VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2024

RỒI THU CŨNG RA ĐI

 RỒI THU CŨNG RA ĐI


Vẫn giọt buồn thu chảy xuống hồn
Đêm đào lỗ thả nắng chiều chôn
Vườn xưa bướm đã không về lại
Áo cũ người quên chẳng mặc dồn
Lạnh mảnh thân ngà bao nỗi khó
Đau làn mắt ngọc giữ lòng khôn
Từ hôm ngọn gió tràn qua cửa
Nẻo mộng còn chăng những tiếng ồn ./.

LCT O3/O9/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Đăng Khoa Lê

.    CHIẾC LÁ CUỐI THU

Dòng thu đổ xuống cõi vô hồn
Vạt nắng sau cùng thả lỗ chôn
Lạnh bởi tình xưa thuyền mới gọi
Buồn thay bạn cũ bến xa dồn
Hai hàng lệ đỏ rơi bờ đắng
Một trái tim hồng bỏ nẽo khôn
Oán tại làn mây rời bãi biển
Trời quê vắng hẳn giọng ve ồn

               L Đ K 03/09/24
*****
Tòng Trần
THU BUỒN

Thời gian vẫn lượn ở tâm hồn
Những buổi Thu buồn cứ lịm chôn
Lá dỗi chiều nghiêng từng mảng dập
Cành rung tối ngả mỗi canh dồn
Đau miền nghĩa nợ nào mong khó
Khổ chỗ ân tình há được khôn
Mộng ước còn đâu ngày mãi trả
Bình yên chỉ muốn cõi không ồn. 

03/9/2024.
*****
Lê Minh
LẦN THEO KỶ NiỆM

Vẫn tiếng chiều rơi lạnh nẻo hồn
Con đường kỷ niệm đã vùi chôn
 Triển sông ảo não lời chim hót
Dọc bãi đìu hiu mảnh nắng dồn
Dưới cõi dương trần truy kẻ dại
Nơi miền ngũ uế hỏi người khôn
Lần theo ngọn gió tìm hương cũ 
Cảnh xóm làng khuya cũng bị ồn
LM
*****
Thanh Huong

VÔ ĐỀ

Đường thu rải bước nhẹ  tâm hồn
Nỗi khổ đông về ắt được chôn
Bởi xứ miền trung thường bão dập
Vì nơi ải bắc mãi mưa dồn
Dân lành trải nghiệm bày mưu khéo 
Bậc sỹ anh tài xử trí khôn
           ***
Hí hoạ vài câu tình hữu hảo
Nào mong trống nổi lại chiêng ồn

Thanh Hương
03/9/2024
*****
Dinh Tuan Minh
LAO XAO GIÓ…
Chiều Thu ảm đạm rũ tâm hồn
Nắng thủy tinh vàng cũng bị chôn
Giận bão từng cơn còn khuấy đảo
Hờn giông những đợt cứ vây dồn
Tuy nghèo vẫn quyết nghe điều thuận
Dẫu khổ luôn tìm học ý khôn
Chỉ mộng quanh vùng thôi hỗn chiến
Rồi mong ngõ nhỏ hết âm ồn
Đinh Tuấn Minh.
*****
Trần Đình Tấn
RỒI MỘT NGÀY

Lạnh lẽo đồi hoang bỏ ướt hồn
Bên triền nấm mộ cũng vừa chôn
Bài thơ dạo ấy còn lưu giữ
Kỉ niệm giờ đây vẫn cứ dồn
Ngẫm mảnh thơ đường ông đến dại
Mong dòng lục bát lão dần khôn
Rồi quên hoạ xướng buồn song cửa
Gió ở ngoài kia vội vã ồn./.
03/9/2024
*****
Vũ Như Cẩn
THU TÀN PHẢI RA ĐI
    *******..♡..*******
Tàn thu rớt đọng cửa tâm hồn 
Lại đến gần hơn nấm mộ chôn
Tuổi trẻ tình yêu đừng nhắc lại
Già nua biểu cảm chớ nên dồn
Về chiều nỗi khổ càng gây khó
Nẻo sớm nơi lòng dẫn lối khôn 
Ngọn gió lùa qua vành nón đội 
Chào nhau tiếng gọi át đâu ồn./.

