VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

GIÔNG BÃO CUỘC ĐỜI


GIÔNG BÃO CUỘC ĐỜI 

(Thuận nghịch độc)

Dong ruổi bước chiều phố lặng yên
Khói sương mờ nhạt nắng thu hiền
Vòng xoay kiếp hận thù xâu chuỗi
Phận đổi duyên sầu mộng biến thiên
Đong đếm nợ mòn nhân nghĩa lụy
Khát khao ngày đợi gió trăng
phiền
Lòng xa xót cảnh ngàn tơ rối
Giông bão cuộc đời sự đảo điên ...

Điên đảo sự đời cuộc bão giông
Rối tơ ngàn cảnh xót xa lòng
Phiền trăng gió đợi ngày khao khát
Lụy nghĩa nhân mòn nợ đếm đong
Thiên biến mộng sầu duyên đổi phận
Chuỗi xâu thù hận kiếp xoay vòng
Hiền thu nắng nhạt mờ sương khói
Yên lặng phố chiều bước ruổi dong ./.

LCT O5/1O/2O21
BÀI HỌA :
*****
MỘNG BÌNH YÊN
(thuận nghịch độc)

Dong buồm tối lặng biển trời yên
Nước gợn hồ soi nắng sợi hiền
Vòng đảo khói sương mờ trắng phố
Đọng sầu mây gió nhạt thanh thiên
Đong cơm mẹ khổ bao đời lụy
Giặt áo người đau lắm cảnh phiền
Lòng lạnh mãi mơ hồn ấm rượu
Giông chiều cuộn vỡ sóng cuồng điên

Nghịch
Điên cuồng sóng vỡ cuộn chiều giông
Rượu ấm hồn mơ mãi lạnh lòng
Phiền cảnh lắm đau người áo giặt
Lụy đời bao khổ mẹ cơm đong
Thiên thanh nhạt gió mây sầu đọng
Phố trắng mờ sương khói đảo vòng
Hiền sợi nắng soi hồ gợn nước
Yên trời biển lặng tối buồm dong/
NPP 05/10/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
HẾT MỘNG BÌNH YÊN
Dong cờ hết mộng giấc bình yên
Thế sự nhìn ai mặc dữ hiền
Vòng mãi chuyển xoay vì nghiệp đức
Kiếp hoài cam chịu bởi duyên thiên
Đong sầu vẫn gắng công chờ đợi
Chuốc nhục dù quên cảnh lụy phiền
Lòng ngập tủi khi tình cuộc lỡ
Giông đời một thuở cuốn cuồng điên

Đọc ngược :
Điên cuồng cuốn thuở một đời giông
Lỡ cuộc tình khi tủi ngập lòng
Phiền lụy cảnh quên dù nhục chuốc
Đợi chờ công gắng vẫn sầu đong
Thiên duyên bởi chịu cam hoài kiếp
Đức nghiệp vì xoay chuyển mãi vòng
Hiền dữ mặc ai nhìn sự thế
Yên bình giấc mộng hết cờ dong.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long
BIỂN BÃO
Thuận nghịch độc

Dong hoài gió bão cảnh nào yên
Lốc nổi chiều phai dáng dịu hiền
Vòng ngập bãi đăng vừa mấy tỷ
Lượt tràn đê chép đủ vài thiên
Đong đều phận giữ bao hờn tủi
Đếm mãi đời ôm những lụy phiền
Lòng võ vụn bên ngày sóng cuộn
Giông dồn dập trút nẻo cuồng điên

Điên cuồng nẻo trút dập dồn giông
Cuộn sóng ngày bên vỡ vụn lòng
Phiền lụy những ôm đời mãi đếm
Tủi hờn bao giữ phận đều đong
Thiên vài đủ chép đê tràn lượt
Tỷ mấy vừa đăng bãi ngập vòng
Hiền dịu dáng phai đời nổi lốc
Yên nào cảnh bão gió hoài dong
*****
Sầu Riêng
NHẸ NHÀNG THẾ SỰ
(Thuận nghịch độc)

Dong chiều tọa cảnh ngẫm đời yên
Sáng tỏa niềm xinh sắc mộng hiền
Vòng giữa trải phơi vườn thánh địa
Lối ngoài thêu dệt quãng thời thiên
Đong đầy ý nguyện buông sầu nẫu
Ngả đẫy mùa thương trút lụy phiền
Lòng nhẹ mối vay ghìm huyễn thảo
Giông lùa vững gượng gió càn điên.

Điên càn gió gượng vững lùa giông
Thảo huyễn ghìm vay mối nhẹ lòng
Phiền lụy trút thương mùa đẫy ngả
Nẫu sầu buông nguyện ý đầy đong
Thiên thời quãng dệt thêu ngoài lối
Địa thánh vườn phơi trải giữa vòng
Hiền mộng sắc xinh niềm tỏa sáng
Yên đời ngẫm cảnh tọa chiều dong.

Sầu Riêng: O5/1O/2O21