VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

ĐỜI LÀ NỖI ĐAU

ĐỜI LÀ NỖI ĐAU


Giữa ánh đèn đêm một biển sầu
Trăng tà khuất dạng đã từ lâu 
Vàng thu chẳng xoá mùa thương cũ
Đắng tửu nào quên chuỗi mộng đầu
Cuộc lữ xoay chiều manh vải vá
Canh đời chuyển dịch đáy quần khâu
Niềm mơ bỗng chết dần theo tuổi
Để những ngày vui lịm xuống cầu ./.

LCT O6/1O/2O22
BÀI HOẠ :
*****
Luong Tran 
SẦU CÔ LỮ

Dõi mắt nhìn theo biển lắng sầu
Nghe đời khắc khoải đã từ lâu
Buồn thân viễn xứ còn chưa cuối
Tủi phận tha phương mãi điểm đầu
Nửa cuộc trần hồng trơ áo vá
Nhân tình thế thái tráo tay khâu
Lòng buông mặn đắng trì tâm nguyện
Ước được bình an thỏa mộng cầu...

06/10/2022
*****
Phượng Phượng 
MỘNG SẦU

Lòng hiu hắt bởi mộng đêm sầu
Lối cũ trăng tàn lặn đã lâu
Có lẽ người quên mùa hạ cuối
Còn không kẻ nhớ mảnh duyên đầu
Xuôi dòng kỷ niệm mình ta vá
Ngược bến ân tình mỗi nó khâu
Khoảnh khắc thời gian vừa bỏ lại
Buồn như ngọn sóng vỗ chân cầu/

NPP 06/10/2022
*****
Tòng Trần 
NGUYỆT BỎ ĐI RỒI...

Trùng khơi giận dỗi để tim sầu
Nguyệt bỏ đi rồi cũng khá lâu
Để mộng cài then hồn khóa ngõ 
Còn mơ chặn cổng trí nêm đầu
Bên tình chẳng vẹn làm sao vá
Giữa nợ không tròn chắc phải khâu
Cứ mãi buồn than ngồi cạnh biển
Và luôn não hận đứng trên cầu...!
06/10/2022.
*****
Ánh Dương 
TIỄN THU

Hoàng hôn tím lịm tiễn thu sầu
Dạ  trĩu  u hoài  cũng  đã  lâu
Quạnh quẽ vườn hoang chiều nắng cuối
Đìu hiu ngõ lạnh buổi mưa đầu
Anh rời ngõ hạ thuyền xa vắng
Mộng lỡ xuân này sóng lặng sâu
Nguyệt lão se nhầm duyên chẳng thắm
Đành cam lẻ bóng giữa đêm cầu

KL 6.10.22
*****
Trần Đình Tấn 
LẮM CHUYỆN SẦU

Mười phương cũng lắm chuyện ôm sầu
Mỏi sóng trong lòng giận dữ lâu
Mỗi ả về quê tìm bạn cuối
Mình tôi hỏi phố gợi ân đầu
Mong người gặp gỡ tình xưa hỏi
Mộng kẻ chan hoà nghĩa mới khâu
Mấy lão già nua ngồi tuổi chọn
Mà sao thoả nguyện với yêu cầu./.
06/10/2022
*****
Phung Phan 
LAM CHIỀU

Đồi thông nắng nhẹ phủ mây sầu
Dõi cảnh đôi diều lượn gió lâu
Kỷ niệm ngày thơ bờ ái cũ
Tàn dư thuở bé ngõ yêu đầu
Qua buồn nhớ khẽ rằng chưa bện
Vướng tủi thương thầm dẫu được khâu
Thọ mãn đời hoa còn mấy tuổi
Niềm mơ nước chảy vội qua cầu

   Phung Phan