần
Vui đôi câu cùng bạn:
THU VỀ!
Xào xạc gió lùa ru xác lá,
Thu là như thế có gì lạ!
Xanh trời sâu thẳm tựa như vừa!
Biếc biển bao la có lẻ đã,
Giữ lại nắng hồng để tuyết tan,
Xua đi mây xám làm sương rã,
Khiến cho thi sĩ vụng lời thơ ,
Níu giữ mùa về đâu dễ thả!
HT
17/8/23
*****
Chin Ngo Van
VƯỜN TRĂNG

Dõi cảnh khu vườn trăng rọi lá
Dâng niềm cảm xúc sao là lạ
Ngày ngâu thuở ấy vẫn như vừa
Mảnh áo chiều nao còn tựa đã
Gợi những âu sầu gió thở than
Rồi bao khắc khoải đêm rời rã
Sương dìu dịu cỏ khẽ khàng chân 
Nhớ lại thời gian từng lỡ thả.

Chin Ngo Van.      17/8/2023!
*****
Nguyễn Tiến
AI  TRONG  ĐÊM  KHUYA

Những nẻo đường khuya ai dọn lá
Hương nhờ gió thổi đưa mùi lạ
Dùng cây chổi quét ngõ xong rồi
Thưởng tiếng đờn nghe lời thật đã
Áo vã mồ hôi chẳng muốn rời
Mình yêu phố thị không buồn rã
Lao công dẫu vất, được niềm vui
Sạch lối người đi từng bước thả.
- Nguyễn Tiến
*****
Đặng Khoa Lê
.           TIẾNG LÁ RƠI

Trống trải vườn khuya sầu rụng lá
Nghe xào xạc bước chân người lạ
Còn đây bến đợi gió như vừa...
Có phải em về trăng dẫu đã...
Ngõ vắng đìu hiu bóng xạc xờ
Buồng hoang khắc khoải tâm rời rã
Mình anh lẻ bước kẻ vô hồn
Vọng giữa trời quê tình khúc thả

            L Đ K 17/08/23
*****
Tiến Trịnh
CỨ NGỠ THƯỞ ĐẠN BOM
Một khoảng rừng xanh vàng võ lá
Nằm nghe suối chảy trôi là lạ
Chim rời tổ ấm ngỡ vừa đang...
Lửa cháy triền xưa dường chợt đã...
Xót hận dòng tuôn cảnh bãi dời
Buồn thương núi sạt lưng đồi rã
Như chừng lạc lối vãng vườn hoang
Nghĩ đến non ngàn bom đạn thả.
Trịnh Hùng Tiến
17.08.23
*****
Anh Ban Mai
VỀ QUÊ

Hàng cây lặng điểm vừa thay lá.
Đã chuyển vào thu nhìn rất lạ.
Đổ nắng dường như cũng lịm vừa.
Sà mưa có lẽ còn nao đã.
Ân tình gởi gấm mộng ngày vui.
Nghĩa ái mưu cầu mơ rộn rã.
Ủ dạ dìu tâm đãi gió lành.
Miền quê mãi bước hồn buông thả.

17.08.2023
Anh Ban Mai
*****
Vạn Cổ Sầu
CẢNH CHIỀU THU 

Vãn cảnh vườn thu chiều rụng lá 
Mà tim khắc khoải nghe buồn lạ  
Khung trời kỷ niệm khép rồi sao 
Giấc mộng thời gian vùi hẳn đã 
Lặng níu bình an giữa mỏi mòn 
Thầm ru hạnh phúc trong rời rã 
Bên thềm giọt nắng hững hờ rơi
Vẫn dệt mùa hoang màu tím thả..

