VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

TỰ CẢM

TỰ  CẢM


Chạnh nghĩ thơ mình chẳng giống ai
Nhiều khi ngẫu hứng lại dong dài
Mong người ghé đọc đừng chê dở
Nhắn bạn xem rồi hãy sửa sai
Bởi vốn từ non lời tục tĩu
Vì văn tự kém nghĩa khôi hài
Nên thường vẫn bị nhiều em chém
Dẫu thế nhưng nào phải ngoại lai ./.

LCT 14/O9/2O22

BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
TẠI THƠ ĐƯỜNG

Thơ mình cũng được khối người lai (like)
Bám luật Đường xưa sẽ chẳng dài
Chủ yếu niêm vần không bị lỗi
Chu toàn đối tự chửa hề sai
Từng hôm dạ lảng đêm rời guốc
Mỗi bận đầu quên buổi mất hài 
Tận giữa khuya về chưa muốn ngủ 
Mơ màng nghĩ ngợi mắt chờ ai..! 
14/9/2022.
*****
Trần Đình Tấn 
MẤY NGƯỜI LAI ( like)

Thơ mình nghĩa tự chẳng bằng ai
Dở ẹt còn thêm ngữ pháp dài
Tại bởi trăm người xem chán rõ
Do vì vạn kẻ thấy toàn sai
Vần niêm lạc lõng nghe chừng ngán
Chữ cấy tràn lan kể chuyện hài
Có lẽ không thèm coi bỏ sọt 
Ôi buồn chỉ được mấy thằng lai 
14/9/2022
*****
Phượng Phượng 
TÀN THU

Canh  tàn  tửu  đọng  nhớ  về  ai 
Bóng ngả thềm khuya lệ vắn dài
Mộng đã lên mầm duyên chửa chín
Cây vừa  bén  rễ nụ  đà  sai 
Nhìn thu đẹp cảnh mờ đôi mắt
Dõi nguyệt buồn đêm lạnh gót hài
Vẫn đó khu vườn ươm kỷ niệm
Sương lờ lững tựa chốn bồng lai/

NPP 14/09/2022
*****
Chin Ngo Van 
MÊ THƠ 

Thơ là cảm xúc ngại ngùng ai
Bởi nỗi niềm riêng sợi ngắn dài 
Bữa gặp cao chào nên ý phải 
Khi thì vội vã khiến từ sai
Buồn khung cảnh ấy đôi lời dại
Sướng buổi chiều kia một chữ hài
Lặng lẽ đăng hình nom khả ái 
Thôi thì cũng thấy nổi vài lai. “like”
Chin Ngo Van.     14/9/2022!
*****
Anh Nguyễn Nho
. TỰ PHÊ

Đọc lại thơ mình chẳng dám lai ( like)
Vần niêm luật đối học lâu dài
Đôi khi điệp ngữ mà không thấy
Lắm lúc bình đầu vẫn cứ sai
Bướng bỉnh lên dàn không chú ý
Bài đăng đọc lại giống như hài 
Thôi thì ráng học thêm nhiều nữa
Cố gắng trung bình chẳng vượt ai!
14/9/22 Nguyễn Nho
(* Điệp ngữ và bình đầu là hai lỗi dễ thấy nhất)
*****
Anh Manh Tien Nguyen
MẶC AI ( thánh độ ngu )
Lại quán Thi Đường buổi vãng lai
Cười cho vỡ bụng mấy đêm dài
Âm đồng tí tởn ôm mười lỗi
Ngũ độ ơ hờ gánh bẩy sai
Rảnh rỗi ngồi xem trò diện guốc 
Tò te lại ngánh kiểu khoe hài
Bầy qua  diễn lại đâm buồn ngủ
Thói chảnh ai dòm cũng mặc ai 
14/09/22-H V