VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

CHỈ LÀ BỌT BIỂN

CHỈ LÀ BỌT BIỂN


Vai còn gánh nợ mỏi mòn đêm
Cuộc lữ làm đau bước cẳng mềm
Giữa bến giang hồ tâm chửa lặng
Bên đời lãng tử sóng nào êm
Buồn cơn nắng hạ tàn khô rãnh
Bỏng giọt thời gian rã trắng thềm
Thấy cõi nhân tình như bọt biển
Theo dòng nước chảy nhạt nhoà thêm ./.

LCT 11/O4/2O21
BÀI HỌA :
*****
DUYÊN BUỒN
Nửa mảnh duyên buồn chết giữa đêm
Tình riêng khắc khoải lệ môi mềm
Bao ngày sóng lặng đời chưa ổn
Mấy độ thu vàng nợ chửa êm
Đã thấy mùa hoa tàn trước ngõ
Mà nghe giấc mộng vỡ bên thềm
Tim này dấu ái càng sâu thẳm
Những buổi ôm đàn lại nhớ thêm/
NPP 11/04/2021
*****
Thái Chung
NỖI LÒNG
Nặng trĩu ưu phiền thổn thức đêm
Sầu dư tửu chuốc nhạt môi mềm
Trông trời bớt dỗi mù tan dịu
Để sóng ngưng trào bãi lặng êm
Ước nguyện niềm vui tràn ngõ hẻm
Cầu mong nguyệt sáng tỏa hiên thềm
Ân tình thắm đượm đừng phai nữa
Trỗi cảnh yên lành chớ lụi thêm.
6062 H,11/4/2021
Thái Chung
*****
Tòng Trần
VỠ CHÂN MỀM
Dãy sóng vong tình dội biển đêm
Làm tung bọt trắng vỡ chân mềm
Dương trùng mỏi mệt nào yên thắm
Cảnh vật ê chề đã khó êm
Muốn hỏi vì dông hờn giận bãi
Rằng hay tại bão oán than thềm
Vô nghì hại bến bờ đang ngủ
Cạn nghĩa xoi mòn để trách thêm.
11/4/2021.
*****
KHÚC GIAO MÙA
Ngõ lạnh cô phòng thức cả đêm
Buồn tê tái dạ rũ vai mềm
Hờn duyên đợi mãi mà chưa ấm
Trách phận mong hoài cũng chẳng êm
Bữa xót hoa tàn giăng ngập hẻm
Chiều thương lá rụng phủ loang thềm
Người xưa bỏ xứ không về nữa
Để bến sương choàng lạnh lẽo thêm
Vĩnh Long
*****
TRĂNG THỀ
Một mảnh trăng tròn giữa bóng đêm
Cùng em thả dạo bước chân mềm
Câu tình bữa ấy âm thầm dịu
Chữ hẹn hôm nào thổn thức êm
Ước nguyện vàng soi thầm tỏ ngõ
Thề xưa nguyệt chứng trả bên thềm
Ân nồng rực cháy từ thu ấy
Để mộng đôi mình nỗi nhớ thêm
*****
SẦU VƯƠNG
Từng cơn gió lạnh thổi vào đêm
Tủi đọng sầu vương xõa tóc mềm
Nhớ mãi ân tình trong buổi dịu
Thương hoài kỷ niệm những chiều êm
Ngày nao đợi nắng rơi đầu ngõ
Buổi ấy chờ trăng rụng giữa thềm
Lặng lẽ em về qua lối nhỏ
Con đường vắng vẻ dạ buồn thêm
NKL 11 04 2021
*****
CÒN SỢ BÓNG ĐÊM
Những buổi ra ngoài sợ bóng đêm
Trần ai dọa hoảng bước chân mềm
Đen trời lắm bữa lòng nào ổn
Xám cõi bao ngày dạ chẳng êm
Cảm thấy hồn ma vào tận ngõ
Đồn nghe lũ quỷ quấy bên thềm
Chi bằng đóng cửa mà yên vị
Mặc ảo canh đời miễn góp thêm.
Trịnh Hùng Tiến 11/04/21
*****
Sầu Riêng
ĐOẠN TRẦM ĐÊM
(Thuận nghịch chiêu hồn vận)
Thuận:
Thêm quạnh mối lòng trải cõi đêm
Chứa chan dòng lệ đẫm môi mềm