Vạn Cổ Sầu: 17/O8/2O23
*****
Mạnh Tiến Nguyên
(Họa thơ Thạch Hãn )
NGẪM (@)

Bậu hỡi mùa giao rừng đỏ lá
Trăng ngàn ướp cả bao điều lạ 
Vì ong dỗi huệ cảnh như vừa
Bởi bướm chê hồng duyên lại đã …
Chỗ hẹn cùng mai sớm tảo tần 
Nơi thề với liễu chiều êm ả
Ồ chim trộm thóc ngẫm là chi
Cướp – lậu cuồng ngông còn chửa ngã
17/08/23 – H V

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

ĐỈNH SẦU

ĐỈNH SẦU


Miền thu lả ngọn sầu giăng lối
Những bước chân chiều ta thả vội
Mỏi mắt nhìn quê bãi điệp trùng
Mờ đêm nhớ mẹ bùng sôi nổi
Chân trời tĩnh mịch đám mù rơi
Tượng đá hồn nhiên bờ cỏ dỗi
Cánh nhạn buồn mưa lỡ buổi về
Làn hơi ấm lạnh tình thay đổi ./.

LCT 15/O8/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
THAY MÙA

Bởi Hạ sang đường Thu dẫn lối
Nghiêng chiều gió thoảng liền qua vội
Miền quê nực nóng vẫn luôn tràn
Phố thị nồng hanh chừng mãi nổi
Những lúc tâm hồn giận để rơi
Bao lần đáy dạ hờn nên dỗi
Chờ đêm lũ nhạn rủ nhau về 
Đợi sáng tia hồng dương sẽ đổi.
15/8/2023.
*****
Phượng Phượng
THU SẦU

Những giọt thu sầu rơi ngập lối
Hờn khi nắng bỏ ngày qua vội
Em màu áo lụa giữa chiều bay
Nó mảnh khăn hồng trên phố nổi
Vẫn ánh đèn đêm rọi lối về
Từng cơn sóng bạc chờ mây dỗi
Hương thầm rộn rã mảnh tình si
Cuộc thế vô thường không dễ đổi/

NPP 15/08/2023
*****
Lê Minh
BÓNG CHIỀU 

Những bận mưa về giăng phủ lối
Ta nằm dõi bóng chiều qua vội
Còn thương phận nó mãi ba chìm
Vẫn hận thân mình luôn chín nổi
Sáo vọng đêm tàn thoảng đắng cay
 chim  gù tản sáng nghe hờn dỗi 
Ngày sau lỡ mộng bước quay về 
Chợt ngẫm con người bao biến đổi 
LM 
*****
Hoành Trần
TIỂN EM
Lối nhỏ đường khuya không rỏ lối,
Em đừng nhanh bước chi mà vội!
Đi theo năm tháng đám mây bay,
Đứng lại thời gian cơn gió nổi!
Dày xéo khiến hồn càng đớn đau,
Mơn man làm dạ thêm hờn dỗi,
Đèn dường vàng vọt trong đêm sâu.
Níu kéo van cầu tình chẳng đổi!
HT
15/8/23
*****
Trần Đình Tấn
TÌM LẠI NGÕ XƯA

Làng xưa ngõ lạ giờ quên lối
Dõi kẻ nay về như bước vội
Mấy ngã nhìn quanh chỉ trập trùng
Vài thôn thấy quạnh sầu nông nổi
Đau tình một thuở sớm chiều rơi
Khổ ái bao lần đêm lệ dỗi
Mọi cảnh nào ai ngắm dễ tường
Nằm mơ mộng thắm đời ta đổi
15/8/2023
*****

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

MỘT GÓC TRỜI RIÊNG

MỘT GÓC TRỜI RIÊNG


Cổ độ mưa chiều giăng kín bãi
Trời quê sẫm một màu quan tái
Xin người lặng lẽ bước về đi
Nhớ ngõ âm thầm quay trở lại
Rượu buổi từ ly bỗng thấm hoài
Lời đêm tống biệt còn vang mãi
Chôn vùi kỷ niệm chuỗi ngày mơ
Giữ góc xuân thời khung tuổi dại ./.

