VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2024

CHỜ TRĂNG

 CHỜ TRĂNG


Phố vẫn chờ trăng buổi hẹn đầu
Em còn đợi giữa dốc mùa ngâu
Nào quên bóng mẹ chiều bên rẫy
Mãi nhớ hình cha buổi cạnh cầu
Góc nhỏ thu buồn giăng ngõ lạnh
Đêm dài lệ cảm níu lòng sâu
Niềm mơ lại gửi cùng năm tháng
Chợt hỏi đời sao lắm dãi dầu ./.

LCT 16/11/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Mặc Thế Nhân
ĐÊ ĐẦU CỐ HƯƠNG
Về đây gối mộng tuổi giang đầu
Thử hỏi đời mình mấy giọt ngâu
Bóng Mẹ đầu non thôi ngóng đợi
Thân Cha cuối bãi hết cơ cầu
Vườn xưa lá đổ chiều hoang lạnh
Ngõ vắng hoa tàn đêm trũng sâu
Bỏ xứ đi rồi giờ mới biết
Muôn đời bãi bể hoá nương dâu !*

Tèo xe ôm
* "Bãi bể nương dâu” bắt nguồn từ thành ngữ gốc Hán "thương hải tang điền"
*****
Tòng Trần
MÙA NGÂU

Vầng trăng tháng bảy đã nhô đầu
Để rọi tia vàng chỗ bến ngâu
Thắm đẫm bờ yêu tràn phủ nhịp
Đầy hương bãi mộng tỏa quanh cầu
Tương phùng một cõi ngày sông thẳm
Gặp gỡ hai người buổi nước sâu
Lũ quạ gầy duyên mừng thỏa thích 
Tình chan chứa tựa nổi loang dầu. 

16/11/2024.
*****
Hương Lan
ĐỢI NGƯỜI
Thnđt

Thuở nọ người qua giữ ái đầu
Cho dù nắng vẫn đảo chiều ngâu
Lời anh tỏa thắm tràn bên ngõ
Tiếng nhỏ hòa xinh vọng giữa cầu
Đẹp mãi duyên hồng nơi cửa tối
Thơm hoài nghĩa đượm lối bờ sâu
Thời gian gợi nhớ tình mong tỏa
Sẽ đón ngày sang thỏa mặc dầu...

16.11.2024
Hương Lan
*****
Hoành Trần

LỜI THỀ SON SẮT
Chờ ai mà đợi chốn giang đầu,
Từ lúc chớm thu đến hết ngâu!
Có lẻ nghe lời thề góc phố,
Hay là tưởng đến hẹn bên cầu
Tường minh thệ hải tình không cạn,
Vật đổi sao dời nghĩa vẫn sâu,
Sái cổ vì tin nên cứ ngóng
Mãi không suy suyển dẫu cho dầu!
HT
16/11/24
*****
Lê Minh
ĐÈN KHUYA 
Chẳng biết vì sao lỡ mộng đầu
Canh tàn mắt đẫm một dòng ngâu
Chiều mơ gặp ả bên lòng phố
Bữa mộng tìm em ở mé cầu
Chạnh những đêm chờ trên lối nhỏ
Thương từng buổi đợi giữa ngàn sâu
Đường yêu lắm nẻo buồn vô vọng 
Giống cảnh đèn khuya đã cạn dầu 
LM 
*****
Đăng Khoa Lê
. CÒN NỬA VẦNG TRĂNG

Còn mơ đẹp mãi mối duyên đầu
Rụng ánh trăng hờn giữa biển ngâu
Vẫn gọi đời hoa tàn cuối nẻo
Nào quên ngọn sóng vỗ chân cầu
Đông sầu bãi nhớ chiều hôm lạnh
Lệ ngẫm đêm chờ khoảnh mắt sâu
Cắt nửa rồi rơi vào biệt xứ
Tình xưa nắng dãi cuộn mưa dầu

                L Đ K 16/11/24
*****
Trần Đình Tấn
BUỔI ĐẦU

Kỉ niệm còn đây cái bữa đầu
Ta hò hẹn đến buổi trời ngâu
Cùng em lót mộng bên triền rẫy
Với kẻ tìm qua giữa nhịp cầu
Vẫn đợi ân tình luôn sưởi ấm
Đang chờ giấc ngủ mãi chìm sâu
Mà ân chẳng thắm chưa ngày đượm
Tại bởi vì duyên đã hết dầu./.
16/11/2024
*****
Dinh Tuan Minh
GIÓ QUẨN
Đành quên tiếng hẹn thuở ban đầu
Cũng mặc ai hờn buổi chớm ngâu
Ý tưởng đang mờ buông giữa nhịp 
Niềm tin đã nhạt thả trên cầu
Đâu còn trở lại dòng sông cũ
Chẳng muốn quay về vũng lạch sâu   
Phận tủi thêm vì trăng vẫn khuyết
Đèn khuya bỗng tắt bởi khô dầu
Đinh Tuấn Minh
*****
Nguyet Huynh
NGUYỆT ÚA 

Này anh nguyệt úa rã tâm đầu 
Trĩu nặng men sầu nhỏ giọt ngâu 
Nếu dệt làn sương vờn bóng liễu 
Thì quên mảnh lá rụng ven cầu 
Đông buồn tuyết phủ chôn tình bạc 
Dạ buốt băng tràn lấp nợ sâu 
Đẫm lệ vườn thơ hồn lạnh giá 
Giờ em dáng quạnh hắt hiu rầu./.

HKN.16-11-24 !
******
Vũ Như Cẩn
... TRĂNG MỜ ... 
   *****..♡..*****
Buổi hẹn ngày xưa gặp phút đầu 
Nàng chờ đã vượt áng mây ngâu
Trăng mờ mẹ vẫn trên nương rẫy
Mỏi đợi mình cha đứng mạn cầu
Phố cũ thưa người đêm gió lạnh 
Thành đô náo nhiệt dạ mòn sâu 
Niềm riêng gửi lại vơi ngày tháng
Khác biệt sang hèn quá dãi dầu ./.

***
16/11/2024 Vũ Như Cẩn