VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

TIẾC MÃI MỘT LỜI CA

TIẾC MÃI MỘT LỜI CA


Đêm ngồi dõi mắt tận trời xa
Chạnh nghĩ mà đau xót tuổi già
Nhớ ngõ xưa mòn chân của mẹ
Thương đường cũ nẻ gót đời cha
Còn đâu biển hạ chiều mưa trắng 
Vẫn đó trời đông cảnh lệ ngà
Tưởng tháng năm tình côi lặng lẽ
Nhưng rồi tiếc mãi một lời
 ca ./.

      LCT 14/05/2022
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần 
CHỈ CÓ LỆ CA...! 

Giã biệt lâu rồi thuở tít xa..
Giờ đây nghĩ lại tủi thân già
Gia đình bếp lửa nhìn không Mẹ
Bậu ngõ sân vườn thấy chẳng Cha..! 
Để dạ buồn len ngày vẫn trắng
Còn tâm nẫu lắng buổi đâu ngà 
Nơi miền giới cảnh Người bay mãi
Phía cõi dương trần chỉ lệ ca... 
14/5/2022.
*****
Phượng Phượng 

GIỌNG CA DĨ VÃNG

Một thoáng thu còn ở quá xa
Mùa xuân Én liệng gốc thông già
Chiều buông thấy cảnh buồn thương mẹ
Nắng rã nghe lòng lạnh nhớ cha
Lắm bữa hoàng hôn mờ sóng bạc
Nhiều hôm bãi biển bóng sương ngà
Em ngồi đếm lại ngày tan vỡ
Đã lấy đi rồi khúc nguyệt ca/

NPP 14/05/2022
*****
Hà Ngân 
Y ĐỀ 

Thưở ấy theo chồng gã xứ xa 
Làm dâu cả họ trẻ luôn già
Chiều sang thắt ruột thương về mẹ 
Tết lại đau lòng nhớ đến cha
Một lúc cơ cầu môi đã bạc 
Bao phen vất vả tóc sang ngà
Nhìn gương chợt thấy hình ai lạ
Chẳng phải cô nàng thích hát ca

Ngânha
*****
Vĩnh Long 
NGÀY VỀ..
Quạnh quẽ bao chiều bởi xót xa
Đìu hiu nép cạnh lũy tre già
Rồi thương lúc cảnh không còn mẹ
Lại tủi khi đời cũng mất cha
Sảnh cũ đang chờ tia nắng bạc
Thềm xưa vẫn đợi ánh trăng ngà
Mà sao chẳng thấy người lai vãng
Để lũ con về nghẹn tiếng ca
Vĩnh Long
*****
Chin Ngo Van 
VẲNG GIỌNG CA

Dõi khoảng mây trời tận phía xa
Chiều quê ảm đạm xót thân già
Khơi lần nắng đỏ nghiêng hình mẹ 
Gợi bữa mưa dầm ngả bóng cha
Cảnh cũ còn thương ngày hạ trắng
Thềm xưa vẫn nhớ buổi đông ngà
Bây giờ nghĩ lại lòng ngơ ngẩn
Thấy vẳng bên đời mãi giọng ca.

Chin Ngo Van.       14-5-2022!