LCT 13/O8/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
TÌNH SUÔN 

Gió lạnh sương mù che phủ bãi
Thương nàng mỗi độ buồn tê tái
Trời quê ảo não chốn rời đi
Nẻo cũ mơ màng nơi bước lại
Những buổi hoàng hôn chợt nhớ hoài
Bao mùa nguyệt tỏ rồi thương mãi 
Lần tay nhẫm  tính mảnh tình suôn
Trải mấy Xuân thời nhưng vẫn dại 
LM 
*****
Phượng Phượng
SÓNG ĐÊM

Từng cơn sóng cuộn tràn trên bãi
Những giọt mưa buồn da lạnh tái
Biển sớm mơ màng gió thổi qua
Tình đêm thổn thức người quay lại
Đang mùa lá rụng bến buồn chăng
Thấy cảnh xuân tàn quê vắng mãi
Bước giữa chiều hoang tấm lụa gầy
Lòng hăm hở nhớ thời thơ dại/

NPP 13/08/2023
*****
Tòng Trần
NGÀY TRỞ TÁI

Mưa chiều ủ dột buồn sân bãi
Thị xã đìu hiu ngày trở tái
Khắc khoải đêm rầu bỗng họ đi
Âm thầm sáng não thì ai lại
Nằm nghe tức tưởi chợt thương hoài
Ngủ thấy trầm ngâm bèn mộng mãi
Dẫu chịu ê chề tuổi hết mơ
Tuy còn ảo não đời thôi dại. 
13/8/2023.
*****
Đăng Khoa Lê
.           NÔNG NỖI

Thu về cải nõn vàng trên bãi
Sẫm một màu hương đời tạo tái
Lặng lẽ mong ngày nỡ bỏ đi
Âm thầm nhớ nghĩa đành quay lại
Quê nhà buổi giã mẹ mơ hoài
Xứ sở chiều trông tình vọng mãi
Kỷ niệm đem về chuỗi ước mơ
Còn nông nỗi đó thời thơ dại 

             LĐ K 13/O8/2023
*****
Trần Đình Tấn

LUÔN KHỔ DẠI

Cảnh đẹp Thu về vui trước bãi
Lòng em chịu nỗi buồn thâm tái
Do sầu số phận lỡ đường đi
Cũng để tâm hồn mơ lối lại
Hoạ phúc trần gian vẫn bỏ hoài
Ân tình địa phủ còn ru mãi
Mà sao cuộc sống đã từng khơi
Có lẽ con người ôm khổ dại
13/8/2023* b.đầu
*****
Lê Minh (b2)
TUỔI DẠi KHỜ 

Ngang trời  gió tạt mưa tràn bãi
Những buổi đông về nghe lạnh tái 
Ngõ nhỏ mơ màng bóng hạ qua
Hiên chiều  ảo não hồn thu lại
Ngày trôi tửu hận nhớ mong hoài
Tháng lụn thơ sầu mơ tưởng mãi 
Kỷ niệm chưa tròn nỗi khát khao
Mùa Xuân bỗng úa đời thơ dại 

LM


Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

CHẶNG CUỐI

CHẶNG CUỐI


Tận thẳm sâu lòng ta mãi khóc
Buồn len giữa gối đêm trằn trọc
Thi sầu nhuộm đủ chín tầng mây
Tửu hận xuyên mòn chân kẽ tóc
Khép nỗi đời sau buổi rượu tàn
Ghìm cơn sóng giữa mùa trăng mọc
Thương bầy nhện mẫn cán dòng tơ
Dẫu cuộc chơi này đang bẻ góc ./.

