VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

GÓC KARAOKE


GÓC KARAOKE


Ơn trời chửa đói vậy thì thôi
Thấy cảnh này đây nhục nhã rồi
Mẹ chẳng vui chiều trăm gã níu
Cha nào thích cảnh vạn người lôi
Nào ai dạy kiếm mùi ngon tửu
Chỉ hắn tìm xin chỗ ngọt mồi
Lõa thể như bầy chim cút lột
Tay sờ miệng hít mộng trèo ngôi ./.

LCT 24/08/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐỔI ĐỜI

Cũng bởi "đô thành hóa"...vậy thôi !
Làng xưa đã khoác cảnh Tiên rồi
Ca phòng lả lướt em ngồi đợi
Khách sạn eo sèo kẻ giỡn lôi
Cửa rộng trầm ngâm hình bóng lão
Thềm cao lảnh lót giọng chim mồi
Cư nhàn... bất thiện ai mà chẳng
Một thoáng quê nghèo bỗng đổi ngôi.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Tòng Trần 
TỆ NẠN

Rõ khổ vô nghề mới vậy thôi
Bày thân lột xác...đã cho rồi
Ông kìa chẳng bạc liền, em níu
Chú nọ không tiền sẵn, ả lôi
Đỏ mặt nồng tươi, chàng mó đĩa
Hồng da mát rượi, gã ôm mồi
Nên đành gác cẳng ngồi yên vị
Tận hưởng đêm này lão soán ngôi.

24/8/2020.
*****
Phượng Phượng
KIẾP BẠC

Lỡ gánh duyên buồn chỉ vậy thôi
Tàn đêm dỗ giấc ủ ê rồi
Trăng hờ hững mộng chờ mây níu
Sóng ngẩn ngơ hồn đợi gió lôi
Vẫn một mình em kề chén rượu
Còn đôi đứa bạn vắng mâm mồi
Thương hờn cũng thế sầu đau mãi
Lược bỏ không cần tóc rẽ ngôi/

NPP 24/08/2020
*****
Vĩnh Long
BẾN ĐÊM

Cũng tại đua đòi phải thế thôi
Dù thân rũ rượi héo hon rồi
Lừa hoa vẫn đỏ cho chàng kéo
Phỉnh nhụy đang hồng khiến lão lôi
Váy cũn bông đùa khi chạm tửu
Hài cao bỡn cợt lúc đơm mồi
Điên cuồng nhảy múa quần quên mặc
Dõi kẻ sang giàu cướp giật ngôi
Vĩnh Long 
*****
Nguyễn Thế An
CỤC SUNG SƯỚNG THUỘC BỘ... H

Xử phạt hay là.. cũng thế thôi
Tình trăng gió đã mẩn mê rồi
Mai hồng chị riết đầu hay ngẩng
Cục sướng anh vào thủ dễ lôi
Vẫn ả yêu tiền nên chạng háng
Mà ông khoái lạc tưởng đưa mồi
Chiêu bài rút nữa kinh... hồi lộ
Tóm lại anh hào vẫn ở ngôi.

Nguyễn Thế An
(Điệp từ, phạm đề...)
*****
Vanhiep Ngo
LỠ MỘNG ĐỜI 

Đã đến nơi này phải chịu thôi
Dù sao tớ cũng sẩy chân rồi
Người ca vũ nhịp cô đào hối
Bọn xỉn lăn nằm mấy gã lôi
Bởi mãi ham lời nên xấu rượu
Thành ra chịu lỗ chẳng ngon mồi
Thương thầm phận gái đời trôi nổi
Mất thuở xuân thì lỡ mộng ngôi.

23/8/2020 VHN
*****
Vui cùng quý thi hữu
TẠI AI ?

Năm lần bảy lượt nói rằng thôi
Đủ kế mà không được nữa rồi
Chị bảo sinh tồn nên vẫn níu
Anh cần tích trữ mãi còn lôi
Buồn cho thế sự người to đĩa
Chán cõi trần gian kẻ mặn mồi
Những tấm thân tàn trôi nổi phận
Ban ngày ẩn mặt tối vào ngôi ./.

LCT 24/08/2020
*****
Tòng Trần 
BẮT PHẠT CHO RỒI
Bài đối họa.

Bắt phạt đôi lần sẽ bỏ thôi
Còn ông : báo vợ giũa cho rồi
Không nghề nợ hỏi bầy con níu
Chẳng nghiệp cơm thèm lũ nhóc lôi
Những tưởng rằng anh nào thích rượu
Ngờ chi tại ả cứ chưng mồi
Thân nàng ráng chịu làm sao đổi
Phận thiếp cam đành rũ cả ngôi.
24/8/2020.