***
VNC 03/09/2024 
____/Vũ Như Cẩn-------------------------------
*****
Hương Lan
RỒI THU CŨNG LẶN
Tung hoành ngũ độ
Bát điệp Thu

Rồi Thu cũng lặn vấn vương hồn
Để gió Thu buồn giỡn động chôn
Nhớ cảnh Thu hồng yêu giữ mộng
Chờ Thu Hạ thắm trải mong dồn
Trăng vàng nắng tỏ Thu đành nẫu
Bụi thẫm Thu nồng dáng phải khôn
Vẫn đợi ngày Thu tròn bến thỏa
Nằng Thu khởi mãi gạn câu ồn

03.09.2024
Hương Lan
*****
Bài đối hoạ :
THƠ TRONG RƯỢU

Gửi mộng vào đêm trống ngõ hồn
Thu sầu giữ lại nhớ đừng chôn
Dù cho gió lạnh chiều mưa rã
Dẫu đến ngày đau cảnh nợ dồn
Một cõi gian trần bao đứa khổ
Bên dòng thế sự bể người khôn
Vần thơ nối mạch tình thân hữu         
Ý nghĩa tìm trong cuộc tửu ồn ./ 

LCT O3/O9/2O24
*****
Hương Thanh
RƯỢU & THƠ

Lời thơ kín kẽ đủ say hồn
Rượu đẫm men nồng bởi cách chôn
Ngữ thảo từng câu chờ gió lộng
Vần gieo mỗi ý đợi mây dồn
Ai từng “Gừi Mộng” còn hơn khéo
Kẻ lại “Thu Sầu” rõ lắm khôn
Chớ bảo đường thi vầy 
cực dễ
Rồi cao lớn giọng chỉ thêm ồn

Thanh Hương
03/9/2024
*****
Bài đối hoạ 2
THÂN & PHẬN

Chén tửu chìm đêm mộng lỡ hồn
Ta người lữ khách mượn lời chôn
Dù duyên đã mấy mùa trăng lộng
Dẫu phận còn đôi lúc lửa dồn
Ngại tuổi xuân mòn nên bước khẽ
Lo miền mộng úa phải lùi khôn
Vài câu ấy cũng tình giao hảo
Chỉ sợ người chê nói lão ồn ./.

LCT O4/O9/2O24
*****
Huong Thanh

Chân tình nào phải lo xa
Niềm vui thi phú chỉ là niềm vui

TÌNH LẶNG

Một thoáng nhìn qua đã gửi hồn
Bao mùa lá đổ chặt lòng chôn
Ngày trôi cứ nghẹn buồng tim vỡ
Buổi vãn thường đau trống ngực dồn 
Nhớ thuở ban đầu ngây rõ dại
Thương lần tái ngộ chửa hề khôn
Miền quê tĩnh lặng thời xa xứ
Mãi sợ triều dâng cảnh sóng ồn 

Hương Thanh
05/9/2024
*****
Bài đối hoạ 3
Huong Thanh 
Cảm ơn em những ngọt bùi
Vần thơ khóc cảnh sụt sùi nhớ thu

TÌNH LẶNG

Chiều thu lặt cỏ nắng loang hồn
Những đoá hoa tàn gửi mộng chôn
Nghịch cảnh bầy ong hờ hững đáp
Vòng quanh lũ bướm lửng lơ dồn 
Em hờn dạo ấy tình duyên khổ
Nó dỗi bây giờ tửu lượng khôn
Chỉ có vần thơ nằm lạnh lẽo
Từng câu đảo ngược lúc đêm ồn ./.

LCT O5/O9/2O24