LCT 11/08/2023
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
XẤU HỔ

Nàng đang xấu hổ thôi đừng chọc
Nghĩ tại vì ngu đành phải khóc
Buổi đó lên đồi ngỡ mọc nanh
Hôm kìa xuống rãnh nhìn tiêu nọc
Sầu luôn cuộc sống dễ mau tàn
Hận mãi thời gian rồi khỏi ngóc
Khóe lệ tuôn hoài dẫu tuổi thơ
Bờ mi nỡ để buồn duyên ngọc.
11/8/2023.
*****
Phượng Phượng
EM VỀ  PHỐ  NÚI CHIỀU MƯA

Em về phố giữa mùa mưa khóc
Những đám sương mờ vây núi trọc
Ngọn gió ven đồi đuổi lũng mây
Làn hơi cuối cửa lùa chân tóc
Không còn buổi đợi nắng vừa lên
Chẳng có đêm chờ trăng mới mọc
Đoản khúc ngày xanh đã lụi tàn
Nay vùng kỷ niệm nằm nguyên góc/

NPP 11/08/2023
*****
Đăng Khoa Lê
.              BÓNG MỎI

Buồn thay phận ải ta đành khóc
Phật cửa nhờ thân đầu xuống trọc
Hết ngãi dăm bà rã kẻ tơ
Còn duyên lắm ả sờ chân tóc
Tình thơ gửi bạn buổi dương tà
Chén rượu vơi lòng hôm thỏ mọc
Dẫu biết con tằm sợi vẫn buông
Thương chiều bóng mỏi về bên góc

               L Đ K 11/08/2023
*****
Thuận Thu
ĐỪNG KHÓC
Tình ơi! Biển cạn xin đừng khóc
Núi hiểu gì không? Sừng sững trọc
Mỹ tửu đơn bình nốc cạn đêm
Hoàng quyên lẻ bạn ưu đầy tóc
Tranh chiều cố quệt mảng màu quên
Phác thảo toan đòi hương cũ mọc
Những phiếm phù nay trả lại người
Niềm đau hãy lặng nằm yên góc
_ThTh_
*****
Lê Minh

NGÕ HẠ

Hôm rời ngõ hạ vầng trăng khóc
Ở bến trần  gian đời mãi trọc
Giữa mộng ra nhìn gió đuổi mây
Trên giường bã trộm hoa cài tóc
Chiều trôi trước cửa dõi mưa tàn
Buổi vãn sau vườn xem lúa mọc
Những tưởng cung đường vạn lối qua
 Còn nguyên giọt tủi nằm sâu góc 
LM
*****
Trần Đình Tấn
EM  LẠI  KHÓC

Thoả mãn nhưng mà em lại khóc
Vì đêm những ả mê đầu trọc
Nên giờ nhớ phận trải vàng mây
Nghĩ thuở yêu đời chơi mượt tóc
Có phải rồi đây cũng lụi tàn
Còn mơ để đó vừa ưa mọc
Khe đồi trụi hết bỏ vườn tơ 
Vạt cỏ không người chăm giữa góc
11/8/2023
*****
Chin Ngo Van
NGÂY KHỜ

Sầu len lỏi dạ âm thầm khóc 
Dõi cảnh mây vờn quanh núi trọc
Nẻo muộn màng quây tím khẽ môi
Sương thờ thẫn cuộn hoen màu tóc 
Vùi trang kỷ niệm bến sông bồi
Nhớ chuỗi thời gian bờ cỏ mọc
Giận kẻ chung tình vẫn thiết tha
Ngày xanh giã biệt thu vào góc.

Chin Ngo Van.        12/8/2023! 

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

MƯA PHẲNG

MƯA PHẲNG

(Thuận nghịch độc)

↪️
Phẳng lối mưa chiều ru gió khẽ
Mù tan núi quyện rừng cây rẽ 
Nắng rời sân mộng võ vàng kênh
Mây đuổi bóng thuyền lơ lửng mé 
Lặng phố thu phiền cảnh vắng xa
Chìm sương ngõ muộn lòng đơn lẻ
Lắng trầm cung nhạc đoản sầu bi
Đắng giọt men tình duyên nứt nẻ...
                                                   ↩️
 Nẻ nứt duyên tình men giọt đắng
 Bi sầu đoản nhạc cung trầm lắng  
 Lẻ đơn lòng muộn ngõ sương chìm 
 Xa vắng cảnh phiền thu phố lặng
 Mé lửng lơ thuyền bóng đuổi mây
 Kênh vàng võ mộng sân rời nắng
 Rẽ cây rừng quyện núi tan mù
 Khẽ gió ru chiều mưa lối phẳng ./.
 
