VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

ĐỜI MẸ

ĐỜI MẸ

(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Vai sờn áo mẹ cảnh buồn quê
Gánh nặng đời nhân nghĩa hẹn thề
Mài miệt bước chân chồn cuối hẻm
Thẫn thờ nghiêng bóng rẽ quanh đê
Phai hương thuở nắng mưa còm cõi
Nhạt phấn ngày sương gió bộn bề
Dài vắn thở than nào tủi phận
Chai lỳ đã mỏng gót đời lê  ...

Nghịch :

Lê đời gót mỏng đã lỳ chai
Phận tủi nào than thở vắn dài
Bề bộn gió sương ngày phấn nhạt
Cõi còm mưa nắng thuở hương phai
Đê quanh rẽ bóng nghiêng thờ thẫn
Hẻm cuối chồn chân bước miệt mài
Thề hẹn nghĩa nhân đời nặng gánh
Quê buồn cảnh mẹ áo sờn vai ./.

LCT 20/11/2019
BÀI HOẠ :
*****
Dinh Tuan Minh
NGẬM NGÙI
TNĐ
Thuận
Vai vá cảnh buồn mẹ nhớ quê
Gánh quang mòn lẹm khoét sâu thề
Hoài thương để hận tràn sau hẻm
Mãi tiếc nên sầu ngập cuối đê
Phai sắc ngõ hồng đau tết cận
Nhạt hương vườn buởi xót xuân kề
Nhài thơm bỏ lạnh chiều quên phận
Chai sạn bởi đời giữa lết lê


Nghịch
Lê lết giữa đời bởi sạn chai
Phận quên chiều lạnh bỏ thơm nhài
Kề xuân xót bưởi vườn hương nhạt
Cận tết đau hồng ngõ sắc phai
Đê cuối ngập sầu nên tiếc mãi
Hêm sau tràn hận để thương hoài
Thề sâu khoét lẹm mòn quang gánh
Quê nhớ mẹ buồn cảnh vá vai
Đinh Tuấn Minh.
*****
Loan Nguyen
NHỚ MẸ
Mẹ vẫn mong chờ ở chốn quê
Ngày đông tháng hạ nhớ câu thề
Thương chiều nắng rụng còn trên bến
Xót buổi mưa tàn vẫn cuối đê
Gác nhỏ lòng đơn buồn tứ phía
Nhà hoang một bóng lạnh đôi bề
Con đường tối sớm về hai buổi
Nặng gánh ân tình sải bước lê/
NPP 20/11/2019
*****
Thái Chung MẸ
(Thuận - nghịch độc)
Thuận:
Vai trĩu nặng lòng dạ xót quê
Sắt son chung thủy trọn câu thề
Mài chân mỏi gối vầy hang hẻm
Đuối lực phơi mình nhuốm bụi đê
Phai đạo nghĩa mòn hao phận chức
Nhạt ân tình bội tủi dâu bề
Dài mơ mộng khát khao đời đổi
Chai gót đọa đày mẹ bước lê.
Nghịch:
Lê bước mẹ đày đọa gót chai
Đổi đời khao khát mộng mơ dài
Bề dâu tủi bội tình ân nhạt
Chức phận hao mòn nghĩa đạo phai
Đê bụi nhuốm mình phơi lực đuối
Hẻm hang vầy gối mỏi chân mài
Thề câu trọn thủy chung son sắt
Quê xót dạ lòng nặng trĩu vai.
0301 TC, 20/11/2019
Thái Chung
*****
Đinh Vĩnh Long
LẶNG LẼ THEO DÒNG
TNĐ
Thuận
Vai trĩu nợ đời lạnh buốt quê
Thủy chung lòng dỗi kẻ vơi thề
Cài trâm buổi giận người quên hẻm
Buộc tóc đêm hờn nẫu lạc đê
Phai hạ để sầu vương giữa phía
Nhạt thu làm tủi đọng sau bề
Đài trang bỏ vội mà sao trách
Sai hẹn nẻo nhầm kiếp mãi lê



Nghịch

Lê mãi kiếp nhầm nẻo hẹn sai
Trách sao mà vội bỏ trang đài
Bề sau đọng tủi làm thu nhạt
Phía giữa vương sầu để hạ phai
Đê lạc nẫu hờn đêm tóc buộc
Hêm quên người giận buổi trâm cài
Thề vơi kẻ dỗi lòng chung thủy
Quê buốt lạnh đời nợ trĩu vai 

Đinh Vĩnh Long.
*****


NGÓNG QUÊ
(Thuận nghịch)

* đọc xuôi

Vai trĩu gánh đời dẫu nhớ quê
Khát khao mòn mỏi biết đâu thề
Mài năm tháng gọt ngày buông sức
Ngỡ mẹ cha sầu buổi vãn đê
Phai sắc bởi trời chao đảo phận
Nhói tim dù ngực đẩy đưa bề
Dài đêm lụn nến đầu ngơ ngẩn
Chai cạn uống buồn cảnh dép lê.

* đọc ngược

Lê dép cảnh buồn uống cạn chai
Ngẩn ngơ đầu nến lụn đêm dài
Bề đưa đẩy ngực dù tim nhói
Phận đảo chao trời bởi sắc phai
Đê vãn buổi sầu cha mẹ ngỡ...
Sức buông ngày gọt tháng năm mài...
Thề đâu biết mỏi, mòn khao khát
Quê nhớ dẫu đời gánh trĩu vai.

20/11/2019
tg: Nguyên Như