Thềm sau dạt trở làn sương trắng
Cửa giữa gom chờ giấc mộng êm
Êm ấm chẳng từng mau vãn cuộc
Lạnh côi còn đã sớm buông thềm
Mềm trăng bóng lẻ sầu giăng ngõ
Đêm cảnh vỡ tàn dấu muộn thêm
Nghịch:
Thêm muộn dấu tàn vỡ cảnh đêm
Ngõ giăng sầu lẻ bóng trăng mềm
Thềm buông sớm đã còn côi lạnh
Cuộc vãn mau từng chẳng ấm êm
Êm mộng giấc chờ gom giữa cửa
Trắng sương làn trở dạt sau thềm
Mềm môi đẫm lệ dòng chan chứa
Đêm cõi trải lòng mối quạnh thêm.
Sầu Riêng: 11/O4/2O21
*****
Nguyễn Gia Khanh
ĐÊM LY BIỆT
Vẫn biết ta còn chỉ một đêm
Tìm hơi ấm cũ phả vai mềm
Quan hà một bóng vương chiều lạnh
Cổ độ đôi bờ vỗ sóng êm
Ngắm liễu trầm ngâm tìm lại thuở
Nhìn trăng lặng lẽ ruổi qua thềm
Bao lần thổn thức nghe hồn vỡ
Đợi những canh trường vắng vẻ thêm.
Nguyễn Gia Khanh
*****
XANH NHƯ LÁ BẠC NHƯ VÔI
Món nợ tang bồng trĩu cả đêm
Oằn lưng rệu rã gót chân mềm
Danh đồ chửa rạng chi lòng rỡ
Nghiệp phả phi tròn há não êm
Tủi ngữ tiền nhân tràn huyết lệ
Sầu khi bạch mã ở quanh thềm
Trông thì cõi tạm xanh tuyền lá
Nẫu cảnh vôi rồi bạc chất thêm.
Langtuphongtran. 11-04-2021.
*****
BIỂN VẮNG
Quay về buổi ấy đã vào đêm
Biển lặng trời xanh bãi cát mềm
Gió cũng qua vờn bên cảng đẹp
Sương vừa đến phủ cạnh bờ êm
Rồi thương bởi khói giăng mờ ngõ
Bỗng tủi vì mưa tạt ướt thềm
Cả xóm còn ra ngoài lễ hội
Riêng mình giữa cảnh lạnh lùng thêm
Đinh Tuấn Minh
*****
VẮNG LẶNG
Đã đợi anh hoài suốt mấy đêm
Trời khuya ướt lạnh tấm vai mềm
Nào nghe tiếng bước chân ai dẫm
Chỉ thấy rơi vài mảnh lá êm
Đợt sóng tuôn trào bên cạnh đập
Hoa cau rụng vãi cả sau thềm
Mà sao bóng cũ hoài không đến
Vụn vỡ trong lòng mắt đỏ thêm .
Ngânha 110421
*****
NHƯ LÀ ÁNH CHỚP
Vẳng tiếng chuông chùa vỡ mộng đêm
Làm ai thức tỉnh cuộc say mềm
Không ràng rịt ý phương trời hão
Chẳng vấn vương lòng chỗ nệm êm
Giữa chốn trần ai đà rảnh nợ
Triền tây cửa tịnh những riêng thềm
Luân hồi giác ngộ xin đừng hỏi
Lắng đọng tâm tình sẽ tỏ thêm./.
11.04.2021
*****
TRĂN TRỞ
Thức trọn canh dài dõi cảnh đêm
Đời bao ngọt đắng phủ vai mềm
Cho chiều gió trở tâm bình lặng
Để sáng mưa tràn dạ vững êm
Đậm giữa ân tình tươi nếp cửa
Nồng trong hạnh phúc rỡ nơi thềm
Mong cầu xã hội đừng oan trái
Giữ được bên mình thoải mái thêm.
Chin Ngo Van. 11-4-2021!
*****
TƯƠNG TƯ
Sao mình thổn thức vạn ngày đêm
Bởi mỗi lần yêu sóng dạt thềm
Đổ lệ chưa tàn cơn gió giữ
Qua cầu chợt tiếc quãng đời êm
Đằng xa gió thổi lùa sương nhẹ
Bãi cạn thuyền trao khoả cát mềm
Kỷ niệm xuôi dòng quên bến cũ
Trăng hờn mặt nước võ vàng thêm.
Hải Hoàng