                       LCT O9/O8/2O23

  BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
CHIẾC LÁ HƯ VÔ

Chiều nay ngắm lá vàng rơi khẽ
Bỗng thấy mây ngàn chia lối rẽ
Tiếng nhạc lòng xa xót ngập hồn
Dòng thu sóng nhạt nhoà trôi mé
Mơ màng cánh nhạn cõi trời riêng
Thổn thức vầng trăng miền mộng lẻ
Cuộc mỏi đời ta cuối ngã đường
Quê nghèo mảnh đất tình khô nẻ/

NPP 09/08/2023
*****
Trần Đình Tấn

NGUYỆN CẢNH TỪ BI

Thuận:
Phẳng nước sông thuyền trôi nhẹ khẽ
Mù sương lá đọng vườn hoa rẽ
Nắng vàng Thu bỏ mãi buồn kênh
Mây thẫm Hạ sầu luôn khổ mé
Lặng gió ân tình cửa lão xa
Chìm mưa ái nghĩa đường cô lẻ
Lắng sầu tu nguyện cảnh từ bi
Đắng ngọt hương trầm bên vỡ  nẻ

Nghịch:
Nẻ vỡ bên trầm hương ngọt đắng
Bi từ cảnh nguyện tu sầu lắng
Lẻ cô đường nghĩa ái mưa chìm
Xa lão cửa tình ân gió lặng
Mé khổ luôn sầu Hạ thẫm mây
Kênh buồn mãi bỏ Thu vàng nắng
Rẽ hoa vườn đọng lá sương mù
Khẽ nhẹ trôi thuyền sông nước phẳng
09/8/2023

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2023

BÃO LÒNG

BÃO LÒNG 


Tự buổi thu về tâm bão xoáy
Vì ai mộng dỗi hờn ngoe ngoảy
Thơ buồn nhỏ giọt cuốn đời trôi
Tửu đắng thay dòng xô phận gãy
Gánh buổi hoàng hôn giữa chợ về
Đem màu hạnh phúc đầu mây quảy
Lòng đang thấm mệt phải dừng chân
Ngẫm cội thiên đường như nước chảy ./.

LCT 07/08/2023
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
GHEN HỜN

Tâm hồn tựa thể cuồng dông xoáy
Dỗi giận hờn ghen nàng liếc ngoảy
Chẳng lẽ ân tình lại phải tan
Hay rằng nợ ái đành cho gãy
Thì xin buổi mộng đã không thành
Cứ vịn ngày yêu rồi sẽ quảy
Chợt nghĩ nên dừng hết khổ thân
Khi bầu rượu đắng buồn luôn chảy.
07/8/2023.
*****
Lê Minh
ĐỜI NHƯ DÒNG CHẢY

Hè đi vội vã tâm hồn xoáy 
Chợt ngẫm buồn ai lòng ngoắc ngoảy
Tửu đắng đêm tàn cuộc lữ trôi
Thơ sầu cạn nét manh tình gãy
 Cầm tia nắng nhạt giữa thôn về 
Hứng giọt  mưa nhòa trên ngõ quảy
Dẫu phải xa rời phố thị xưa
Đời như rãnh nước xuôi dòng chảy 

LM 
*****
Phượng Phượng
LỆ ĐÊM

Về đi lệ nhỏ từng đêm xoáy
Những dạo ghen hờn sao ngán ngoảy
Buổi giận mơ màng thấy mộng trôi
Hôm buồn thổn thức nghe đời gãy
Thương tàn lá rụng giữa chiều bay
Thấy mảnh thân tàn bên lối quảy
Gió thổi làm tan tấm lụa gầy
Niềm đau đọng dưới dòng châu chảy!!

