VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2023

TUỔI BIẾT BUỒN

TUỔI BIẾT BUỒN


Những giọt buồn rơi cứ chảy tràn
Tâm thần bất định chẳng hề an
Miền thu trải lá vùi chân động
Hẻm gió lùa đêm lỡ nhịp đàn
Hận cõi nhân tình bao kẻ dối
Lo miền thế tục biển người gian
Từ hôm khói nhuộm vàng sân bãi
Mới hiểu đời như mộng rã làn ./.

LCT O2/O9/2023
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
NỖI SẦU...

Sầu tâm khói đượm để môi tràn...
Những lúc trong lòng chẳng được an
Tuổi dốt nhiều khi buồn bỗng động
Đời ngu lắm bận khổ nên đàn
Xa rời bạn hữu đành mang dối
Vắng biệt thân bằng đã phải gian
Hạnh phúc còn đâu hồn thỏa mãn
Tình thương cũng bỏ dạ chia làn.
02/9/2023.
*****
Phượng Phượng
NỖI  BUỒN MANG TÊN MÙA THU

Sầu thu bến lạnh cảnh mây tràn
Những tối đơn lòng dạ chẳng an
Tiếc bởi vầng trăng rời ngõ mộng
Buồn khi ngọn gió cản âm đàn
Đây màu kỷ niệm tình xa vắng
Đó mảnh xuân thì nghĩa dối gian
Thiết nghĩ đời như dòng bọt biển
Vừa leo bãi cát đã chao làn/

NPP 02/09/2023
******
Lê Minh
SẦU ĐÊM

Sầu đêm chợt khởi khoé mi tràn
Mấy buổi ta nằm nghĩ bất an 
Tủi bữa mây vần tan lối mộng
Hờn khi gió cuộn vỡ cung đàn
Dương trần vẫn đọng bao thằng dối
Cõi tục đương còn lắm kẻ gian 
Lại ngẫm khung đời ôi khốn khổ
Tầng trên miệt dưới phải chia làn 
LM 
*****
Anh Ban Mai
NẪU CẢNH

Nẫu cảnh hờn ghen ứa lệ tràn.
Thêm dầy phẩn hận giấc nào an.
Nhìn mây quấn núi buồn hôm động.
Ngắm nguyệt lùa song tủi bữa đàn.
Vạn khổ đành cam vùi nghĩa dối.
Muôn sầu  nén chịu lấp tình gian.
Dằn dai gió trở rầu thu mãn.
Lặng lẽ nhoà sương tiết đổ làn.

02.09.2023
Anh Ban Mai
*****
Đăng Khoa Lê

.    MÙA MƯA BÃO ĐẾN NƠI

Buồn hôm  bão nổi lũ dâng tràn
Nước đổ trong làng dạ bất an
Núi lở sầu đêm vùi lối mộng
Nhà trôi lạnh bữa réo cung đàn
Đi tìm chỗ hiểm nhiều anh tốt
Cứu trợ dân nghèo lắm kẻ gian
Mới rõ tâm người qua thử thách
Vào nơi ải khó rã tan làn

            L Đ K 02/09/24