VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2023

MƠ HOANG

MƠ HOANG


Câu thơ gút mắc những lời bình
Giọt rượu đời hờn ánh mắt xinh
Để kẻ chăn đơn sầu tiếng sóng
Cho đêm gối chiếc hận người tình
Từ chiều thấy lá thu rơi động
Đến tối nhìn dòng chữ dẫn kinh
Giữa cõi mơ hoang màu ảo ảnh
Tôi em mộng mị bóng tìm hình ./.

LCT 18/O9/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Phượng Phượng
KÝ ỨC TUỔI THƠ  

Viết mấy câu thơ họ luận bình
Vài dòng ký ức tuổi thơ xinh
Đêm qua thả nổi người dìu sóng
Tối đến buông trôi kẻ trả tình
Khổ cảnh tiền tài mong niệm phật
Buồn lòng lễ nghĩa ước mơ kinh
Đôi khi chọc giận đời nguyền rủa
Hận cuộc trăm năm bóng nhớ hình/

NPP 18/09/2023

Em họa cùng vần thơ xinh anh tuần mới ngọt ngọt yêu thương anh nhé❤😘
*****
Lê Minh
CUỘC MỘNG 

Chán lắm em ơi cuộc luận bình
Người thì quá xấu kẻ không xinh
Hôm qua ả bảo dìu làn sóng
Tối trước em kêu thả cửa tình
Ngẫm cõi dương gian về lạy Phật
Buồn  đời thế giới luyện trang kinh
Mong sao cuộc mộng đừng tàn rã
Để buổi xuân sang bóng thấy hình 
LM 
*****
Tòng Trần
NGỠ HOA XINH

Thấy bóng cô em khỏi phải bình
Nhìn người lộng lẫy ngỡ hoa xinh
Duyên đang khổ sở đời nhiều sóng
Phận lại gieo neo số lắm tình
Khởi điểm ngày nào ưa bị động
Tìm chàng lúc đó sợ nên kinh
Chưa qua những chỗ bèn rời ảnh
Vẫn giữ trinh nguyên để nổi hình.
18/9/2023.
*****
Trâm Ngọc
MƠ HOANG

Bỡ ngỡ xem qua chuyện luận bình
Buồn cười xấu tốt cũng khen xinh 
Mời chào kể lể thêm khơi chuyện 
Viết nhắn loanh quanh lại gạ tình
Chữ nghĩa cao siêu thần thánh khiếp
Trò đời thấp kém quỉ ma kinh
Phân ranh mộng thực đừng lầm lẫn 
Ảo ảnh trên trang chớ nói hình.
*****
Trần Đình Tấn
CHỤP NHIỀU HÌNH

Câu thơ chọn rượu phải đầy bình
Cảm tưởng tràn trề có gái xinh
Dịu ngọt mong em ngày lướt sóng
Miên man đợi chị tối làm tình
Dù rằng gối chiếu không khua động
Dẫu nghĩ nhà chùa chẳng nể kinh
Sáng sớm hai bên còn thậm thụt
Anh kia lấy máy chụp nhiều hình./.
*****
Vạn Cổ Sầu
GÓC TÂM TƯ 

Biểu cảm câu thơ xót ý bình 
Lời sầu bởi tiếc giấc mơ xinh 
Trăng thu bữa dõi mờ dòng lệ 
Giọt rượu hôm say ướt dấu tình 
Nhắc tới đường đời ta vẫn hãi 
Nhìn về hệ vận nó đang kinh 
Tâm tư cố giấu điều hờn tủi 
Cõi vãn trơ vơ chả đổi hình.

Vạn Cổ Sầu: 19/O9/2O23