NPP 07/08/2023
*****
Trần Đình Tấn
CHỢT NGHĨ

Những cảnh đêm buồn con vợ xoáy
Tình trao gã nọ quay lưng ngoảy
Đâu còn sóng cuộn giữa dòng trôi
Chẳng đợi em sầu bên số gãy
Nhớ bạn người dưng mỗi buổi về
Nhìn chum nước lã bao ngày quảy
Xem đường dốc trượt phải chùn chân
Ngọn suối nơi này luôn mãi chảy./.
08/7/2023* b nữu
*****
Đăng Khoa Lê
.            ĐỪNG GIẬN

Hờn chi hắt hủi về khuya xoáy
Sáng dậy mưa lời thân ngúng nguảy
Đũa lệch buồn đêm hữu ý chìm
Nồi vênh lạnh buổi vô tình gãy
Vì yêu bữa bỏ vợ ham tìm
Bởi nhớ ngày buông chồng muốn quảy
Nát cửa tan nhà bởi lạnh tim
Bao giờ sống đẹp nguồn khơi chảy

         L Đ K 07/08/23

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2023

QUA NHỮNG GIẤC MƠ

QUA NHỮNG GIẤC MƠ


Buồn đêm rả rích màn mưa rụng
Thấy cảnh mây trời như đọng vũng
Một cõi lòng đơn bếp lửa phiền 
Vài cơn gió lạnh vườn thu sũng
Đâu rồi tuổi mộng có tình em
Giữ lại manh đời xa khẩu súng
Để những lần mơ bóng nhạt nhoà
Hồn nghiên bút giữa vần thơ vụng ./.

LCT O5/O8/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
Ủ DỘT

Dẫu nẻo đường xưa mùa lá rụng
Mưa chiều ủ dột tràn bao vũng
Từ trong cõi thức dạ luôn phiền
Ở cuối buồng tim hồn lại sũng
Khắc khoải bao ngày vẫn nợ em
Âu sầu những buổi còn thương súng 
Đành ôm lặng lẽ kiếp phong trần
Để mãi âm thầm mang số vụng
05/8/2023.
*****
Phượng Phượng
SƯƠNG TRẮNG MIỀN QUÊ

Những tối quê nghèo sương trắng rụng
Đường xưa nước đọng thành ô vũng
Xa bờ khói nhạt đảo vườn hoang
Vắng cửa mưa buồn mây khói sũng
Vạt cỏ lau dày sáng bãi tranh
Vườn thu trải đẹp màu hoa súng
Em ngồi dạo những khúc tình ca
Nhịp phách chưa rành nên thấy vụng/

NPP 05/08/2023
*****
Lê Minh
THU BUỒN 

Vẫn cảnh vào thu buồn lá rụng
Mây chiều ẩn hiện như từng vũng
Lòng ta khép mở chuyện ưu phiền
Trí ả vùi chôn tình đượm sũng
Một thuở mơ Huyền đã vắng em
Bây giờ mộng huyễn vừa xa súng
Còn bao chuyện cũ nhói đau nhiều
Để những canh tàn em thấy vụng 

LM
*****
Đăng Khoa Lê
.         GIẤC MƠ CỦA MẸ

Ngõ vắng vào thu vàng lá rụng
Mưa buồn nhớ thuở trằn bên vũng
Thương chiều dáng mẹ cúi gầy cong
Xót buổi thân cò chăm ướt sũng
Vẫn ước mai này toả cánh sen
Còn mong buổi nọ rời tay súng
Bây giờ cuộc sống đã dần thay
Cảm thấy mình con còn quá vụng


Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

CHƯA THỂ BÌNH YÊN

CHƯA THỂ BÌNH YÊN


Thềm khuya lặng gió mù giăng bủa
Vẫn cảnh thu vàng manh nguyệt úa
Cánh cửa lu mờ đẫm giọt sương 
Con đường vắng ảo mềm nhung lụa
Nhìn đêm đổ bóng lệ khơi hồn
Tưởng mộng vào khoang đời giỡn chúa
Một nẻo gian trần lắm nhiễu nhương
Lòng ta ước được cùng so đũa ./.

