VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

TIẾNG CHUÔNG ĐÊM

TIẾNG CHUÔNG ĐÊM

(Song Thanh)

Chuông đêm xé nát cõi lòng nàng
Lẫn giữa còi tàu thánh thót vang
Để mảnh tim côi sầu phố vắng
Cho con mắt biếc mộng đèn vàng
Tình buồn giọt lệ tương tư chảy
Gối chiếc dòng đời ngụp lặn sang
Mặn ngọt chua cay chìm dĩ vãng
Trong mơ ảo ảnh bóng hình chàng ./.

LCT O5/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
Mộng Hoài Nhân
CHỨC NỮ NGƯU LANG.
(Song thanh)
Đến tháng mưa ngâu gặp mặt nàng.
Dù rằng sấm sét dội âm vang.
Nồng nàn sớm tối tươi hoa ngọc
Ấm áp mây sương đẹp mộng vàng.
Núi lớn trùng trùng không ngại vượt.
Đường dài điệp điệp cứ băng sang.
Thương cho số kiếp tình đành lỡ.
Bọn quạ giăng qua cứu giúp chàng.
Mộng Hoài Nhân.
5/4/2021.
*****
Y ĐỀ
Mặc kệ đêm đen , dõi bóng nàng
Chuông chùa lặng lẽ mỗi hồi vang
Mênh mang thả bước vào u tịch
Bảng lảng đèn chao ngã ánh vàng
Bởi tại e dè bao tiếng ngỏ
Hay là trắc trở mỗi lần sang
Mà nay vất vả tìm nhân dạng
Giải nỗi tương tư của chính chàng .
Ngânha
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHỚ NGƯỜI XƯA
(Song thanh)
Chẳng hiểu sao ta cứ nhớ nàng
Lòng còn bổi hổi tiếng em vang
Bao hôm dưới gối tìm màu ngọc
Những bữa bên nhau dệt mộng vàng
Nhạn vội lìa đàn khi gió cuốn
Thuyền đành ngóng bến buổi thu sang
Thương ai dạ lại càng mòn mỏi
Ngó cái thân như gã chẫu chàng.
Nguyễn Gia Khanh
*****
ÁNH TRĂNG CÔ ĐƠN
(song thanh)
Ngắm ánh trăng khuya chạnh dạ nàng
Đời buồn lệ mặn tiếng chuông vang
Quê xưa sóng gió tràn đầu bãi
Ngõ cũ đêm mưa trút lá vàng
Để kẻ bùi ngùi cơn mộng lại
Còn người bịn rịn cảnh thu sang
Tâm tư chẳng ổn lòng sầu nhớ
Khổ sở con tim thiếu vắng chàng/
NPP 05/04/2021
*****
Tòng Trần
CÒN ĐẦY MỘNG
Song thanh
Gối chiếc cô đơn tội nghiệp nàng
Từng hồi gió rít lộng nghe vang
Thân côi giữa ngõ đời...toàn đá
Phận bạc trong nôi số...đếch vàng
Khổ sở nào sầu tuy Hạ lại
Nghèo hèn chẳng tủi dẫu Thu sang
Tan mây ánh sáng còn đầy mộng
Rã bão con tim hẹn gặp chàng.
05/4/2021.
*****
Vĩnh Long
TÌNH LỠ
Khóc lóc bao đêm tội nghiệp nàng
Nhiều lần lủng bủng hận chuông vang
Đêm thương chốn ước tàn màu đỏ
Bữa dỗi nơi mơ úa sắc vàng
Trách sáng mưa tuôn ngăn cậu lại
Hờn chiều gió cuốn cản anh sang
Chơi vơi lạc nhịp buồn phiền mãi
Bối rối mong sao được gặp chàng
*****
BỎ BẾN
Tới bến mong sao gặp lại nàng
Nào ngờ đến xóm pháo đang vang
Bần thần dõi nẫu trong sương bạc
Bủn rủn trông ai dưới nắng vàng
Giữa ngõ bao căm như lụt ngập
Đầu đường thấy tức tựa giông sang
Hờn vì lốc cuốn trôi duyên mộng
Giận bậu luôn kêu thiếp nhớ chàng
Đinh Tuấn Minh