VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023

VẾT BUỒN

VẾT BUỒN


Ngẫm miếng đời chua đủ sự tình
Ta mòn trí tưởng nhục cùng vinh
Nhiều khi rượu đắng sầu mơ cảnh 
Lắm buổi hồn hoang lại dõi hình
Cảm ánh trăng tàn muôn nỗi sợ
Trông làn nắng vỡ vạn điều kinh
Lòng nhân đã lộ bày chân tướng
Chuyện bể càn khôn ấy miễn bình ./.

LCT 10/O9/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Lê Minh
CHUYỆN CÕI TRẦN 

Nhiều đêm dõi Nguyệt chán manh tình
Muốn bỏ không màng nỗi nhục vinh
Lỡ chuyến đò xưa sầu mộng cảnh
Lầm con ngõ vắng vội quên hình 
Ta về cửa Phật nghe lời mõ
Bậu trở vô chùa ngẫm tiếng kinh 
Dẫu biết trần gian nhiều vọng tưởng 
Thì nương bát nhã để tâm bình 
LM 
*****
Lê Minh (bài2)
Thạch Hãn 
SỰ ĐỜi 

Nhiều khi dõi nguyệt đắm men tình 
Đã bước qua thềm cảnh nhục vinh
Để bữa mưa về ôm vạn bóng
Rồi hôm gió trở giữ muôn hình
Trăng tàn cuối hẻm mình em sợ
Mộng vỡ bên hè chỉ nó kinh
Biết sự đời nên đành bỏ ngõ
Đường nhân thế rộng chẳng nên bình
LM
*****
Phượng Phượng
MỘNG BÌNH YÊN

Mời anh hãy cạn chén men tình
Để gánh thơ sầu hóa nghĩa vinh
Lại mảnh lòng thu vừa vỡ sóng
Còn đêm gối mộng đã nên hình
Trăng vàng vọt bóng nhồi trên biển
Rượu nhạt nhoà môi ở mé kinh
Mở ngõ hồn hoang mùa gió lộng
Cùng mơ cuộc sống mãi yên bình/

NPP 10/09/2023
*****
Trần Đình Tấn
KHỔ ÁI TÌNH

Tại nghĩa  vì duyên khổ ái tình
Nên giờ chẳng có được ngày vinh
Từng đêm ngắm nguyệt buồn xuyên ảnh
Mỗi buổi nhìn mây gợi nhớ hình
Thấy cảnh sương mờ em mãi sợ
Trông màn tối sẫm chị hoài kinh
Người xưa mộng tưởng không còn đó
Để nỗi niềm riêng hết luận bình
10/9/2023
*****
Tòng Trần
MUỐN ĐƯỢC YÊN

Đời luôn bỉ cực lắm vô tình
Nghĩ cuộc phong trần chẳng lúc vinh
Phận xác vừa sinh còn giữ ảnh
Phần thân mới nở đã lưu hình
Do vì khổ khó buồn nên ngại
Bởi tại cơ hàn nẫu quá kinh
Biết phải làm sao sầu mọi nỗi
Thì thôi chỉ muốn được yên bình.
10/9/2023.
*****
Đăng Khoa Lê
.          VẾT NHƠ

Đời lo ngậm miếng bỏ rơi tình
Có trải phong trần biết nhục vinh
Mấy kẻ nhiều ô bồi thắm phận
Nhiều tên ít chữ dệt to hình
Vì tham ngã ngựa leo nhà đá
Bởi hám vô tù học sử kinh
Thấy của ai người trông đỏ mắt
Đừng nêm chặt quá vỡ tan bình

         L Đ K 10/09/23
*****
Vũ Như Cẩn
BUỒN CHI 
***..♡..***
Đời chua ngẫm lại bởi do mình 
Tiến thủ từ nang mọi phúc vinh
Bởi thế nhiều khi sầu cảm cảnh 
Cho nên lắm lúc dõi hoang tình 
Trăng tàn sáng tỏa mang lo sợ
Nắng vỡ bình minh nỗi hải kinh
Để lộ lòng nhân đầy dối chướng
Càn khôn biến đổi miễn an bình./.

***
10/09/2023 Vũ Như Cẩn 
___________/VNC------------------------
*****
K Bình Phương
....đoạn buồn du miên

             TỰ TÌNH KHÚC (51)
                       .......
Dốc hết cho quên một chuyện tình
Nào ngờ đáy cốc lại lung linh
Sâu thêm vết cắt vào miền tịnh
Ngỡ đã rong rêu được lặng bình
Ánh mắt xa xăm từ cõi tĩnh
Sầu buồn lăng lẽ giữa u minh
Men cay cố giết mà nào định...
Cuộc mộng chưa tan bóng với hình
....
     ...Thanh Sơn.
*****
Chin Ngo Van
NIỀM RIÊNG 

Trần gian huyễn hoặc với men tình 
Thế sự xoay vần giữa khổ vinh
Lại những mơ màng khi thấy cảnh 
Rồi bao thổn thức bữa nom hình
Hôm buồn khói toả làm run sợ 
Buổi lạnh mua về khiến hãi kinh
Ngẫm nẻo sông hồ nên ngại với
Niềm riêng cũng vậy chớ nên bình.

Chin Ngo Van.        10/9/2023!