VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2022

ĐÊM GIÃ TỪ

ĐÊM GIÃ TỪ
(Thuận nghịch độc)

Mai vàng buổi mẹ giã từ cha
Lại khép đời hôm lạnh cửa nhà
Dài vắn lệ đêm đường bỏ ngựa
Nổi chìm mưa sớm mộng rời xa
Phai hương ngõ trắng mây trời rộng
Lặng gió vườn khuya lối nguyệt tà
Mài miệt dấu xưa sầu nặng gánh
Vai mòn áo rách vải màu pha ...

Pha màu vải rách áo mòn vai
Gánh nặng sầu xưa dấu miệt mài
Tà nguyệt lối khuya vườn gió lặng
Rộng trời mây trắng ngõ hương phai
Xa rời mộng sớm mưa chìm nổi
Ngựa bỏ đường đêm lệ vắn dài
Nhà cửa lạnh hôm đời khép lại
Cha từ giã mẹ buổi vàng mai ./.

LCT 13/O2/2O22

BÀI HOẠ :
**********
Phượng Phượng 
MÙA XUÂN NHỚ MẸ
(Thuận nghịch độc)

Mai sớm ngõ về bé đợi cha
Ngẩn ngơ lòng mẹ vắng hoang nhà
Dài đêm trỗi khúc tình dang dở
Lặng sóng mơ đầu mộng xót xa
Phai nhạt lối chiều sân lá mượt
Sẫm đen màu tối cảnh trăng tà
Mài chân gót khổ đời du mục
Vai gối rã rời buổi nắng pha 

Nghịch

Pha nắng buổi rời rã gối vai
Mục du đời khổ gót chân mài
Tà trăng cảnh tối màu đen sẫm
Mượt lá sân chiều lối nhạt phai
Xa xót mộng đầu mơ sóng lặng
Dở dang tình khúc trỗi đêm dài
Nhà hoang vắng mẹ lòng ngơ ngẩn
Cha đợi bé về ngõ sớm mai/

NPP 13/02/2022
***********
Trần Đình Tấn 
MÁ KỀ VAI

Thuận:
Mai ngày mẹ thấy chẳng còn cha
Khổ nỗi nhìn em lệ mất nhà
Dài mãi buổi sương dày ngắm cận
Ngắn hoài đêm biển lặng nhìn xa 
Phai mờ mộng tưởng trời đêm sáng
Rõ bóng tràn mơ nguyệt cảnh tà
Mài hết bụi dơ đời bỏ lỡ
Vai kề má đậm nghĩa tình pha

Nghịch:
Pha tình nghĩa đậm má kề vai
Lỡ bỏ đời dơ bụi hết mài
Tà cảnh nguyệt mơ tràn bóng rõ
Sáng đêm trời tưởng mộng mờ phai
Xa nhìn lặng biển đêm hoài ngắn
Cận ngắm dày sương buổi mãi dài
Nhà mất lệ em nhìn nỗi khổ
Cha còn chẳng thấy mẹ ngày mai
13/02/2022 * tv; đv