LCT O3/O8/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CẦU XIN QUA HẠN

Gió bão qua rồi mưa lại bủa 
Và bao thửa ruộng xem chừng úa
Do ngày Hạ vãn có nhiều sương 
Bởi bữa Thu về sao lắm lụa
Mãi đợi mùa giao khẩn đất trời
Hoài trông vụ đổi van thần chúa
Ơn dày tránh được cảnh buồn tâm
Vọng vái cao tằng luôn đủ đũa. 
03/8/2023.
*****
Lê Minh
ẢO MỘNG

Cạnh ngõ chiều rơi mờ khói bủa
Sau vườn ẩn hiện nhành hoa úa
Trên cành vắt vẻo những làn sương
Giữa sảnh đong đưa tà áo lụa 
Tiếng mõ rền vang vọng cảnh chùa 
Lời kinh bổng lặng dâng cùng chúa
Đêm tàn ảo giác ngự lòng ta
Để mộng về quây quần chén đũa

LM
*****
Phượng Phượng
HỒN THU ÚA

Nẻo cũ mây tràn sương trắng bủa
Vườn quê lá rụng hồn thu úa
Trăng tròn xõa bóng rọi vườn hoa
Khói mỏng xoay chiều bay tấm lụa
Ta dìu nốt nhạc giữa dòng thơ
Họ đọc lời kinh miền nước chúa
Mong đời trút những gánh sầu lo
Bếp cũ ân tình chung cặp đũa/

NPP 03/08/2023
*****
Trần Đình Tấn
CÀ CHÊ ĐŨA

Đường lên dãy núi mùa sương bủa
Gợi cảnh thu về cây đã úa
Nắng cũng đùa vui mỏi ngọn cam
Trăng vừa giỡn thú ngời manh lụa
Còn khơi tiếng mõ ở bên hồn
Để nghĩ lời kinh mừng cạnh chúa
Những buổi linh hồn vội nhớ thương
Đời ta mắm mặn cà chê đũa
03/7/2023
*****
Nguyen Dac Thang
KHÁT VỌNG BÌNH YÊN
Cõi thực giăng mù in váng bủa
Bình yên khởi vọng quên tàn úa
Soi hình tạc dáng bảo thần châu
Tuyển mẫu dàn khung cài áo lụa
Trác tuyệt vào đêm huyễn ảo hờ 
Êm đềm dỗ mộng hồn nhiên múa 
Chơi trò trí tưởng dạm niềm mơ
Mượn ảnh khơi ngàn so bó đũa.
Mai Thắng 230804
*****
Chin Ngo Van
LỐI EM VỀ 

Vẫn lối em về sương nhẹ bủa
Trời khuya lạnh lẽo thềm trăng úa
Thương hình nhỏ bé giữa lòng đêm
Xót nỗi vuông tròn sau mảnh lụa
Cảnh vắng hồn hoa lặng dõi đời 
Đường xa phận liễu thầm  kêu chúa
Mong rằng cuộc sống sẽ bình yên 
Một nẻo xô bồ trong nắm đũa!

Chin Ngo Van.        4/8/2023!

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

NƯỚC MẮT THU

NƯỚC MẮT THU


Lạnh lẽo khoang chiều thu lá đổ
Người đi thả muộn sầu trên phố
Con đò rẽ sóng nhẹ nhàng trôi 
Cánh nhạn chao trời lơ lửng vỗ
Bỏ nắng hồn nhiên rụng giữa bờ
Cho tình lãng mạn rời đêm khổ 
Duyên vừa sống lại chảy vào thơ
Vẫn bến xưa buồn trăng cổ độ ./.

