VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

TỚ VẪN CHỜ

TỚ VẪN CHỜ

 ( Toán thi - nđt )
                    Ltvt - ntvv
               “””””@“”””””

MỘT cõi trầm luân chán nản rồi
ĐÔI ngày sống để VẠN chiều trôi
Tàn xuân cuộc lữ còn MƯƠI bước
Mãn hạ bàn chân phải CHÍN trồi
BỐN bể giang hồ tâm vẫn lạnh
MUÔN đời lãng tử ý còn hôi
Chờ HAI thập kỷ tròn TRĂM cút
BẢY CHÍN nào mơ chuyện mãi ngồi ./.

    LCT 19/12/2019

XA NGƯỜI

XA NGƯỜI


Người đi khuất nẻo tự lâu rồi
Cảnh nhớ mong buồn mãi vậy thôi
Những tối vàng trăng ngùi nhịp thở
Nhiều hôm đỏ rượu đắng âm trồi
Canh từng ngọn lửa sầu đun cháy
Gác mỗi đêm tình mộng đẩy sôi
Cạn chén đời bên dòng ảo huyễn
Lòng ta tựa khoảnh gió leo đồi ./.

  LCT 19/12/2019