LCT O1/O8/2O23
BÀI HOẠ:
*****
Hoành Trần
CHIỀU MƯA
Mênh mang chiều vắng nghe mưa đổ,
Không bóng người qua buồn nẻo phố,
Từng giọt phin sầu thánh thót rơi.
Đôi câu nhạc sến  mơ màng đổ,
Cà phê nguội ngắt không đường đắng,
Mì ổ nóng dòn chẳng thịt khổ,
Rứa cũng trôi qua một buổi chiều
Để chào đêm đến cũng vừa độ.
HT
1/8/23
*****
Tòng Trần
THU Ủ DỘT

Thu về lá rụng làn mưa đổ
Giải hạn nồng hanh từng dãy phố
Nước chảy theo lề vội vã trôi
Dông lùa nhổ cội rình rang vỗ
Lìa cây gió tạt đẩy xa bờ
Gãy ngọn cành tan nhìn quá khổ
Tại bởi tâm hồn mãi nhớ thơ
Nên giờ trí não hoài vô độ.
01/8/2023.
*****
Lê Minh
CHIỀU THU 
Nghiêng chiều cụm lá thu vàng đổ
Cảnh lặng bao trùm lên giữa phố
Mấy mảng mây buồn cạnh ngõ trôi
Từng cơn gió lạnh ngoài hiên vỗ
Nhân tình trở gót vợi niềm đau
Mặc khách xa đường vơi nỗi khổ
Dẫu biết ngày mai vạn tủi sầu
Em về lại nhớ thương từ độ 
LM
*****
Phượng Phượng
NƯỚC MẮT THU

Buồn khi ngắm lá vàng thu đổ
Lối hẹn xưa chiều mây đảo phố
Bản nhạc trầm êm kéo mộng về
Lời ca bổng nhẹ dìu mơ vỗ
Thương trời cổ xứ vạn sầu đau
Nhớ cảnh quê nhà muôn thống khổ
Một bóng người xa chốn mịt mù
Mà đêm lạnh dưới ngoài không độ/

NPP 01/08/2023
*****
Trần Đình Tấn
BUỒN MẤY ĐỘ

Bữa Hạ lui về Thu nắng đổ
Cành cây nõn mượt nhìn hiên phố
Trên đường tấp nập cảnh đời trôi
Cạnh biển âm thầm mây sóng vỗ
Ngắm dải hoàng hôn chịu nẫu mờ
Nhìn hoa phượng vỹ đành trơ khổ
Ai sầu tẩm rượu đốt vần thơ
Để những người xem buồn mấy độ
01/8/2023
*****
Chin Ngo Van
VỆT NẮNG HOÀNG HÔN 

Thu chiều ngắm vệt hoàng hôn đổ
Cõi dạ dưng buồn trông hẻm phố 
Lá cỏ theo dòng nhẹ nhõm trôi
Đàn chim sải cánh êm đềm vỗ
Khơi ngày tháng cũ phủ sương mờ 
Gợi nỗi niềm xưa vùi khiếp khổ 
Thuở ấy thường người nguyện mãi trao
Tin vào lẽ sống tầm cao độ!

Chin Ngo Van.       1/8/2023!
******
Vũ Như Cẩn
ÁNH MẮT THU
*****..♡..*****
Gió thoảng thu chiều rơi lá đổ 
Bên nàng tản bộ trên hè phố 
Vai kề mãi nói chuyện đời trôi 
Ánh mắt đưa tình bao cám dỗ 
Hạt nắng tơ duyên lọn tóc hờ
Mưa mang phận lỡ làn môi hỡ 
Lòng này lắng dịu với lời thơ
Bến đổ ven đường xe thổ mộ.!

***
01/08/2023 Vũ Như Cẩn